25/02/2011 09:00 GMT+7 | Phim
Có lẽ, Báo thù của anh em đạo diễn Ethan, Joel Coen cũng chưa đủ sức tạo nên một trào lưu làm phim Western mới nhưng ít ra bộ phim đã khiến không ít các fan của thể loại Viễn Tây nói riêng và khán giả yêu thích điện ảnh nói chung phải ngả mũ kính phục. Bộ phim kể về cuộc hành trình đi tìm công lý của cô bé Mattie sau khi người cha bị sát hại tàn nhẫn chỉ vì 2 đồng tiền vàng. Cùng với viên cảnh sát Rooster Cogburn và LaBoeuf, Mattie rong ruổi khắp nơi để đi tìm kẻ sát nhân Tom Chaney.
Anh em nhà Coen kết hợp tài tình giữa phong cách Viễn Tây kiểu cổ điển với lối kể chuyện ly kỳ, hồi hộp đầy hiện đại. Thể hiện rõ nhất cho điều này chính là việc họ sử dụng các cảnh toàn để thu lại quang cảnh miền tây hoang dã (rừng cây khô cằn, bầu trời sao, núi đá rộng lớn, đụn cát trải dài) xen lẫn với các cảnh cận khuôn mặt, bán thân (từ đầu gối lên) để diễn tả nội tâm, tính cách nhân vật. Một Rooster (Jeff Bridges) cộc cằn thô lỗ, hiếu thắng nhưng rất xem trọng chữ tín, một Mattie (Mailee Steinfeld) tinh ranh, thông minh, cứng rắn, kiên cường phần nào được thể hiện nhờ cách quay vừa cổ điển vừa hiện đại theo đúng ý đồ của anh em nhà Coen. Phần mở đầu phim có phần chậm chạp, thoại nhiều nhưng càng về sau, câu chuyện càng trở nên hấp dẫn, hồi hộp và không kém phần cảm động. Đặc biệt, trường đoạn cuối khi Rooster và Mattie phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông có sức lay động vô cùng mạnh mẽ trái tim người xem.
Báo thù là một tác phẩm hay nhưng không dành cho đại đa số quần chúng khán giả. Còn nếu bạn là người yêu điện ảnh thực thụ thì Báo thù là bộ phim không thể bỏ qua.Hoàng Phương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất