“Xu hướng” Barbara

04/07/2011 06:15 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần) - Tình yêu với Alexander Pato, trách nhiệm với Milan, những đêm phù hoa của giới nhà giàu... Quý cô Berlusconi đang ngày càng trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều ở Italia và trong giới Calcio những ngày này. Yểu điệu và gợi cảm, cô khác xa với Marina, người chị cùng cha khác mẹ, người mà báo chí Italia giờ đã coi là “đối thủ” của Barbara.

Có ai đó đã nói rằng, kẻ thù kinh khủng nhất của hạnh phúc loài người là sự nhàm chán và nỗi đau. “Ứng nghiệm” vào Barbara Berlusconi, nàng không còn muốn ở lại tòa biệt thự tại Macherio, ngoại ô Milano, rất gần với biệt thự của cha nàng ở Arcore, một khi nàng luôn xung khắc với cha, Thủ tướng Italia và là Chủ tịch AC Milan, thậm chí từng có lúc chỉ trích ngài về thói trăng hoa. Bởi lẽ nàng không thể nào sống xa mẹ nàng. Sắp tới đây, một tòa nhà lớn được xây từ đầu thế kỷ 19 với mặt tiền quay ra công viên Sempione, giữa đường Pagano và Canova, sẽ là nơi ở mới của nàng, con gái của Silvio Berlusconi với vợ hai Veronica Lario.

Barbara thường xuyên theo dõi Milan và Pato từ trên khán đài - Ảnh Getty

Sau khi mẹ mình ly dị với Silvio, Barbara quyết định dọn về ở đây. Cái tên Barbara, người thỉnh thoảng vẫn xung khắc với cha, nhưng lại được cha yêu mến và thậm chí cho một chân trong hội đồng quản trị của Milan, oái oăm thay, hiện đang trở thành một nỗi lo lớn của những người sống trong cùng tòa nhà. Họ tự hỏi khi hãng bất động sản Immobiliare Lima gần như hoàn tất việc trang trí lại nội thất của toàn bộ các phòng ở tầng 3, 4 và áp mái mà Barbara sẽ dọn đến, thì bao giờ nàng và 2 con đã có với nhà quản lý tài chính Giorgio Valaguzza mà nàng giờ đã ly thân sẽ dọn tới ở? Và có thực sự là bà Veronica, sau khi đã rời bỏ tòa biệt thự mà Silvio Berlusconi cho bà, sẽ đến ở tại một tầng trong tòa nhà ấy để được gần con gái và cháu mình?

Có lẽ những điều đó là sự thật, dù chưa được khẳng định, nhưng có thể chắc chắn một điều: Sống ở đó sẽ dễ dàng hơn cho Barbara trong việc duy trì cuộc tình lãng mạn mới chớm nở giữa nàng và Pato, từng có biệt danh là “Papero” (Vịt con), giờ đã trở thành “Alex”, dấu hiệu đơn giản từ một cái tên để khẳng định là chàng đã trưởng thành lên nhiều trong hơn một năm diễn ra nhiều biến cố trong đời anh: Bỏ vợ, yêu Barbara và đoạt Scudetto với Milan. Pato sống ở phố Saffi ngay gần bên, và việc hẹn hò của họ trở nên thuận tiện vô cùng.

Nhưng khu phố ấy cũng mang đậm dấu ấn gia đình của Barbara. Luigi, em nàng, một sinh viên kinh tế, sống cách nàng mấy bước chân, trong một dinh cơ ở phố Rovani, nơi Berlusconi cha đã từng tiếp bà Veronica khi họ mới bắt đầu yêu nhau. Sau gần 3 thập niên, câu chuyện của ba mẹ Barbara ngày nào giờ đã lặp lại. Sau nhiều tuần bị cánh paparazzi săn đuổi và không dám ló mặt trước công chúng, giờ thì cặp Barbara - Pato đã công khai mối tình của họ trước bàn dân thiên hạ, chính thức bằng cái ôm hôn mà Barbara dành cho tiền đạo của Milan trong đêm mà đội bóng của cha nàng trở thành nhà vô địch Serie A trên sân Olimpico, và sau đó là việc cùng nhau đi dự một triển lãm của nghệ sĩ đương đại Pistoletto trong thời gian ở Roma.

Nhưng mối quan hệ của họ chắc chắn không thể dễ dàng là một cuộc tình bình thường. Những vấn đề của Milan đã xen giữa họ, Barbara không còn là một trong những kẻ thừa kế của Berlusconi vừa tốt nghiệp khoa Triết học ở Trường đại học San Raffaele do một người bạn của cha nàng làm hiệu trưởng, mà đã là một thành viên của hội đồng quản trị của CLB Milan, nơi mà mấy quan chức của đội đang cố gắng dạy nàng về các nguyên tắc làm marketing cũng như điều hành đội. Quả là một điều hiếm thấy khi con gái của một ông chủ đội bóng bước vào ban lãnh đạo đội và tự mình chọn ra trong số các quan chức điều hành những người mà cô muốn làm thầy để dạy mình làm việc, đồng thời yêu một ngôi sao của chính cái đội bóng ấy, mà anh ta lại ít hơn nàng những 5 tuổi đời. Điều ấy cũng giống như Ginevra Elkann, cháu gái của cố Chủ tịch Juventus Gianni Agnelli, bỏ rơi người chồng Gaetani d’Aragona để rồi xông vào Ban lãnh đạo Juventus và ngay lập tức trở thành người tình của tiền vệ người Serbia Krasic.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bị cha thúc đẩy và được tình yêu chỉ lối đưa đường, Barbara bắt đầu thể hiện tham vọng. Trong một bài trả lời phỏng vấn ngày 8/5 đăng trên nhật báo uy tín số 1 Italia Corriere Della Sera, nàng khẳng định rõ ràng rằng mình muốn trở thành một nhân vật tai to mặt lớn của đội, trong khi đề cập đến Pato, nàng bảo “tất cả mới chỉ bắt đầu”. Nàng cũng tuyên bố không còn dính dáng gì đến những đề xuất làm việc cho tập đoàn xuất bản Mondadori do Marina Berlusconi, người chị cùng cha khác mẹ của nàng, đang điều hành. Trước đó 3 ngày, cũng trên nhật báo này, Marina Berlusconi cũng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ chống lại các đối thủ cạnh tranh. Báo chí Italia bình luận: trong hiệp đầu của cuộc chiến mới chớm nở giữa 2 người con gái đầy cá tính của Berlusconi, Barbara đã đánh bại Marina với tỷ số 360 dòng báo - 250 dòng báo.

Marina khác hẳn Barbara: Gầy hơn, xấu hơn chút nên phải chấp nhận đi chỉnh sửa chút chút ở mỹ viện, ăn mặc hơi đàn ông hơn, không tốt nghiệp đại học như Barbara nhưng lại là bà chủ của ngân hàng Mediobanca, là người kiên quyết bảo vệ cha khỏi những cáo buộc về scandal tình dục trong khi Barbara lại chỉ trích Silvio, đi nghỉ trong các dinh thự của gia đình ở Bermuda, Portofino hay Villa Campari ở Lesa, hoặc trên du thuyền trị giá hàng chục triệu euro có tên Besame cùng với người chồng từng là vũ công nổi tiếng của Nhà hát La Scala. Barbara là một thế giới khác so với Marina: đầy chất nữ tính và quyến rũ, đam mê nghệ thuật, thông minh nhưng cá tính, sẵn sàng lên tiếng chỉ trích cha về những bê bối và luôn bảo vệ người mẹ đã bị Silvio bỏ rơi. Ngay cả khi đi nghỉ mát, nàng cũng luôn tránh xa những nơi có dính dáng đến cha và gia đình. Trước khi đến với Pato, nàng đã sống chung nhiều năm và có 2 con với Giorgio Valaguzza, 32 tuổi, một nhà quản lý tài chính có uy tín của hãng JP Morgan, di chuyển liên tục giữa London và Milano, và thành đạt mà không cần phải nhờ đến sự can thiệp của Berlusconi, như nhiều con cái nhà này vẫn làm.

Tất cả đều biết rằng, con cái nhà Berlusconi lập gia đình không mấy dễ dàng. Barbara hẳn là quá rõ điều này. Giờ thì Pato là một cuộc vui tình lớn đối với nàng. Chàng trai trẻ này vừa mới để lại phía sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Mới 21 tuổi, nhưng anh đã có một sự nghiệp lẫy lừng ở Milan với hơn 50 bàn thắng ghi được trong 3 năm qua, đã là một chân sút có hạng ở đẳng cấp thế giới, nhưng đôi khi dư luận vẫn coi anh như một chú nhóc chưa lớn. Thế nên, tình yêu của Barbara làm cho chàng lớn thêm đôi chút, khi khoác lên mình chiếc áo vest màu xanh (không cravate) đi cùng với nàng đến Nhà hát La Scala để xem vở Turandot. Ăn mặc đẹp hơn, lúc nào cũng nở nụ cười dễ thương hơn và giờ đã quen với cánh paparazzi nên không còn những phản ứng như trước. Sau Scala là Finger’s, quán ăn nổi tiếng của Milan mà chủ của nó là một trong những người ái mộ Berlusconi nhất, chính là tiền vệ Clarence Seedorf (người góp vốn còn lại là Roberto Obake, người Brazil gốc Nhật, một interista, bạn thân của cả Ronaldo lẫn Kaka, chuyên làm món “Saudade do Brasil”, món sushi màu vàng - xanh). Đấy là nơi giờ họ thường lui tới sau khi đi xem hát. Barbara và Pato không phải là những người ăn nhiều, nhưng lại thích những nơi có chỗ ngồi sành điệu, như nhà hàng La Bricciola hay Giacomo Bistrot.

Nhưng nàng không thể đi đâu cũng lôi chàng theo được, vì Barbara sống 24/24h dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của các vệ sĩ, cũng như sở thích của nàng hầu như chắc chắn là “trí thức” hơn Pato. Không thể tới được gallery Cardi Black Box mà Barbara là một thành viên sáng lập cùng với Niccolo Cardi và Martina Mondadori. Cũng không thể đến được các buổi thảo luận về nghệ thuật cùng với những người thuộc giới này ở gallery Art At Work. Nhưng chàng hoàn toàn ủng hộ nàng trong việc mua những đồ mỹ thuật đương đại về bày trong ngôi nhà mà nàng đang ở. Chàng còn giúp nàng trong việc trang trí chúng và học hỏi từ nàng về kiến thức liên quan đến nghệ thuật. Giờ thì chàng không chỉ là viên ngọc của Milan, mà còn là viên ngọc của riêng nàng.

Được đưa về từ năm 2008 khi mới 18 tuổi, chàng có hợp đồng 5 năm với Milan theo mức lương 2 triệu euro/năm. Chàng có nhà tài trợ là Nike, đi Audi RS6, một chiếc xe hàng khủng có giá 110.000 euro và 5.000 phân khối. Còn nàng thì chắc chắn không bao giờ từ bỏ cuộc sống xã hội mà nàng đã theo đuổi. Nàng miệt mài tham dự những bữa tiệc của giới kinh tài thượng lưu cùng con cái các gia đình thế phiệt như nàng. Người ta bảo, ở tuổi của nàng, thì bạn bè quan trọng hơn cả cha mẹ. Trang của nàng trên Facebook có hơn 5.000 người “like” và có hơn 2.000 trong số đó muốn một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành chủ tịch của Milan (nàng vẫn còn nhiều thời gian để làm điều đó cơ mà). Trên mạng, nàng nổi tiếng nhanh đến mức mà mới rồi, nàng chỉ dùng tên Barbara và bỏ hẳn cái họ Berlusconi ở phía sau để khỏi gây chú ý thêm nữa.

Ảnh hưởng của cặp đôi B & P này lớn đến đâu và liệu có thể tác động lên mốt thời trang của Milano? Có lẽ là có, nhưng người ta tin rằng, rồi đây thì “xu hướng Barbara” và tình yêu của nàng với Pato, hoặc một vài chàng trai nào khác nữa, cũng sẽ không còn tạo sốt như bây giờ. Ở cái đô thị phồn hoa và ầm ĩ này, có quá nhiều điều để suy nghĩ hơn là cứ tìm cách xía vào đời tư người khác. Người ta lo nghĩ đến giao thông lộn xộn, ô nhiễm triền miên, tệ rửa tiền lan rộng, những lời chửi rủa của giới nhà giàu vào các thẩm phán và nỗi ám ảnh về việc tổ chức Triển lãm thế giới Expo 2015. Người Milano đã trải qua rất nhiều thứ, trong đó có cả việc các pháp quan tìm cách đưa ra tòa Silvio Berlusconi, cha của Barbara. Thế nên, đến một lúc nào đó, cái họ Berlusconi, cũng như cái họ Moratti, rồi cũng sẽ mất đi sự lung linh của nó. 

Thư Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm