Lyon tính chuyện làm Ronaldo “tắt điện” để hạ Real Madrid

16/02/2010 07:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 16/2, Lyon sẽ tiếp Real Madrid trên sân nhà và đại diện của bóng đá Pháp đang tìm kiếm cơ hội của chính mình trước “Kền kền trắng”, đặc biệt là việc “khóa chân” được Cristiano Ronaldo, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải năm nay cho đến thời điểm này.

Sau những chuỗi trận kém cỏi trước đây, Lyon đã thắng bốn trên năm trận vừa qua tại giải vô địch Pháp, chỉ bị thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên việc làm cho Cristiano Ronaldo “tắt điện” ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League tại sân Gerland được xem là thách thức lớn hơn rất nhiều so với các trận đấu ở giải trong nước.

Tại La Liga, trong trận gặp Xerez mới đây, Ronaldo đã ghi 2 bàn để nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 17 bàn sau 17 trận ở mùa giải năm nay, trong đó có 6 bàn ở Champions League.

Tôi đã thi đấu với anh ta khi Ronaldo còn khoác áo Manchester United. Thật không dễ để kèm anh ta, bạn cần nhiều kinh nghiệm”, hậu vệ người Brazil, Cris (Lyon) nhận xét.
 
Ronaldo ăn mừng bàn thắng ở trận Real Madrid thắng Xerez mới đây - Ảnh theo AP

Trong khi ấy trước cuộc đụng độ với Lyon, Ronaldo đã lên tiếng: "Chúng tôi phải đánh bại Lyon, tất cả các cầu thủ (Real Madrid) sẵn sàng cho điều đó. Nếu chúng tôi muốn chiến thắng ở Champions League, Real Madrid không thể thua ở đó. Nếu chúng tôi không thể vượt qua Lyon, sau đó Real Madrid không thể nghĩ đến việc đăng quang ở Champions League. Tôi đã thi đấu ở Lyon vài lần và biết rằng đó là nơi khó khăn, nhưng đấy không phải là điều không thể làm được”.

Đã thất bại trong việc lọt vào tứ kết ở đấu trường danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB trong 5 năm qua, Real Madrid đang nuôi tham vọng có mặt ở trận chung kết Champions League năm nay, khi “cuộc chiến cuối cùng” sẽ diễn ra ngay tại sân nhà của “Kền kền trắng”, Bernabeu.

Có những tín hiệu đáng để Real Madrid “nghiên cứu” khi đến làm khách ở sân Gerland khi Lyon, đội đã không lọt vào tứ kết ở Champions League từ năm 2006, đã cầm hòa Manchester United và Barcelona ở hai mùa giải vừa qua, nhưng sau đó cả hai “ông lớn” trên đều bước lên bục vinh quang cuối mùa bóng.

Mùa trước, Lyon đã bị Barca “nghiền nát” với tỷ số 5-2 ở trận đấu tại sân khách. Điều đó cho thấy các cầu thủ Lyon cần một trận thắng khi gặp Real Madrid nếu họ muốn một chiến thắng chung cuộc trước “Kền kền trắng” ở cả hai trận lượt đi-lượt về.

"Chúng tôi biết Lyon không phải là ứng cử viên (cho ngôi vô địch), nhưng chúng tôi cũng biết chúng tôi đủ trình độ để làm điều gì đó khi gặp Real Madrid”, tiền vệ Miralem Pjanic bày tỏ.

Gặp lại một đội bóng Tây Ban Nha khác ở vòng knock-out, HLV Claude Puel, đã chỉ ra một mối đe dọa khác so với trận gặp Barca năm ngoái.

“Real là một đội bóng khác. Sức mạnh tập thể của họ có thể không tốt (như Barca), nhưng họ có những cá nhân xuất sắc hơn”, ông Puel nhận định.

Xem ra đánh giá của thuyền trưởng của Lyon không thừa bởi hàng công của Real Madrid có nhiều cái tên đáng để các đối thủ e dè. Ngoài Ronaldo, Kaka, Real Madrid còn có Gonzalo Higuain, Karim Benzema (một cựu cầu thủ của Lyon). Higuain đã ghi 12 bàn ở La Liga, Benzema có 7 lần “lập công” và đang cố gắng tìm lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian bị chấn thương.

Benzema, đã ghi 72 bàn trong 172 trận khoác áo Lyon, đã vượt qua được cuộc kiểm tra thể lực mới đây và đang chờ đợi trận đấu gặp lại sân của đội bóng cũ, nơi anh đã thành danh (chính Benzema đã có mặt trong các trận Lyon thắng Real 3-0 ở mùa 2005/06 và 2-0 ở mùa 2006/07 tại Champions League).

"Một khi tôi đá chính từ đầu, hoặc vào sân ở 30 phút cuối, tôi biết tôi sẽ có một trận đấu hay. Tất nhiên, thật tuyệt khi trở lại Lyon. Tôi sẽ lại thấy gia đình, tất cả bạn bè của mình, nhưng mối quan tâm chính là trận đấu trên sân”.

Ở thời điểm này, Real Madrid đang đứng thứ 2 tại La Liga với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Barcelona, trong khi Lyon đứng thứ 4 tại League 1, kém đội dẫn đầu Bordeaux 8 điểm.
Khánh Đan (Theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm