Các cúp châu Âu

Barca: Cơ hội vẫn còn cho Messi

08/05/2009 12:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu không có pha chuyền bóng ngược trở ra để Iniesta tung cú sút làm rách lưới Chelsea, có lẽ không ai còn nhớ tới Messi. Chân sút số 1 của Barca, người đang dẫn đầu trong danh sách làm bàn ở Champions League (8) thậm chí còn thi đấu mờ nhạt hơn cả trận lượt đi, khiến cho việc cánh báo chí mất bao công sức phân tích, mổ xẻ là làm thế nào để ngăn chặn Messi trở nên vô nghĩa.

Các cầu thủ Chelsea đã không phải tốn quá nhiều mồ hôi để vô hiệu hóa cầu thủ được xem là xuất sắc nhất thế giới hiện nay bởi tự bản thân cầu thủ này đã tự khiến mình trở nên nhỏ bé, với những cú đi bóng lắt nhắt, những đường chuyền vụng về, thiếu ý tưởng. Guardiola đã buộc Eto’o phải dạt sang hai cánh để Messi có điều kiện vào giữa, hướng những đường chuyền của đồng đội về phía mình, song anh vẫn không tạo được nét khác biệt nào cả.

Và như thế, nếu so sánh với những màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo cũng ở vòng đấu bán kết thì rõ ràng, ngôi sao người Argentina sẽ không xứng đáng tiếp nhận Quả bóng Vàng từ tay ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nói cách khác, C.Ronaldo vẫn xứng đáng để giữ những danh hiệu cao quý đó trên tay.
 
Dấu ấn lớn nhất của Messi trong 2 trận BK Champions League với Barca
là đường chuyền quyết định cho Iniesta ghi bàn trong trận lượt về

Tuy vậy, khi bầu chọn cho danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất, người ta sẽ đề cao tới cả một quá trình chứ không chỉ qua một hai trận đấu riêng lẻ. Mà nếu vậy thì những bàn thắng của Messi vào lưới Bayern hay Real Madrid cũng đã quá đủ để anh vươn tới ngôi cao nhất. Dĩ nhiên, màn trình diễn trong những trận đấu quan trọng sẽ có tác động mạnh tới những lá phiếu, bởi như người ta vẫn thường nói, một cầu thủ lớn thì phải tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Nhưng hai lượt trận ở vòng bàn kết đã là trận đấu lớn nhất trong năm?

Câu trả lời là chưa. Tính riêng trong thời điểm hiện tại, Messi có thể thua kém C.Ronaldo. Nhưng nếu chỉ qua 2 trận đấu mà đưa vội vã đưa ra đánh giá về Messi thì quả thật không công bằng. Anh vẫn có cơ hội để vượt qua người đồng nghiệp trong trận chung kết ở Roma. Ngược lại, giờ C.Ronaldo đang ở một tầm cao hơn hẳn so với Messi, nhưng nếu ngôi sao của M.U chịu lép vế trước ngôi sao của Barca trong trận chung kết, người ta sẽ quên ngay những gì mà CR7 làm được trước Arsenal. Tất cả những yếu tố đó sẽ biến trận chung kết trở thành một cuộc đấu tay đôi giữa riêng Messi và C.Ronaldo, trong đó, người chiến thắng có thể sẽ là người sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2009.

Nhưng đó là chuyện của ngày 27/5. Còn quay trở lại với trận đấu ở Stamford Bridge, dù Messi mờ nhạt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh cũng đáng được khen ngợi trong tình huống chuyền bóng để Iniesta ghi bàn, thay vì cố gắng tự mình dứt điểm như nhiều lần khác. Một cầu thủ biết dẹp bỏ sự ích kỷ đúng vào giây phút quan trọng nhất cũng có thể được coi là một cầu thủ lớn lắm chứ!

Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm