Pato nghỉ 4 tuần, Milan - không - trung phong

23/09/2011 10:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Thông báo chính thức từ phía Milan cho biết tiền đạo Pato sẽ phải nghỉ đấu khoảng 1 tháng vì căng cơ đùi phải.

Đấy là với điều kiện quá trình hồi phục chấn thương diễn ra bình thường. Còn nếu có biến chứng, Pato sẽ phải kéo dài thời gian nằm viện và vật lý trị liệu của anh. Người ta bảo "trong cái rủi, có cái may" nhưng Milan lúc này đúng là "họa vô đơn chí". 


Milan mất Pato khoảng 1 tháng. Ảnh Getty

Trước khi Pato trở thành "thương binh", đội bóng áo sọc đỏ đen đã có một loạt ca chấn thương nặng nhẹ khác nhau của Ibra, Boateng, Flamini, Gattuso, Ambrosini, Robinho, Mexes, Antonini. Giờ đến lượt "Chú vịt" phải nhập viện. Do cả Ibra, Robinho, Pato đều chấn thương nên Milan không còn trung phong nào (không kể lão tướng Inzaghi).

Đã lâu lắm rồi "Rossoneri" mới lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương đầu mùa trầm trọng như vậy. Milan Lab (trung tâm điều trị và phục hồi chấn thương của Milan) nổi tiếng cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản "bão" chấn thương tràn tới San Siro.

"Sếp phó" Galliani của Milan bảo "Chúng tôi sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao Pato lại bị căng cơ. Năm 2008 và 2009 cậu ấy có bị thế đâu". Dù nhân sự thiếu hụt trầm trọng nhưng "cánh tay phải" của Silvio Berlusconi vẫn tỏ ra lạc quan: "Đây không phải chuyện may hay không may. Bây giờ Milan gặp khó khăn vì có cả tá cầu thủ chấn thương nhưng khi họ trở lại, Milan sẽ bắt đầu chiến thắng".

Kể từ sau trận thắng Inter ở siêu cúp Italia, đã 4 trận liền trên các mặt trận, Milan không thắng. Cuối tuần này Max Allegri và các học trò chào đón đội khách Cesena ở Serie A và sau đó đá với Viktoria Plzen ở Champions League. Nếu giờ chưa phải là lúc Milan "bắt đầu chiến thắng" như lời Galliani nói thì đến bao giờ? Chờ những "thương binh" của họ lành lặn trở lại chắc còn mất một thời gian nữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm