Barca: Người La Masia dùng hàng La Masia!

24/09/2008 14:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Dù đã bỏ ra gần 100 triệu euro để tăng cường lực lượng, song cuối cùng, Guardiola vẫn cần đến sự tỏa sáng của những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia để có được chiến thắng đầu tiên ở Liga.

La Masia "tái chiếm" Nou Camp

Frank Rijkaard được đánh giá là một người đóng góp rất nhiều cho công tác đào tạo trẻ của Barca. Trong 5 năm ở Nou Camp, HLV người Hà Lan mỗi năm đều trình làng một vài gương mặt trẻ triển vọng, rồi lăng-xê không ít trong số đó thành ngôi sao (Iniesta, Messi, Krkic...). Tuy nhiên, về cơ bản, thành công của triều đại Rijkaard vẫn được xây dựng trên đôi chân của những ngôi sao nhập ngoại, như Ronaldinho, Deco và Eto'o.
 
Cái được của chính sách bỏ tiền mua sao ấy là Barca có quyền lựa chọn những "mặt hàng" chất lượng cao và phù hợp với những yêu cầu đa dạng về kỹ chiến thuật, nhưng mặt trái của nó, vấn đề về động lực thi đấu, cũng rất đáng sợ. Một khi đã no đủ vinh quang, những ngôi sao nhập ngoại, vốn không bị ràng buộc về mặt tình cảm, có xu thế tự buông thả, kéo theo phong độ đi xuống của cả đội.
 
Xavi (trái) và Messi, 2 trong số những người "La Masia" của Barca

So với Rijkaard, Guardiola có nhiều động lực và thuận lợi hơn trong việc khuếch trương thương hiệu La Masia. Thời Rijkaard, nếu muốn đôn một cầu thủ trẻ lên đội A, ông phải đi qua khá nhiều bước, bắt đầu từ việc tổng hợp thông tin trong báo cáo tuần của các HLV đội trẻ. Trong khi đó, Guardiola, vốn đi lên từ Barca B, quá hiểu tuyến sau của Barca có những gì. Và thực tế là ngay khi lên nắm quyền, Guardiola đã kéo theo một loạt những học trò cũ, từ Jeffren, Victor Sanchez, Victor Vazquez, Sergio Busquets tới Pedrito "Pedro", chưa kể còn thuyết phục BLĐ mang trở lại đứa con lưu lạc Gerard Pique. Để rồi, 11/24 cầu thủ Barca được đăng ký cho mùa giải năm nay là hàng home-grown (tự đào tạo), một con số hiếm gặp ở những đội bóng lớn trong thời điểm toàn cầu hóa mạnh mẽ hiện nay, và khiến cho những Sepp Blatter, Michel Platini mát mặt.

Niềm tin tuyệt đối

Với một người xuất thân từ La Masia như Guardiola, không có gì lạ khi ông đặt niềm tin tuyệt đối vào những cầu thủ "nhà trồng được". Trong trận thắng Gijon mới đây, 6/11 cầu thủ ra sân từ đầu là người của La Masia, gồm Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Messi và Sergio Busquets (sang hiệp 2 có thêm Krkic). Không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, người La Masia còn thực sự áp đảo về tầm ảnh hưởng, đặc biệt là ở hàng công.
 
Một vài con số đơn giản sẽ cho thấy điều đó: Sau 3 vòng, Messi đang là pichichi với 3 bàn thắng, còn Xavi là cây làm bóng số 1 với 4 đường chuyền thành bàn. Tính trên tất cả các mặt trận, Xavi và Iniesta đã cùng nhau góp công trong tổng cộng 10 bàn thắng của Barca! Khi Eto'o và Henry vẫn đang chơi rất chán, Barca sẽ còn phải sống bằng những bàn thắng đóng mác La Masia như thế trong một thời gian dài nữa.

Trên cái đà ấy, người Barca đang mơ đến một ngày đội hình xuất phát của đội bóng mà họ yêu quý sẽ gồm toàn những người La Masia, với Valdes dưới khung gỗ, trong sự che chắn của Sanchez, Puyol, Pique ở hàng thủ, với Iniesta, Xavi, Busquets, Vazquez kiểm soát khu trung tuyến còn Messi, Krkic cùng Pedro hợp thành bộ tam tấu trên hàng công. Thực ra, ngày ấy không còn xa lắm đâu, một khi Guardiola còn ngồi trên ghế HLV trưởng.

4 đội trưởng “home-grown”
 
Hôm qua, Barca đã tổ chức bầu chọn các đội trưởng mới cho đội bóng, và kết quả là cả 4 người được chọn đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Puyol, Xavi, Valdes và Iniesta, theo đúng thứ tự, sẽ thay nhau khoác lên tay chiếc băng đội trưởng huyền thoại của đội bóng xứ Catalunya. Mùa trước, các đội trưởng của Barca là Puyol, Ronaldinho và Xavi.
 
 Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm