HLV Mourinho: Real không xứng đáng nhận thất bại

31/01/2011 09:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Một "cú sốc" đã xảy ra ở vòng 21 La Liga khi đội đang xếp thứ hai trên BXH Real Madrid bất ngờ thất bại với tỷ số 0-1 trên sân của Osasuna.

Real đã kém Barca tới 7 điểm sau trận thua Osasuna - Ảnh Getty
Trong bối cảnh Real không được phép sẩ̉y chân bởi ở trận đấu sớm Barca đã đánh bại Hercules 3-0 để nới rộng khoảng cách với đội bóng Hoàng gia lên thành 7 điểm, các học trò của HLV Jose Mourinho đã thi đấu một trận đầy bế tắc trước một Osasuna chơi phòng ngự phản công hợp lý. Người đã trừng phạt Real Madrid là Camunas với pha lập công ở phút 62 của trận đấu.

Tuy vậy, phát biểu sau trận đấu trên trang chủ của đội bóng, HLV Mourinho khẳng định rằng Real Madrid không xứng đáng phải nhận thất bại.

“Chúng tôi đã đánh mất 3 điểm trong một trận đấu mà Real không xứng đáng thất bại, nhưng dựa vào cách mà đối thủ chơi bóng, Osasuna xứng đáng có một kết quả tích cực. Trọng tài đã bắt rất tốt trong trận đấu này. Real không để thủng lưới trước Atletico, Sevilla hay Mallorca, do đó chúng tôi vẫn đang chơi tốt. Một bàn thua không phải là lý do để trầm trọng hóa vấn đề, nhưng chúng tôi cũng cần phải ghi bàn thường xuyên hơn nữa. Chúng tôi có nhiều cơ hội để ghi bàn của Benzema, Ronaldo…nhưng lại không thể tận dụng được. Nhưng tôi thích thua theo cách này bởi đối thủ đã làm việc cật lực để có kết quả này trong khi đội bóng của tôi không hề vứt trận đấu đi”, Mourinho đánh giá.

“Đây là thất bại thứ hai của Real ở La Liga mùa này và chúng tôi đang ở trong một tình thế hết sức khó khăn. Tôi không thích thất bại theo kiểu các cầu thủ của tôi không chơi bóng, không chiến đấu hay không tập trung. Và trước Osasuna, Real đã không rơi vào trường hợp này. Tối nay, có một đội bóng đã chơi bằng cả trái tim và có một tuần để chuẩn bị cho trận đấu. Ngày mai sẽ là một ngày mới và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, Mourinho nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hết lời ca ngợi Osasuna: “Họ là một đối thủ khó chịu và đám đông ở đây thật tuyệt vời. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều đội thắng được ở đây. Đó là một SVĐ nhỏ, nơi bạn có thể cảm thấy sức nóng từ các khán đài. Osasuna là một đội bóng phòng ngự nhưng họ cũng chơi tấn công rất tốt. Bạn sẽ luôn gặp nhiều khó khăn khi chơi trên một SVĐ như vậy, đặc biệt là khi bị dẫn trước. Nhưng các học trò của tôi đã làm mọi thứ có thể chơ tới phút cuối cùng. Tôi chẳng có điều gì tiêu cực để nói về các cầu thủ của mình”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm