Raphael Varane: "Thần tượng của tôi là Zidane"

24/04/2013 18:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi lên như một trong những trung vệ trẻ tài năng nhất của Champions League mùa này, Raphael Varane đã có một cuộc trò chuyện ngắn trên trang UEFA.com về cơ hội và khả năng tìm kiếm một vị trí đá chính cũng như những ảnh hưởng mà người đàn anh Zinedine Zidane để lại đối với sự nghiệp của mình.

Varane quyết tâm giành chức vô địch Champions League cùng Real.

Varane được Real mua về từ năm ngoái. Mùa này, trong trận đấu với Man City ở vòng bảng Champions League, Mourinho bất ngờ để Varane đá chính thay Ramos. Đây là trận đấu mà trung vệ người Pháp đã chơi tốt và được đánh giá rất cao.

Nhưng phải đến trận bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua với Barca, khi Real thiếu vắng những trụ cột ở vị trí trung vệ (Pepe chấn thương), Mourinho mới lại sử dụng Varane. Anh đã chơi một trận để đời và sau đó chiếm luôn một vị trí đá chính đồng thời đẩy Pepe lên băng ghế dự bị. Đó là thành quả của sự cố gắng vượt bậc ở trung vệ trẻ người Pháp.

"Trước tiên bạn cần phải kiên nhẫn và duy trì sự tự tin trong một tập thể gồm toàn những ngôi sao như Real Madrid", trung vệ 19 tuổi mở đầu cuộc trò chuyện. "Sự phối hợp đóng một vai trò quan trọng và bạn phải có được cảm giác tốt về mặt không gian. Khi đá ở vị trí trung vệ, bạn phải chơi bóng bằng cái đầu và phải liên tục suy nghĩ. Đó là yếu tố quan trọng nhất để phát triển".

Được ra sân nhiều hơn trong màu áo Real, Varane càng ngày càng trưởng thành. Chứng kiến anh thi đấu, HLV Deschamps không thể làm ngơ. Ông đã triệu tập anh vào ĐT Pháp và Varane có trận ra mắt đội bóng áo Lam ở trận Pháp thắng Georgia 3-1 hồi tháng trước.

"Để đạt được những thành tựu lớn, bạn cần phải biết cách tập luyện chăm chỉ và có mối quan hệ tốt đẹp đồng đội khác. Chính họ sẽ giúp ta rất nhiều", Varane nói. Anh cũng thừa nhận Mourinho đã dũng cảm khi đặt niềm tin vào anh: "HLV đã cho thấy ông ấy tin tưởng vào khả năng của tôi và giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều".

Là một trung vệ nhưng thần tượng của Varane lại là Zidane, một tiền vệ tấn công, người cũng có thời gian khoác áo Real Madrid. Chính huyền thoại người Pháp là người đã ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League năm 2002 giữa Real Madrid và Bayer Leverkusen sau một cú vô-lê siêu đẳng. Dù là một cậu bé khi ấy nhưng với Varane, anh vẫn không thể quên khoảnh khắc tuyệt vời đó.

"Cú vô-lê của Zizou là điều đầu tiên đi vào tâm trí tôi", anh nói. Champions League là sân chơi của những cầu thủ giỏi nhất với những trận đấu hay nhất. Đây là một đấu trường vĩ đại. Chiến thắng cuối cùng thực sự là một giấc mơ đối với bất cứ một cầu thủ nào".

Đêm nay, khi Real tái ngộ Dortmund, đối thủ đã nằm cùng bảng ở vòng ngoài, Varane cũng tin rằng sẽ có thêm những khoảnh khắc diệu kì khác. Nó có thể không cần siêu đẳng như cú vô-lê của Zidane nhưng sẽ là chìa khóa giúp đội bóng của Varane vượt qua đối thủ ngay trên đất Đức.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm