Tiếng nói CĐV: Đừng phàn nàn nữa, Real Madrid!

27/10/2013 12:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều lời phàn nàn đã dấy lên sau trận Kinh điển, rằng Real Madrid đã 'đen', Real Madrid đã bị trọng tài xử ép, Real Madrid đáng ra phải thắng. Quá oan nghiệt. Quá bất công. Nhưng Barcelona có thiếu xứng đáng với chiến thắng này đến như thế hay không?

Ronaldo bị đốn ngã nhưng không có penalty cho Real. Đen! Mascherano để tay chạm bóng trong vòng cấm vẫn không có penalty. Đen thật! Benzema sút bóng dội xà. Quá đen! Song suy cho cùng thì đó chỉ là nhưng tình huống đơn thuần chứ không phải thế trận. Trong bóng đá, may mắn quyết định ở những khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng thế trận được quyết định bởi tư duy và khối óc của con người.

Thế trận hoàn toàn có thể thay đổi nếu Real Madrid được hưởng phạt đền hay Benzema gỡ hòa, nhưng nhìn chung, Barcelona đã chơi tốt hơn, bài bản hơn, và có ý đồ rõ ràng hơn. Người ta thường phàn nàn rằng khi một đội chơi hay hơn mà không giành chiến thắng, đó là sự bất công. Vậy tại sao Barca lại không xứng đáng?

Rất tôn trọng Real Madrid, nhưng nếu họ thua vì những tình huống như thế, hãy nên chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi, luôn có đúng và sai, quan trọng là thái độ sau đó. Công bằng và may mắn luôn là tương đối trong từng tình huống cụ thể, nhưng đội thắng ở đây rõ ràng là một tập thể đã chơi tốt từ đầu, có kỷ luật, sự chắc chắn, và cả khôn khéo.

Có người sẽ lập luận rằng nếu Real Madrid gỡ hòa được sớm, họ có thể đã chiếm lại thế trận. Nhưng với chữ nếu, bạn có thể cho cả Paris vào một cái chai, và đây là hiện thực, không có chỗ cho sự suy đoán. Madrid cũng có thể chủ quan hơn sau bàn gỡ mà, phải không? Ai cũng có quyền suy đoán, nhưng chúng ta không chỉ phán xét một hiện thực bằng suy đoán.

Hãy nhìn thẳng vào thực tế: Real thua ngay từ đầu do cách bố trí nhân sự và chiến thuật của Ancelotti. Để Ronaldo đá trung phong, đưa Ramos lên đá trụ, và đặt trọn niềm tin hàng thủ vào những “chú gà trống choai” như Varane, Carvajal thậm chí cả Marcelo. HLV người Italia lộ rõ ý đồ 'lấy thịt đè người'. Tuy nhiên thực tế cho thấy, ăn thua một hai tình huống tranh chấp tay đôi để rồi phải nhận thẻ không thể giúp “Bầy kền kền” chiếm được thế trận. 

Real chơi rối rắm, cá nhân và phức tạp. Barca đá rất đơn giản, chặt chẽ trong phòng ngự và tinh tế trong các pha dứt điểm. Thế là đủ để khiến đội bóng Hoàng gia phải ôm hận. 

Thiết nghĩ, bóng đá cũng như cuộc sống. Hơn nhau một hai tình huống chân tay, không thể giúp con người ta giành được những thành quả chung cuộc. Barca rõ ràng đã chuẩn bị tốt hơn, có ý đồ hơn, và dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà ở Camp Nou, họ rõ ràng cũng có tinh thần tốt hơn.

Hãy chấp nhận thất bại với một tâm thế sâu sắc và cao thượng đúng như màu áo của mình, Real Madrid!

Độc giả Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm