Nhìn Iniesta, hy vọng Deulofeu

31/10/2011 14:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Phút 63 của trận đấu, David Villa được rút khỏi sân, và vào thay cho anh là một cái tên mới toanh: Gerard Deulofeu. Thêm một "viên ngọc thô" khác, viên ngọc thô thứ 19, được Guardiola cho trình làng, và từ giây phút anh xuất hiện, hẳn đã có người đặt câu hỏi, liệu Deulofeu có trở thành một Pedro hay Busquets mới hay không.

Trong khi chờ đợi câu trả lời, chúng ta trước hết phải xem Deulofeu là ai đã? Theo hồ sơ về Deulofeu được lưu ở Barcelona, chàng trai này sinh ngày 13/3/1994 tại Riudarenes, Girona, có mặt ở La Masia năm 9 tuổi, chơi giải đấu "lớn" đầu tiên năm 12 tuổi. Ở giải đấu dành cho các cầu thủ nhí mang tên Arona ấy, Deulofeu, gọi ngắn gọi là Deul, chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Barca là đội vô địch. Tới năm 16 tuổi, Deul chính thức ra mắt trong màu áo Barca B của Luis Enrique. Cùng với Barca B, Deul bắt đầu gây dựng "danh tiếng" của một trong những cầu thủ hay nhất trong thế hệ của mình; anh thậm chí còn được gọi là một "Messi mới", và nhận được sự quan tâm từ không ít đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt ở Anh.

 

 


Gerard Deulofeu - Ảnh Getty

 

Thực ra, tài năng của Deul đã được nhận ra từ khi anh còn là một cậu nhóc. HLV của đội Cadet Franz Sanchez nhận xét về anh như thể đang nói về Messi vậy: “Đó là một cầu thủ khác biệt. Ban đầu, cậu bé rất cá nhân, điều dường như luôn tồn tại trong phong cách lẫn tố chất của những siêu sao. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã biết lúc nào nên và lúc nào không nên để phô diễn. Deulofeu vừa là một sát thủ, vừa là một chuyên gia kỹ thuật… Một phẩm chất quan trọng khác là Deulofeu rất biết nghe lời. Ngay từ đầu, cậu bé đã ý thức được rằng mình còn quá trẻ để “nổi tiếng”, cháy hết mình vì bóng đá và noi theo gương những Messi, Iniesta, Xavi mới là cách tốt nhất để phát triển”.

Với những gì Deulofeu đã thể hiện trong màu áo Barca B, người ta tin rằng sớm muộn gì anh cũng được HLV Guardiola cho ra mắt. Nhưng ít ai ngờ ngày ấy lại đến sớm đến vậy. Khi vào sân thay Villa, Deulofeu mới được 17 tuổi rưỡi, và anh chính là cầu thủ trẻ nhất được Guardiola cho ra mắt Barca. Việc các tiền đạo chấn thương hàng loạt - sau Afellay, Alexis lại tới Pedro - đã mở ra cho Deulofeu cơ hội cuộc đời. Đáng chú ý, ngày anh ra mắt Barca, 29/10, cũng chính là ngày ra mắt của người mà anh thần tượng nhất, Andres Iniesta. 9 năm trước, trong một trận đấu ở Bruges, tiền vệ người Albacete đã được Van Gaal cho vào sân lần đầu tiên. Bây giờ, anh đã như một huyền thoại sống ở Camp Nou, một người được gọi là "Thánh".

29/10, thú vị thay, cũng là ngày Raul Gonzalez có trận ra mắt ở Real Madrid. Trước đó một ngày, 28/10, chính xác là ngày 28/10 của 38 năm về trước, Johan Cruyff đã có trận đầu tiên trong màu áo Barca. Nói theo kiểu của những người... mê tín, thì dường như mọi mọi tinh túy của lịch sử đã hội tụ ở Deulofeu. Tất nhiên, đúng là... mê tín khi ngay từ bây giờ đã bàn tới câu hỏi liệu Deulofeu có trở thành một Iniesta, Raul hay Cruyff mới hay không. Nhưng tại sao lại không mơ ước? Có ai đánh thuế những giấc mơ đâu...

Màn ra mắt của Deulofeu (Theo Youtube):

Hoàng Thông

(John Barca - fcbarcelonavn.net)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm