Đứng dậy như tinh thần Ronaldo

11/02/2015 19:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vài giờ sau thất bại 0-4 ở Vicente Calderon là khoảng thời gian khó khăn với các cầu thủ Real Madrid. Sau trận đấu, xuất hiện tin đồn Cristiano Ronaldo ăn mừng sinh nhật với một số ít người (người đại diện Jorge Mendes sau đó phủ nhận), số còn lại lặng im giam mình trong phòng. Họ đã thua, và họ thừa nhận mình thua kém trước đối thủ cùng thành phố khi tiếp xúc báo giới.

Điều quan trọng là các cầu thủ Real sau khi bị đánh bại một cách não nề như vậy đã không trút hết sự bực tức của mình lên một cá nhân, một nhóm hay một tình huống cụ thể nào cả. Và hoàn toàn không ai nói gì về HLV Carlo Ancelotti. Tất cả đều hiểu một thực tế: công thức của ông thầy người Italy chính là lý do vì sao họ đã đi tới 22 chiến thắng liên tiếp, đã đi tới 4 danh hiệu trong năm 2014, và đã đi tới ngôi đầu bảng La Liga cho dù cách biệt với đội đứng thứ hai (Barcelona) chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm.

Và điều đó thể hiện rõ. Carlo Ancelotti trong phòng họp báo chỉ trích kịch liệt các cầu thủ vì thái độ thi đấu nửa vời, giúp đỡ nhau một cách hời hợt và không còn động lực lẫn bình tĩnh khi trận đấu trượt khỏi tầm tay dù chưa đi quá nửa tiếng đồng hồ. “Không một cầu thủ nào chơi tốt cả”, Ancelotti bình luận. Iker Casillas: “Tôi hoàn toàn đồng tình với HLV”.

Cristiano Ronaldo cũng cất tiếng nói. Anh để lại lời nhắn thoại cho Ancelotti, và cho dù nội dung cụ thể của nó không được tiết lộ hết, có thể tóm tắt rằng Ronaldo xin lỗi Carletto và nhận trách nhiệm cho thất bại vì đã không cố gắng cũng như đốc thúc và làm gương cho các đồng đội. Ronaldo nói rằng anh và các cầu thủ tức giận với chính mình và sẽ không lấy lý do mệt mỏi để biện minh cho trận thua.

Một ngày sau trận đấu, các cầu thủ tập trung lại ở Valdebebas. Ngày hôm đó giống như là một buổi trị liệu tâm lý thay vì tập luyện chuyên môn đơn thuần. Real sẽ không thi đấu cho đến ngày thứ Bảy, nhưng các cầu thủ đều hầm hè chỉ muốn vào sân đấu ngay để thắng cho bõ tức. Ancelotti từ tốn giải thích cho họ rằng hãy tận dụng những ngày nghỉ để tĩnh tâm, và rồi cả đội sẽ trở lại làm việc cùng nhau khi trận đấu sắp đến.

Khi Real thua sốc 2-4 trước Real Sociedad hồi tháng 9 năm ngoái, một cuộc họp đã được tổ chức giữa các cầu thủ cùng các thành viên ban huấn luyện để xem xét tình hình. Trái với những tin đồn, Carlo Ancelotti không hề bị chỉ trích với bất cứ hình thức nào trong cuộc gặp ấy, và các cầu thủ đều kết luận rằng đội bóng chưa đủ ăn ý để thực hiện các chiến thuật mà HLV đề ra. Sau khi trận derby Madrid nối tiếp thêm một thất bại, Real bắt đầu tạo ra chuỗi 22 trận thắng để leo lên đầu bảng La Liga.

Vì vậy, có thể tin rằng trận thua mới nhất sẽ là tiếng chuông báo động đúng lúc cho các cầu thủ Real trở lại mạch chiến thắng như họ đã từng làm 5 tháng trước đây.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm