Thách thức của Prandelli: Bảng xếp hạng FIFA

14/07/2010 13:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Giống như một bông hoa tàn úa sẽ bị rút ra khỏi lọ hoa đẹp, đội tuyển Italia sắp phải rời khỏi vị trí dành cho những đội hay nhất thế giới trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA.

Hiện tại, Italia đang đứng thứ 5, nhưng chắc chắn trên bảng xếp hạng tháng 7/2010 sẽ được công bố vào hôm nay, sau khi World Cup 2010 kết thúc, họ sẽ bị bắn khỏi Top 10. Theo tính toán, với những diễn biến của World Cup 2010, Italia sẽ có vị trí thứ 11, vừa đủ để đưa họ xuống hàng thứ hai trong số những đội tuyển mạnh nhất. Italia sẽ đứng sau cả Ai Cập và Chile, những cái tên hết sức khiêm tốn. Sau giải đấu ở Nam Phi, may ra chỉ có một đội tuyển quốc gia rớt hạng thê thảm hơn Italia, là Pháp. Có lẽ HLV Blanc sẽ phải đánh thức “Gà trống Gaulois” từ vị trí ngoài Top 20 đội hàng đầu.











HLV Prandelli sẽ có nhiều việc phải làm - Ảnh Getty
 Phong độ ở World Cup quyết định rất nhiều đến bảng xếp hạng FIFA. Trước khi World Cup 2006 khởi tranh, đội tuyển Đức xếp hạng 13 thế giới, nhưng sau khi lọt vào đến bán kết giải ấy, họ chưa từng rớt khỏi Top 5. Đã qua rồi cái thời bảng xếp hạng này chỉ để… cho vui, bởi FIFA đã bắt đầu sử dụng nó để xếp hạng hạt giống cho công tác bốc thăm chia bảng tại các vòng chung kết World Cup. Ví dụ: Đội tuyển Pháp đã vượt qua Hà Lan để được xếp nhóm 1 ở World Cup 2010. Tiêu chí tính điểm cũng đã thay đổi, bởi sau World Cup 2006, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã quy định chỉ tính thành tích trong 4 năm gần nhất, chứ không phải 8 năm như trước đây. Như vậy, chức vô địch năm 2006 và một thời gian dài Italia đứng trong Top 3 sẽ chẳng có giá trị gì ở thời điểm bốc thăm VCK World Cup 2014. Nghĩa là, việc Italia có còn được xếp hạng hạt giống số 1 (tránh cùng bảng với Brazil, Argentina, Đức, TBN…) hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào Prandelli, trong nhiệm kỳ 4 năm tới của ông.

Kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời năm 1992, vị trí cao nhất của Italia là số 1, giành được 2 lần vào tháng 11/1993 dưới thời HLV Arrigo Sacchi và tháng 7/2006 với chức vô địch thế giới của thầy trò HLV Lippi. Ngoài những đỉnh cao đó, Italia thường có vị trí rất không ổn định, như từng rơi xuống tận thứ 16 trong thời Sacchi (1992-96), thấp nhất, sau thất bại ở EURO ‘96. Italia của Cesare Maldini (1996-98) “lang thang” từ thứ 6 đến 16, của Dino Zoff (1998-2000) từ thứ 3 đến 14, của Trapattoni (2000-2004) từ thứ 4 đến 14, của Donadoni (2006-08) từ thứ 2 đến 5 – chủ yếu do “dư chấn” từ hào quang Berlin 2006. Vị trí thấp nhất của “Italippi” trước đây là thứ 14, nhưng dù chưa đến mức tệ hại ấy, việc Lippi đưa Italia bắn khỏi Top 10 cũng đủ đẩy người kế nhiệm Prandelli vào tình cảnh khó khăn. Làm thế nào để đưa Italia từ vị trí thứ 11 lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA và giữ ổn định thứ hạng trong 4 năm tới? Đó quả là một thách thức khổng lồ cho Cesare Prandelli.

Chưa hết, thất bại ở World Cup cũng lôi tuột Italia xuống rất sâu trên bảng xếp hạng UEFA, mà theo tính toán, sẽ đứng thứ 7, phía sau Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Anh, Nga và Croatia. Cách đây hai năm, trước khi EURO 2008 khởi tranh, vị trí của Italia trên bảng xếp hạng này vẫn là dẫn đầu, đủ thấy sự sa sút đến nhanh như thế nào. Nhiệm vụ của Prandelli vẫn chỉ có một: tìm lại chiến thắng và sức mạnh cho đội tuyển áo Thiên thanh nếu như không muốn chỉ là một đối thủ hạng B ở cả World Cup lẫn EURO, và bị loại khỏi danh sách các đội hạt giống số 1 ở mọi giải đấu. Vị trí ở châu Âu của Italia cũng sẽ ảnh hưởng đến bảng xếp hạng các giải đấu cấp CLB, mà hiện Serie A đang tụt dần, với hậu quả trực tiếp là mất đi đại diện và cơ hội chiến thắng ở các cúp châu Âu.

 

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm