(TT&VH Online) - Trong khi tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic còn phải quấn băng ở cổ tay trái sau khi phẫu thuật và phải nhìn đồng đội tập luyện trong chuyến du đấu của Barca tại Mỹ thì “báo đen” Samuel Eto’o đã lần đầu tiên vào sân cùng Inter Milan trong một trận giao hữu trước Monaco với phần thắng 1-0, nghiêng về đội bóng của HLV Jose Mourinho.

Eto’o (9) đã thi đấu trận đầu tiên cùng Inter
Cựu cầu thủ của Barca ra sân từ hiệp hai cùng với Milito, một tiền đạo cũng vừa được Inter mua về trong mùa hè năm nay, và bộ đôi đã tạo ra một diện mạo trận đấu khác hẳn với hiệp một, khi HLV cho vào sân một đội hình thử nghiệm gồm hầu hết các cầu thủ trẻ và dự bị.
Chỉ sau 5 phút vào sân, “sư tử bất khuất” Cameroon đã có cơ hội ghi bàn nhưng thủ môn Flavio Rossi của Monaco đã cản phá xuất sắc. Ngay sau đó, Milito ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Inter.
Vào phút thứ 88, Eto’o được ra sân và thay vào đó là tiền đạo trẻ Destro.
Phát biểu sau trận đấu, “báo đen” Eto’o tuyên bố: “Tuy lần đầu vào sân cùng đội bóng nhưng giữa tôi và Milito đã có sự ăn ý. Mourinho cho tôi được chơi tự do. Mọi việc đều tốt đẹp”.
Với trận thắng 1-0 trước Monaco, đội bóng vô địch Italia đã giành được Trofeo Pirelli (Giải thưởng Pirelli).
Chỉ sau 5 phút vào sân, “sư tử bất khuất” Cameroon đã có cơ hội ghi bàn nhưng thủ môn Flavio Rossi của Monaco đã cản phá xuất sắc. Ngay sau đó, Milito ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Inter.
Vào phút thứ 88, Eto’o được ra sân và thay vào đó là tiền đạo trẻ Destro.
Phát biểu sau trận đấu, “báo đen” Eto’o tuyên bố: “Tuy lần đầu vào sân cùng đội bóng nhưng giữa tôi và Milito đã có sự ăn ý. Mourinho cho tôi được chơi tự do. Mọi việc đều tốt đẹp”.
Với trận thắng 1-0 trước Monaco, đội bóng vô địch Italia đã giành được Trofeo Pirelli (Giải thưởng Pirelli).
Khang Chi(Theo As)