Vilanova: Vạn sự khởi đầu nan

08/09/2012 18:42 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Cuối tuần)- Được thừa hưởng một đội ngũ mạnh mẽ với những Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta… vẫn đang ở phong độ đỉnh cao, cùng xuất thân từ lò đào tạo La Masia trứ danh như Pep Guardiola, con đường đi của huấn luyện viên trẻ tuổi Tito Vilanova tại Barcelona tưởng chừng rất dễ dàng khi chỉ việc lần theo những bước chân của người tiền nhiệm. Nhưng mọi chuyện đối với Tito liệu có đơn giản như vậy?

Đi tìm dấu ấn riêng

Trong những năm tháng dẫn dắt đội bóng xứ Catalan, Guardiola luôn phải nhận những lời mỉa mai rằng công việc của ông ở Barca thực ra rất nhàn nhã nhờ vào các ngôi sao sẵn có và bản thân Pep chẳng có dấu ấn gì đáng kể. Nhưng những lời mỉa mai ấy thực chất chỉ đến sau khi Guardiola cùng các học trò giành cú ăn ba vĩ đại năm 2009, còn trước đó, ông từng bị chỉ trích kịch liệt khi quyết định loại bỏ các công thần Ronaldinho và Deco, một điều chứng tỏ, Pep đã có những dấu ấn cho riêng mình ngay trong mùa giải mới.



Tito Vilanova sẽ có một khởi đầu đầy thử thách với Barcelona- Ảnh Getty

Vilanova, mới 43 tuổi, không được may mắn như vậy, ông kế thừa một đội ngũ tuy không hoàn hảo đến mức chỉ việc ngồi hưởng thành quả, nhưng lại không có khuyết điểm nào thực sự lớn để từ đó làm nên một cuộc cách mạng. Đối với một tân huấn luyện viên, những quyết định thay đổi lớn có thể gây nên áp lực cho bản thân, nhưng lại tạo ra một cú hích trong tinh thần và ý chí của đội bóng. Bốn năm về trước, việc Guardiola trao vai trò cầm trịch vào tay Xavi và Iniesta đã tạo ra sự kích thích lớn cho tinh thần thi đấu nơi các cầu thủ trẻ của La Masia. Còn ở hiện tại, Vilanova chẳng có gì phải thay đổi về mặt nhân sự, bởi chất lượng đội ngũ của Barcelona là quá dư thừa. Về mặt chiến thuật, các sơ đồ vận hành khác nhau của tiki-taka cũng đã bị Pep “vét cạn”, Tito dường như chẳng còn gì để mà thi triển ân oai với đội quân hùng mạnh của mình nữa.

Bài toán kế thừa

Không hề có đất để tạo ra những thay đổi của riêng mình, Vilanova lại phải giải quyết bài toán kế thừa mà Guardiola để lại, đó là việc tìm người thay thế Xavi và cả Iniesta trong tương lai. Tại Nou Camp ai cũng hiểu, Cesc Fabregas và Thiago Alcantara chính là những người thừa kế chính danh nhất của bộ đôi nói trên. Nếu Vilanova không dùng Fabregas, ông chắc chắn sẽ nhận lời chỉ trích vì sự lãng phí, nhưng vấn đề là cựu đội trưởng của Arsenal hiện lại chưa đủ sức để gánh vác trọng trách từ Xavi. Không chỉ mình Fabregas, cả một thế hệ trẻ của Barca gồm Tello, Cuenca… cũng vừa là phương án dự phòng vừa là gánh nặng cho Tito, khi ông hoàn toàn thụ động trong phương châm La Masia hóa của Barcelona.

Bên cạnh sự dư thừa đến mức ngột ngạt của hàng công, hàng thủ dưới thời Vilanova dường như lại đang đi vào vết xe đổ của Guardiola, khi mùa hè qua họ không bổ sung thêm bất cứ trung vệ nào. Nhìn vào sự vụng về của trung vệ bất đắc dĩ Javier Mascherano trong trận siêu kinh điển vừa qua, người ta mới thấy Vilanova thực sự rơi vào tình cảnh thụ động như thế nào tại Barca.

Nói một cách đơn giản, trong bốn năm dẫn dắt Barcelona, Guardiola đã luôn bị những Messi, Xavi… che mờ, khi ông ra đi, tân huấn luyện viên Vilanova vẫn tiếp tục bị che mờ bởi những cá nhân xuất chúng ấy, và còn thêm vào đó là cái bóng cực lớn từ chính Guardiola nữa.

Huy Đăng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm