Bằng Kiều và ba giờ trở về tuổi trẻ

30/10/2012 06:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Xa Việt Nam tám năm để có cuộc trở về làm live show lớn nhất trong phần đời ca hát, Bằng Kiều quả là được ưu ái.

1. Đêm nhạc Bằng Kiều In Concert 2012 tại Hà Nội mở đầu bằng đoạn phim tài liệu Bằng Kiều về thăm ngôi nhà cũ, căn gác số nhà 67 phố Ngô Sĩ Liên, gần ga Trần Quý Cáp, Hà Nội. Từng bước bồi hồi trên bậc thang gỗ. Nơi ấy, có mẹ già - mẹ hai Nguyễn Thị Quý (thân sinh NSƯT Bằng Thái) 90 tuổi đang sống. Ông Lê Tốn (tên thật Nguyễn Bằng Bùi, 1929 - 1993) nghệ sĩ kịch, chèo, có 3 vợ. Bà Lưu Nga - nghệ sĩ chèo là vợ thứ ba. Bằng Kiều là con chung duy nhất của ông bà, con út.



Bằng kiều hát cùng Mỹ Linh, Hồng Nhung, Minh Tuyết

Nhạc đệm dày dặn bởi ban nhạc The Friends gồm 2 keyboard, 2 guitar, trống và dàn dây Nhà hát Nhạc vũ kịch VN, làm âm thanh càng sang trọng, bề thế. Trong ban nhạc, có Nguyễn Hùng học cùng lớp Bằng Kiều, nghệ sĩ kèn Hồng Kiên cùng khoa kèn. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc sĩ Vũ Quang Trung - thành viên ban nhạc Hoa Sữa, ban nhạc đầu đời mà Bằng Kiều, Mỹ Linh tham gia. Vũ Quang Trung sang Australia du học, đã có bằng master. Anh trở về sau gần 10 năm xa Hà Nội, làm giám đốc âm nhạc chương trình này. Vậy là, cuộc trở về của Bằng Kiều, có nhiều bạn đồng hành.

Bằng Kiều đưa người nghe lùi lại 15, 16 năm trước, khi anh đang Topten Làn sóng xanh, qua liên khúc 5 bài. Hồng Nhung - khách mời đầu tiên, trong bộ váy xẻ dài màu xanh dương song ca cùng Bằng Kiều Lắng nghe mùa Xuân về. Phần giao lưu sau đó, hai ca sĩ tiết lộ, họ là chú cháu họ. Bố Bằng Kiều là em rể của ông nội Hồng Nhung. Hồng Nhung đơn ca bài tủ Cho em một ngày, Vĩnh Tâm đệm guitar. Việc chọn bài của họ cho thấy dấu ấn nhất định của nhạc sĩ Dương Thụ với lớp ca sĩ ưu tú thành danh 2 thập niên qua.

2. Bằng Kiều veste đen lui vào và lại xuất hiện với bộ veste trắng. Anh hát ca khúc của mình sáng tác: Chuyện lạ, Linh hồn đã mất. Sự xuất hiện của Minh Tuyết lạc điệu trong đêm diễn hoài niệm này. Vai trò “khuấy động” thay đổi không khí của một cái tên “ăn khách”, là người thường song ca cùng Bằng Kiều tại sân khấu bên Mỹ, không thể “địch” được các “đàn chị”.

Bà Lưu Nga bế cháu Bằng Chương cùng hai cháu Bằng Phương, Bằng Anh - ba con trai Bằng Kiều, lên sân khấu tạ ơn khán giả mở rộng vòng tay đón Bằng Kiều trở về. Bà xúc động bày tỏ lòng cảm tạ lớn lao mà bà và gia tộc gửi tới khán giả. Bà đề nghị Bằng Kiều hát chèo. Anh “diễn” vẻ bất ngờ đáng yêu (chắc chắn có tập), có gì khó khi là con nhà nòi “Thằng Bầu của mẹ Nga” hát luôn: “Ta đi chợ dốc, chợ dốc í a cây đa .. Gặp cô yếm thắm...”. Bằng Kiều cho rằng những bài hát không có cao trào mới là thách thức. Anh hát một bài “có sáu đoạn giống nhau” Chị tôi của Trần Tiến, càng chứng tỏ sự đa tài bên cạnh lối nói duyên, có sức hút.

3. Cảm ơn tặng hoa mẹ, vợ Phương Trinh (nhân 10 năm ngày cưới), Bằng Kiều lại tiếp tục đa sắc, không chỉ do thay veste. Cũng phải đa sắc thì mới tồn tại được, ở thị trường hải ngoại, lứa khán giả trung niên thích nghe nhạc xưa, song anh vẫn mong trở về tuổi trẻ.

Mỹ Linh xuất hiện, váy trắng ngang gối, vai trần hát cùng Bằng Kiều Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng). Mời khán giả bật máy di động thành “đêm đầy sao”, chị kể về thời học nhạc viện, chị và Bằng Kiều “đi làm kiếm những đồng tiền còm, về chỉ đủ bữa ăn khuya quây quần. Người pha trò hóm hỉnh rất duyên là Bằng Kiều. Chúng tôi hát cho người ta nhảy và dù vất vả, đấy chính là thời đẹp nhất của chúng tôi”. Mỹ Linh sinh 1975, kém Kiều hai tuổi, chị học trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện năm 1993 - 1997, còn Bằng Kiều học kèn basson.

Thì thầm mùa Xuân (Ngọc Châu) qua 4 giọng hát không thể là bài kết khi khán giả chẳng ai muốn đứng dậy. Bằng Kiều hát thêm, anh vừa hát vừa đi từ sân khấu qua 2 dãy ghế, tiến lên tầng 2, qua dãy tôi ngồi và lại về sân khấu thành một vòng chữ U, trong bộ vest đỏ và áo pull bên trong có in ảnh anh và chữ ký của CLB và SV hâm mộ giọng hát Bằng Kiều” mà anh đã khoe khán giả. Họ phải ngồi xa và chỉ đến một số vì không đủ tiền mua vé.

Tối 30/10, gia đình Bằng Kiều trở lại Mỹ. Dự kiến anh sẽ quay lại Việt Nam vào cuối năm nay bởi còn mẹ đẻ 70 tuổi đang sống tại ngôi nhà anh mua ở quận Tây Hồ. Qua đêm nhạc ba tiếng đồng hồ, Bằng Kiều đã tái hiện tuổi trẻ của mình. Cuộc trở về của anh được đồng hành bên những người nghe nhạc và người hâm mộ. Tất cả đều muốn trở về tuổi trẻ...

VILI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm