Cảm giác chung là mọi thứ đều hoàn hảo. Ở Amsterdam, Real Madrid đã có được tất cả những gì họ cần. Một tấm vé vào vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng, đồng nghĩa với việc sẽ tránh được những đối thủ khó "nhằn". Một cú đúp cho Cristiano Ronaldo, người cần và được chờ đợi sẽ bước vào trận "Kinh điển" với tâm lý thoải mái nhất, với sự tự tin cao nhất. Một chiến thắng đậm đà, thay cho lời khẳng định cỗ máy tấn công màu Trắng đã thực sự vào guồng. Không những thế, Real Madrid còn được chứng kiến sự tỏa sáng đầy bất ngờ của những kép phụ như Lassana Diarra, người đã cùng Xabi Alonso khống chế tốt khu trung tuyến, như Arbeloa, tác giả của cú sút xa tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-0, và đặc biệt là như Benzema, một quân bài dự trữ được Mou đặt rất nhiều kỳ vọng.
![]() Real thể hiện một sức mạnh vượt trội - Ảnh Getty |
Công cường, thủ vững
Ở Amsterdam, Mourinho không tung vào sân đội hình mạnh nhất: Carvalho, Khedira, Higuain được cho ở lại Madrid, Pepe có mặt nhưng không được dùng, còn Di Maria mãi tới phút 20 của hiệp 2 mới được tung vào sân. Nhưng Real Madrid vẫn tỏ ra quá mạnh so với Ajax, dù các cầu thủ chủ nhà đã có một trận đấu đầy quyết tâm, thậm chí là... quá quyết tâm! Đúng là một khi đã vào guồng thì những xáo trộn trong đội hình không còn là vấn dề lớn với Real Madrid. Không những xuất sắc hơn, hưng phấn hơn, mạnh mẽ hơn, đội khách còn tỏ ra thông minh hơn hẳn về chiến thuật. Trên hàng công, những pha phối hợp nhanh như điện của họ khiến người Ajax tối tăm mặt mũi. Còn ở hàng thủ, Casillas đã có thêm một ngày nhàn nhã nữa khi các đồng đội của anh thực hiện quá tốt chiến lược vây ráp từ xa.
Tập trung tấn công nhưng không lơ là phòng ngự, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Real Madrid hiện tại với Real Madrid của thời Bernd Schuster hay Pellegrini. Real Madrid hiện vẫn là một trong những đội bóng có hàng công mạnh nhất thế giới, với tổng cộng 49 bàn trên ba mặt trận (33 ở Liga, 11 ở Champions League và 5 ở Copa). Tiền đạo số 1 của họ, Cristiano Ronaldo, vẫn là chân sút có hiệu suất tốt bậc nhất châu Âu với 19 bàn sau 19 trận (Liga 15, Champions League 3 và Copa 1). Nhưng thủ môn của họ, Iker Casillas, cũng đang nằm trong nhóm những thủ môn ít bị đánh bại nhất, với chỉ vỏn vẹn 9 lần phải vào lưới nhặt bóng từ đầu mùa (Liga 6, Champions League 2 và Copa 1). Không phải Casillas mùa này bắt hay hơn. Mà là vì hệ thống phòng thủ của Real đã vận hành hợp lý hơn.
Chưa bao giờ trong lịch sử Real Madrid chơi hay và chơi hiệu quả đến vậy trước "Kinh điển". Nhưng câu hỏi ở đây là liệu như thế đã đủ để họ đảo chiều bánh xe lịch sử, vốn đang xoay theo chiều hướng có lợi cho Barca? Hãy tìm câu trả lời ở Camp Nou, 3 giờ sáng thứ Ba tuần tới.
|
Real mạnh nhất trong lịch sử |
