Áp lực từ... Mourinho
![]() Đêm nay Bồ Đào Nha bắt đầu bước vào "kỷ nguyên Paulo Bento", Ảnh Getty |
Hai ngày trước khi Bento được chỉ định kế thừa chiếc ghế HLV của Queiroz, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha vẫn còn liên hệ với Jose Mourinho. Người hâm mộ đương nhiên muốn trao sứ mệnh đội bóng cho HLV xuất sắc và thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, ngay cả khi Mourinho chỉ "làm thêm", làm tạm thời. Hôm qua, Mourinho một lần nữa thổ lộ rằng: "Tôi thừa nhận thích dẫn dắt ĐTQG. Nhưng Real Madrid bỏ tiền ra "mua" tôi từ Inter, trả lương cho tôi và không muốn mạo hiểm tương lai CLB".
Thực hư chuyện Mourinho thích "làm thêm" ở tuyển Bồ hay không thì chỉ mình bản thân Mourinho biết. Nhưng nó đang tạo ra áp lực cực lớn đối với Bento. Nếu ông thành công thì không nói làm gì. Ngược lại, người hâm mộ sẽ than trách bằng mệnh đề "Nếu có Mourinho.... thì...".
Tất nhiên, áp lực lớn nhất vẫn là số phận của tuyển Bồ ở vòng loại EURO 2012. Một tuyển Bồ "rắn mất đầu" đã lãng phí nhiều điểm quý giá sau hai trận đấu mà giới truyền thông nước nhà phải dùng đến từ "hổ thẹn" để mô tả: hòa đội bóng bé nhỏ đảo Síp với tỷ số không tưởng 4-4 và thua 0-1 trước Na Uy. Hai cú vấp đã đẩy Bồ Đào Nha vào thế chân tường khi tiếp Đan Mạch trên sân nhà đêm nay. Đan Mạch vốn được xem là đối thủ số 1 của Bồ ở bảng H. Ở vòng loại World Cup 2010, Bồ từng phải đứng sau đầu bảng Đan Mạch, hòa 1-1 trong trận đấu trên sân khách và thua 2-3 trên sân nhà.
Gia cố hàng thủ
Hàng thủ của Bồ Đào Nha đã tỏ ra rối loạn và yếu ớt, được thể hiện rõ nét qua trận hòa 4-4 trước đảo Síp cũng như thất bại trước Na Uy. Nếu Bento không nhanh chóng gia cố hàng thủ, họ sẽ phải trả giá đắt khi tiếp Đan Mạch đêm nay. Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2010 (và sau này cả VCK), hàng thủ do Queiroz xây dựng được đánh giá rất cao, chỉ thủng 5 bàn suốt 10 trận. Nhưng 4/5 bàn thua đã đến từ 2 trận gặp Đan Mạch.
Chấn thương của Pepe được xem là một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ bất ngờ suy yếu. Dưới thời Queiroz, Pepe được bố trí đá tiền vệ phòng ngự trong khi cặp trung vệ là Bruno Alves - Carvalho. Nhiều khả năng, Bento sẽ đưa Pepe trở lại vị trí trung vệ sở trường, đá cặp với Carvalho. Tại Real Madrid, Pepe và Carvalho đã phối hợp với nhau rất ăn ý, giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ cực kỳ vững, chỉ mới chịu 2 bàn thua trên mọi đấu trường mùa này. Trong trường hợp Pepe đá trung vệ, tân binh Raul Meireles của Liverpool sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-3-3.
May mắn cho hàng thủ Bồ Đào Nha khi chân sút số 1 của Đan Mạch, Nicklas Bendtner, chưa kịp bình phục chấn thương. Ở hai cuộc đối đầu ở VL World Cup 2010, Bendtner đã ghi bàn cả lượt đi lẫn lượt về. Một ngôi khác của Đan Mạch cũng vắng mặt là trung vệ Daniel Agger. Đó được xem là cơ hội cho hàng công tuyển Bồ, vốn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với sự trở lại thủ quân Cristiano Ronaldo. Ronaldo đã kịp lấy lại phong độ tốt nhất khi lập cú đúp vào lưới Deportivo tại Liga cách đây 1 tuần. Trong trường hợp Ronaldo im tiếng, tuyển Bồ có thể trông cậy vào Nani, cầu thủ đang chơi thăng hoa trong màu áo M.U.
|
LỰC LƯỢNG Bồ Đào Nha: Ronaldo trở lại. Miguel Veloso và Liedson chấn thương Đan Mạch: Bendtner, Agger, Skoubo vắng mặt vì chấn thương. Thủ thành Thomas Sorensen kịp bình phục ĐỘI HÌNH DỰ KIÊN Bồ Đào Nha: Eduardo, Silvio, Pepe, Carvalho, Coentrao, Tiago, Raul Meireles, Carlos Martins, Nani, Almeida, Ronaldo. Đan Mạch: Sorensen, Jacobsen, Jessen, Kroldrup, Kjaer, Poulsen, Silberbauer, Krohn-Delhi, Eriksen, Rommedahl, Pedersen. Deco chỉ trích Queiroz Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Record, tiền vệ Deco đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào cựu HLV tuyển Bồ là Carlos Queiroz. "Tôi không thích nói về người đã bị sa thải. Tôi càng không muốn nói về ông ta bởi vì quan điểm của tôi về ông ta chẳng tốt đẹp gì. Ông ấy là một người tệ hại. Ở World Cup 2010, Queiroz muốn loại tôi. Tôi phát hiện ra ông ta đã yêu cầu Liên đoàn loại tôi, nhưng Liên đoàn đã từ chối. Sau trận gặp Bờ Biển Ngà, ông ấy cáo buộc tôi đã phản bội đồng đội và tống khứ tôi ra khỏi đội bóng". Trong khi đó, Deco ủng hộ tân HLV Paulo Bento: "Bento là sự lựa chọn hợp lý và đúng đắn. Tôi tin đội bóng sẽ vượt qua vòng loại". Sau thất bại ở World Cup 2010, Deco, Simao, Ferreira và mới nhất là Miguel đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. |
Đ.Lộc
