Khách qua đường "ứng tác" biếm họa

04/04/2012 10:44 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Theo thống kê, Triển lãm Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ III (vừa kết thúc 1 tuần trưng bày tại hè phố 61 Lý Thái Tổ - Hà Nội vào hôm qua) đón khoảng 450 lượt khách tham quan/ngày.

Điều thú vị mà PV TT&VH ghi nhận sau 1 tuần trưng bày hơn 100 tranh biếm ngoài trời là sự “tương tác” đầy bất ngờ của khán giả. Có thể nói, bên cạnh cuộc triển lãm của TT&VH là một cuộc triển lãm hưởng ứng nho nhỏ của chính khán giả.

Triển lãm biếm họa thu hút hàng ngàn khán giả chăm chú như thế này

Tất nhiên, đây không phải là một cuộc thi có giải. Và cho dù rất muốn, TT&VH cũng không thể tìm ra các “tác giả” của hơn 50 bức tranh biếm rất độc đáo này. Đơn giản, hầu hết trong số họ là... khách qua đường, dừng lại xem triển lãm và “ứng tác” luôn bằng giấy bút được đặt cạnh mỗi panel trưng bày tranh. Cũng cần nói thêm, ngay từ khi lên kế hoạch trưng bày hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của Giải tại hè phố 61 Lý Thái Tổ, Ban tổ chức cuộc thi đã tính tới việc “khơi nguồn” cảm hứng vẽ biếm họa cho người xem – khi thực tế cho thấy đó là một nhu cầu có thật trong 2 lần thi trước.

Nếu khắt khe, nhiều độc giả có thể không đánh giá cao về chất lượng của những biếm họa “tự phát” này khi đặt cạnh số tranh biếm “chính quy” trong triển lãm. Bù  lại, sự hồn nhiên và nhiệt tình từ những độc giả này khiến chúng ta hẳn sẽ giữ nguyên nụ cười trên môi khi nhìn những bức vẽ vội vàng, “nhái” lại tranh gốc kèm theo những cặp môi cười... hết cỡ với dòng chữ rất đáng yêu: “Xem tranh cháu thấy rất buồn cười” (khán giả Hoàng Anh)/ “ Triển lãm tranh biếm họa ngay tại vỉa hè 61 Lý Thái Tổ thật sự rất thú vị” (khán giả Nguyễn Thị Yến)/ “Ý tưởng của các tác giả có thể áp dụng luôn vào thực tế đấy nhỉ?” hay “Tranh của chú rất hay. Cháu like mạnh cho chú” (khán giả Dương Thị Mai).

Bức tranh giành giải Nhất Miếng ghép ngược của tác giả Trần Hải Nam

Đặc biệt, một số trong những bức tranh này mang theo những ý tưởng khá ngộ nghĩnh. Chẳng hạn, dưới panel trưng bày giải nhất Miếng ghép ngược của N9 là bức tranh một chú tê giác đang nhăn nhó rên rỉ: “Đau lắm đấy” trước người thợ săn cầm súng chuẩn bị nã đạn vào mình. Hoặc một bức tranh không kí tên, vẽ cảnh một vỉa hè đầy rác với câu thơ đậm phong cách... Bút Tre: Chị Môi đang hỏi anh Trường/ Tại sao rác rưởi đầy đường người ơi... Còn tác giả Đào Oanh, học sinh trương PTHH Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) thì treo tấm biển rất to cắm trên... trái đất: “Cần tìm gấp thuốc khôi phục hành tinh. Liên hệ đường dây nóng X”. Nếu để lựa chọn, Đỗ Phương Linh, học sinh lớp 3A trường tiểu học Nguyễn Du, có lẽ là “tác giả” nhỏ tuổi nhất tham gia “hưởng ứng” tại triển lãm bằng bức tranh trái đất đặt trên bệ đỡ cho chữ SOS kèm theo lời nhắn nhủ rất tha thiết: Tôi và bạn hãy cùng hành động vì môi trường xanh sạch đẹp

Sự hưởng ứng hồn nhiên và chân tình từ độc giả một lần nữa chứng tỏ: Tiếng cười bằng tranh biếm luôn tồn tại với độc giả ở bất cứ lứa tuổi nào.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm