Messi từng đau đớn khi thấy các CĐV Argentina chỉ trích mình

23/11/2013 16:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi đã có một cuộc phỏng vấn với đài Radio Metro, anh cho biết mình sẽ cố gắng quay trở lại trong tháng Giêng và nỗ lực thi đấu khi không còn chấn thương đeo bám.

Lionel Messi chia sẻ về một quãng thời gian khó khăn khi một vài năm trước, các cổ động viên tại quê hương Argentina chỉ trích thậm tệ phong độ của anh: “Tôi đau đớn khi cảm thấy đội tuyển quốc gia không cần đến mình nữa. Tôi cần nhiều thời gian hơn tại đội tuyển Argentina bởi vì tôi đã đi sang Barcelona từ khi còn bé. May mắn là mọi thứ thay đổi và khiến tôi vui vì nói gì thì nói, đây vẫn là quê hương của tôi.”

Messi nói tiếp: “Có những thời điểm mọi thứ diễn ra không như mong muốn, đội bóng giờ đã khác biệt và tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi vượt qua vòng loại World Cup trong những trận đấu cuối cùng, điều này đã khiến đội bóng trở nên đoàn kết hơn. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn nhưng bạn phải luôn hướng tới chiến thắng. Hoặc không thì người ta sẽ tìm cách giết bạn mất”.

Khi được hỏi về những ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch World Cup, "La Pulga" dự đoán Đức, Brazil, Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Argentina. Anh nói: “Mong rằng chúng tôi có thể chiến thắng trong kì World Cup này. Đây là điều mà tôi, toàn đội và ban huấn luyện mong muốn hơn cả. Chúng tôi đến với hình tượng sức mạnh, đúng thời điểm và tràn đầy tự tin, đôi khi những yếu tố này luôn tỏ ra cần thiết để có một trận đấu tốt.”

Messi cũng chia sẻ về chấn thương của mình: “Đây là một chấn thương nặng vì nó đòi hỏi bạn phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng tôi xin bảo đảm đây chỉ là chấn thương thông thường thôi. Tôi sẽ hồi phục trong tháng Giêng, rồi quay lại thi đấu mà không có chấn thương đeo bám.” Messi cũng khen ngợi HLV Tata Martino: “Tata cũng là một hiện tượng, xa hơn tất cả những gì bạn biết về bóng đá nữa đấy! Tôi từng chứng kiến ông ta huấn luyện Paraguay và làm trong khu vực kĩ thuật của CLB Newell’s. Thật tuyệt vời mỗi khi nghe ông ta phát biểu và khi ông ta đến Barcelona, tôi càng tin vào những suy nghĩ của mình trước đây.”

Khi được hỏi về cậu con trai Thiago, Messi vui vẻ nói: “Thiago chưa biết nhiều về Argentina vì nó còn quá bé, nhưng chỉ 1 năm nữa thôi nó sẽ nhận thức được quê hương mình. Thiago sẽ quay lại Argentina giống như chúng tôi.” Nhận được câu hỏi vui liệu Thiago có thể trở thành 1 cầu thủ xuất sắc như bố không, anh cười: “Tôi không biết việc này có di truyền qua gene hay không, tôi nghĩ là có đấy nhỉ!”

Tô Tùng
Theo Sport ES

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm