Ronaldo: “Tôi hận chính mình”

14/06/2012 07:27 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- Cristiano Ronaldo không thể làm gì hơn ngoài tự trách mình khi thi đấu nhạt nhòa trong trận thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.



Ronaldo thất vọng về bản thân- Ảnh Getty

Trước khi Bendtner ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch, C.Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rõ rệt khi đối đầu với thủ môn đối phương. Đây là tình huống mặt đối mặt thứ 2 của CR7 ở trận này, thế nhưng anh đã không tận dụng được cơ hội.

Nếu Varela không ghi bàn ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha thì tội đồ của trận đấu có lẽ chính là CR7. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Ronaldo vui vẻ chạy lại ăn mừng cùng đồng đội nhưng không giấu được sự thất vọng về chính bản thân mình.

“Tôi tức chính mình khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi đã có thể làm tốt hơn với những cơ hội mà mình có. Thế nhưng, quan trọng là chúng tôi vẫn nằm trong cuộc đua. Bây giờ, chúng tôi cần có chiến thắng ở trận đấu tiếp theo”, Ronaldo chia sẻ trên Sport TV.

Về cục diện của trận đấu đêm qua, Ronaldo nhận xét: “Khi chúng tôi dẫn trước 2-0, chúng tôi nghĩ trận đấu đã nằm trong tay mình. Chúng tôi đã có thể ghi bàn thứ 3 để hoàn thành trận đấu nhanh chóng nhưng đã không thể. Chính bởi vậy, chúng tôi đã gặp đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng đã có may mắn điều mà không thể có trong trận đấu gặp Đức trước đó.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm