Barbra Streisand trở lại ở tuổi 70

01/03/2013 07:22 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Barbra Streisand là “chủ nhân” của 2 giải Oscar, 8 giải Grammy, 5 giải Emmy và 1 giải Tony đặc biệt. “Vắng bóng” tại Oscar đã 36 năm, năm nay bà nhận lời mời trở lại dưới ánh đèn sân khấu và màn trình diễn nhạc phẩm The Way We Were (ca khúc từng đoạt giải Oscar trong bộ phim cùng tên năm 1974 mà bà tham gia diễn xuất chính) của bà đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả.

Và không chỉ dừng ở đó, sự trở lại của Streisand còn được đánh dấu bằng việc bà tái xuất màn bạc với vai diễn trong phim The Guilt Trip.

Giải thích lý do không xuất hiện nhiều trước công chúng, Barbra Streisand, 70 tuổi, thổ lộ : “Tôi rất thích ở nhà và làm những công việc khác, như xây sửa và trang trí nhà cửa”.

Tuy nhiên, Streisand không hoàn toàn “im lặng” kể từ sau khi bà đóng vai chính, sản xuất và đạo diễn bộ phim gần đây nhất của mình - The Mirror Has Two Faces (1996). Thời gian qua, bà vẫn đảm nhiệm vai chính trong loạt phim hài Fockers, tổ chức các buổi hòa nhạc, hoạt động chính trị và từ thiện, viết sách và hầu như năm nào cũng phát hành đĩa CD.

“Tôi sẽ hát khi cần. Tôi hát trong phòng thu nhưng tôi không thích các màn trình diễn trước công chúng bởi lúc đó tôi phải trang điểm, phải đi giày cao gót… Đó chính là lý do tôi thích làm công việc đạo diễn và thu âm hơn” – Streisand chia sẻ.

Tìm được hạnh phúc ở tuổi “xế chiều”

Song, trên hết, bà đang vui hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc của mình - cuộc hôn nhân đã kéo dài gần 15 năm với nam diễn viên gạo cội James Brolin.

Mối tình lãng mạn này đến với Streisand vào thời điểm bà hầu như không còn nghĩ đến chuyện tìm kiếm một tình yêu bền vững nữa. “Có khi tình yêu đến với bạn vào lúc bạn không còn gắng sức để tìm kiếm nữa" - bà thổ lộ và cho biết tình yêu của mình và Brolin đã diễn ra như thế.

Cảnh trong phim The Guilt Trip

"Thời điểm đó, tôi đang biên tập bộ phim Mirror Has Two Faces. Hôm tôi có lịch hẹn gặp Brolin, tôi nói với các đồng nghiệp của mình: “Mọi người cứ ở đây nhé, tôi đi dự tiệc và sau đó sẽ trở lại làm việc"" - bà kể -"tối hôm đó tôi và Brolin đã nói chuyện rất nhiều. Chúng tôi nói về kiến trúc và các mối quan hệ. Sau đó, anh ngỏ ý đưa tôi về nhà. Tôi từ chối và nói tôi phải làm việc. Chuyện là thế đấy. Quả thật thời điểm đó tôi chẳng còn hứng thú với chuyện hẹn hò nữa, vậy mà cuối cùng chúng tôi đã trở thành một cặp hạnh phúc”.

Năm 20 tuổi, Streisand kết hôn với Elliott Gould. Cuộc hôn nhân này kéo dài được vỏn vẹn 8 năm. Sau khi ly hôn, bà có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông nổi tiếng như Ryan O’Neal, Don Johnson, tay vợt Andre Agassi, nhà tạo mẫu tóc Jon Peters, Liam Neeson, Kris Kristofferson và thậm chí là Thủ tướng Canada Pierre Trudeau.

Trong suốt những năm không yên ổn đó chỉ có một người duy nhất luôn ở bên bà, chính là cậu con trai Jason Gould, hiện đã 46 tuổi. Chính anh là người đã khuyến khích mẹ mình nên nhận lời đóng phim The Guilt Trip, mặc dù khi Streisand nhận được kịch bản, cậu con trai đang trên giường bệnh sau cuộc phẫu thuật.

Một người mẹ chưa tròn trách nhiệm

Trong phim The Guilt Trip, Streisand thủ vai một bà mẹ người Do Thái tên là Joyce Brewster - người thích ăn kẹo trên giường và yêu cậu con trai duy nhất của mình (Seth Rogen) một cách thái quá.

Streisand cho biết, để mời được bà trở lại phim trường sau nhiều năm vắng bóng, các nhà làm phim đã phải chấp nhận hết mọi “yêu sách” của bà.

 “Tôi thực sự không muốn bị kéo tới hãng phim Paramount vì nơi này cách nhà tôi tới 2 tiếng đi xe, vì vậy tôi đã yêu cầu họ thuê một nhà kho và dựng bối cảnh phim trong thung lũng, chỉ cách nhà tôi 45 phút. Họ đồng ý hết. Tôi còn yêu cầu họ gọi mình dậy vào 8h30 sáng vì hằng ngày tôi chỉ thức giấc vào giờ đó. Tôi và chồng thường thức đến 2-3 giờ đêm nên không thể tỉnh giấc vào 6 giờ sáng. Họ cũng chấp nhận nốt” - bà nói.

Nhưng việc không thể ở bên chăm sóc khi con ốm đã khiến Streisand cảm thấy mình như một bà mẹ chưa làm tròn trách nhiệm. “Khi con còn nhỏ, tôi thường bận bịu và không thể đón con ở trường, nướng bánh hoặc làm nhiều việc khác cho con. Có một người mẹ nổi tiếng thật là phiền toái. Tôi rất biết điều đó” - bà bộc bạch.

Rất tiếc bộ phim đó của bà đã thất bại doanh thu phòng vé và mặc dù nữ ca sĩ dành khá nhiều tâm huyết cho nhân vật, song cuối cùng bà vẫn bị đề cử giải Mâm xôi vàng Nữ diễn viên dở nhất trong năm nay. Tuy nhiên, Streisand thích thẳng thắn đối diện với sự thật đó. “Tôi không thích bị dèm pha. Tôi thích sự thật hơn” - bà chia sẻ.

Streisand được xếp vào hàng nghệ sĩ nữ có album bán chạy nhất mọi thời đại ở Mỹ trong vòng hơn 30 năm. Đến nay lượng đĩa bán ra của bà đã hơn 71 triệu bản ở Mỹ và hơn 140 triệu bản trên toàn thế giới.

Với album Love Is the Answer (2009) bà đã trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có album chiếm vị trí quán quân trong 5 thập kỷ liên tiếp.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm