Mesut Oezil: Thêm một lần trở thành bóng ma

12/03/2014 09:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Với giá 42,5 triệu bảng, Mesut Oezil là sản phẩm xuất khẩu đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Nhưng sau những gì anh thể hiện trước Bayern Munich, người ta sẽ không còn muốn đầu tư vào anh. Trở lại đất nước nơi anh khởi đầu sự nghiệp là điều gì đó đặc biệt.

Người ta chú ý đến Oezil vì anh đã chơi không tốt chứ không chỉ vì anh dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu tới tháng 4/2014. Suốt 45 phút có mặt trên sân cho tới khi bị thay ra vì chấn thương chân, Oezil chỉ chạm bóng 21 lần. Để so sánh, tiền vệ thuộc dạng triển vọng Thiago Alcantara bên phía Munich chạm bóng tới 66 lần.



Mesut Oezil chơi quá mờ nhạt trước Bayern Munich

Nếu bạn cần thêm số liệu đối chiếu thì đây: Bastian Schweinsteiger chạm bóng 47 lần. Arjen Robben 33 lần. Franck Ribery 33 lần. Cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử Arsenal Mesut Oezil đang tự mình hủy hoại danh tiếng của chính mình. Trên sân Allianz Arena, trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới, anh thể hiện một phong độ mờ nhạt cho tới khi bị thay ra. Và may mắn cho anh là còn được chơi đến hết hiệp đấu đầu tiên.

Cũng vẫn là Oezil ấy gây thất vọng tràn trề khi Arsenal thảm bại 3-6 trước Man City rồi thua Liverpool 1-5. Bàn thắng đầu tiên anh ghi trong chiến thắng 4-1 của Arsenal ở tứ kết cúp FA với Everton vừa qua thử hỏi có ý nghĩa gì? Đó là một thứ vữa trát lên tường. Vấn đề quan trọng hơn ở đây là ông Wenger phải tìm hiểu xem chuyện gì không ổn đang xảy ra với một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá thế giới?

Sự tin tưởng đã không còn. Cái thời mà các đồng đội của Oezil hướng về cựu tiền vệ Madrid để tìm cảm hứng đã bỏ anh lại phía sau. Thời của anh ở Bernabeu đã đi qua và bây giờ anh có thể chiêm ngưỡng đội bóng cũ của anh, từng đánh bại Schalke 6-1 cũng ở vòng 1/8 Champions League này, trong nỗi buồn bã và thèm muốn. Thời mà anh tung hoành ngang dọc ở Madrid đã nằm lại sau lưng. Bây giờ anh giống như một kẻ mất hồn, lười biếng và lãnh đạm.



Biểu đồ nhiệt cho thấy Oezil cực lười biếng trên sân

Mới cách đây 1 tuần, ở nhà ga Stuttgart, anh còn là người hùng trong mắt các fan sau chiến thắng của Đức trước Chile trong trận giao hữu. Oezil kiến tạo cho Mario Goetze ghi bàn duy nhất. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để an ủi họ. Ba tuần trước ở London, anh đã gây thất vọng tràn trề khi đá hỏng quả penalty trước Bayern Munich. Trên sân Emirates ấy, người bạn lớn Manuel Neuer của anh đã chặn cú sút của anh lại. Đấy không phải là Oezil đích thực.

Bây giờ anh lại chơi một trận nhạt nhòa nữa. Oezil đơn giản chỉ là cái bóng di chuyển trên sân và Arsenal bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League là điều khó tránh. Chơi ở cánh phải như vị trí quen thuộc anh đá cho tuyển Đức, đóng góp đầu tiên và duy nhất có ý nghĩa của anh là quả đá phạt góc ở phút 31, đưa bóng tìm đến đầu của Giroud nhưng Neuer đã xuất sắc cứu thua. Còn lại, Arsene Wenger đã phải cứu anh.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm