Dù sao, Juve cũng đã…trụ hạng

08/03/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Nếu đội bóng ấy muốn cứu vãn chiếc ghế của HLV, thì rõ ràng thời gian dành cho Del Neri đã hết. Nếu Juve muốn ngăn cản quá trình tụt dốc không phanh của họ, thì điều đó cũng đã trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trước Milan, họ không chiến đấu, không còn là một đội bóng nữa, không thể hiện bất cứ điều gì của niềm tự hào, sự tức giận vì danh dự bị tổn thương, thậm chí không sút nổi một cú nào trúng đích về phía Abbiati, người làm khán giả bất đắc dĩ trong cả trận, người có lẽ là duy nhất bên phía Milan kém đối thủ cùng vị trí ở phía bên kia (Buffon) về mặt tên tuổi, đẳng cấp và phong độ.

Những con số cho thấy tất cả: hiện họ kém cùng kì này mùa trước 4 điểm; giành được ít điểm nhất sau 28 trận kể từ khi Serie A áp dụng cách tính 3 điểm/trận thắng; đã thua 3 trận liên tiếp, đã thua trận thứ 5 ở sân nhà; thua 7 trận kể từ sau Giáng sinh; thua 9 trận cả mùa; hàng công đã im tiếng trong 330 phút liên tiếp (gần 4 trận liền), tệ hại nhất kể từ mùa 1998/99. Thánh sống của Juve, Del Piero, cũng đã ngồi dự bị liền 5 trận. Mùa bóng đã qua được 3/4, Juve vẫn là một công trường ngổn ngang, bừa bộn, theo quá trình xây-đập-xây-đập không bao giờ kết thúc.

Điều an ủi duy nhất với các juventini? Với 41 điểm khi giải còn 10 vòng nữa mới kết thúc, Juve đã trụ hạng thành công!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm