Bạo lực không có nghĩa là kẻ mạnh

10/05/2011 13:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chúng tôi còn nhớ rất rõ lời khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong phòng họp báo, sau trận hòa 2 – 2 với TĐCS.ĐT ở Cao Lãnh, mùa giải năm ngoái. Hữu Thắng nói: “Bóng đá là môn thể thao chỉ dành cho những người không biết đến sợ hãi. Chúng tôi chơi bóng và chúng tôi chiến đấu bằng sự quả cảm để bảo vệ mình. Đừng đổ hết tội lên đầu chúng tôi”.

Nói nôm na, vị HLV trẻ xứ Nghệ muốn truyền đi thông điệp, rằng “bóng đá là môn thể thao dành cho những người dũng cảm”. Đây được xem là một trong những tuyên bố gây sốc nhất V-League 2010

Có chút nhầm lẫn về “sự dũng cảm” trong tình huống này, nhưng thật oái oăm, khi các học trò của Thắng cứ tưởng thế là hay. Họ càng đá càng bốc, bốc rồi thì phải chặt, phải chém, phải đá cho đối thủ nhấc chân và không dám chơi bóng nữa. Tình huống của SHB.ĐN ở sân Vinh (thua 0 – 5 trước đội chủ nhà) mùa giải năm ngoái là một biểu hiện như thế. Đó là thời điểm mà bóng đá xứ Nghệ phải vật vã tìm đường trụ lại V-League, nên cũng không ngại dở võ đá rắn.

Huy Hoàng của SLNA nổi tiếng với lối đá rắn

Câu hỏi đặt ra là: tại sao bạn phải đá rát và đá láo? Rất đơn giản: để phủ đầu đối phương, để giành phần chủ động về mình.

Bóng đá là môn thể thao nặng tính đối kháng, nhưng nó đơn thuần cũng chỉ là cuộc chơi. Có nhiều cách để “phủ đầu” đối thủ, như tạo một thế trận lấn lướt, thông qua các yếu tố về kỹ - chiến thuật. Bạo lực trong mọi khía cạnh – ngành nghề của cuộc sống, chưa bao giờ là biểu hiện của kẻ mạnh. Trong bóng đá lại càng không. SLNA dù là nhà vô địch lượt đi Eximbank V-League 2011, nhưng có vẻ như họ lại không hoàn toàn tự tin về năng lực chuyên môn của mình. Thế nên mới có chuyện đội bóng xứ Nghệ đem cơ bắp (thay vì cái đầu) ra để nói chuyện trước nhất.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm