02h45 ngày 8/11, Bayern - Lille: Cuộc "báo thù" của Ribery

07/11/2012 08:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

* Lượt đi 1-0

(TT&VH) - Người hùng của Bayern thời gian qua, Franck Ribery, đang vô cùng trông ngóng cuộc tái ngộ với Lille, đội bóng từng ruồng bỏ cầu thủ này trong lúc khó khăn.


Ribery sẽ khiến hàng thủ Lille điên đảo?

Sau thất bại trước Leverkusen ở vòng 9, "Hùm xám" đã liên tiếp gầm vang với chiến thắng 4-0 trước Kaiserslautern ở cúp Quốc gia rồi 3-0 ngay trên sân của đội bóng đang có phong độ khá cao Hamburg hồi cuối tuần qua. Trước đó, sau thất bại trước BATE, Bayern cũng ngay lập tức đứng dậy với chiến thắng 2-0 trước Hoffenheim rồi 5-0 trước Duesseldorf ngay trên sân khách. Những kết quả ấn tượng này cho thấy dường như đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đã khắc phục được căn bệnh yếu bóng vía, thường xuyên sa sút mỗi khi thua trận ở mùa trước.

Sau trận đấu với Hamburg, Giám đốc thể thao Matthias Sammer đã ngả mũ thán phục trước HLV Heynckes: "Một trận đấu tuyệt vời mà màn trình diễn của các cầu thủ và con số thống kê đã nói lên tất cả. Thật dễ chịu khi được làm việc với ông Heynckes. Trong đầu ông ấy có tất cả. Đấy là HLV có những kế hoạch trung và dài hạn. Về lên kế hoạch, ông ấy là vua". Ngay cả chủ tịch Uli Hoeness khó tính cũng thấy thỏa mãn: "Jupp làm cho tất cả đều thoải mái. Dù ai thi đấu, ông ấy cũng tạo thành một khối thống nhất. Ông ấy đã và sẽ còn làm nên những điều vĩ đại".

Lille từng chê Ribery quá... nhỏ

Ngoài ông Heynckes, còn một người hùng khác cuối tuần qua là Franck Ribery, ngôi sao đã vắng mặt trong cuộc so tài với Leverkusen do dính chấn thương. Tiền vệ cánh trái này đã thi đấu rất năng nổ khi kiêm luôn cả nhiệm vụ trsnh cướp bóng, dẫn dắt các đợt phản công, tấn công hay đá phạt, vai trò của các "số 6", "số 7" hay "số 10". Sau trận đấu, "Hoàng đế" Franz Beckenbauer đã ca ngợi Ribery hết lời: "Tôi không biết cậu ấy có bao nhiêu phổi nữa. Chắc chắn cậu ấy phải có 3 lá phổi to như của ngựa. Trận nào cậu ấy cũng thi đấu hết sức”.

Trong lần tái ngộ với đội bóng cũ Lille, chắc chắn Ribery sẽ còn thi đấu “nhiệt” hơn nữa. Ribery bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp tại đội trẻ của Lille từ năm 1996 nhưng chỉ 3 năm sau, dù tiến bộ chóng mặt vẫn bị đẩy đi bởi thường xuyên trốn học và đánh nhau. Tuy nhiên, trong một buổi họp báo cách đây không lâu, "Gã mặt sẹo" đã tố ngược lại rằng mình bị loại bởi từ lâu đã bị lãnh đạo Lille chê bai là quá nhỏ và đến khi tiền vệ này bị gãy khuỷu tay đã tống cổ ngay lập tức. Đến bây giờ Ribery vẫn hậm hực với Lille: "Các vị lãnh đạo đã nói quá nhiều điều sai trái về tôi với thái độ ghen tỵ".

Trước trận đấu, trung vệ Dante, người cũng từng có thời gian khoác áo Lille, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Ribery: "Tôi nghĩ hàng thủ của Lille sẽ dành nhiều sự quan tâm tới Ribery và cố gắng can thiệp các nỗ lực của cậu ấy. Nhưng vào một ngày đẹp trời của Ribery, không ai thể có ngăn cản được cậu ấy". Sự khó lường của “Gã mặt sẹo” hứa hẹn sẽ còn gia tăng gấp bội khi được hậu vệ trái David Alaba hỗ trợ. Viên ngọc người Áo mới trở lại sau thời gian dài dưỡng thương nhưng đã lấy lại được phong độ tốt nhất, thường xuyên dâng cao tổ chức được những đợt tấn công hiệu quả.

Ở trận lượt đi, Ribery chỉ thi đấu được hiệp 1 sau đó phải sớm rời sân do dính chấn thương còn ở trận lượt về này, “Gã mặt sẹo” đã lành lặn và đang rất sung sức. Kỹ thuật cá nhân siêu đẳng cũng như kinh nghiệm của Ribery hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt cho Bayern, nhất là khi đội này đang cần một chiến thắng giòn giã để thoát khỏi vị trí thứ 3, tiến gần hơn tới vé vào vòng trong.

Trần Khánh An

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Javi Martinez, Schweinsteiger - Robben, T. Mueller, Ribery - Mandzukic.

Lille: Landreau - Sidibe, Basa, Chedjou, Bonnart - Balmont, Rozehnal, Martin - Kalou, Roux, Payet.

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm