(TT&VH) - Hai đại diện của bóng đá châu Âu, Hà Lan và Đan Mạch, nhiều khả năng sẽ giành vé tiến vào vòng 1/8 trong khi Cameroon của châu Phi và Nhật Bản của châu Á chỉ đóng vai trò phụ.
Dù Arjen Robben có bình phục sớm hay không, thậm chí là vắng mặt cả 3 trận đấu của vòng bảng, Hà Lan vẫn mạnh hơn hẳn so với phần còn lại. Khi đặt lên bàn cân, yếu tố truyền thống và ưu tiên là những ưu tiên hàng đầu. Không cần phải bàn cãi về truyền thống, dù danh hiệu duy nhất mà Hà Lan giành được trong quá khứ chỉ là chiếc cúp châu Âu 1988, như những gì Đan Mạch làm được 4 năm sau đó. Người ta thường bảo, bão thường yếu hơn hẳn khi vào đất liền, như "Lốc da cam" không còn mạnh mẽ khi tiến sâu vào giải. Nhưng ở vòng bảng, Hà Lan có truyền thống chơi cực tốt, như tại EURO 2008 khi họ thắng tưng bừng trước ĐKVĐ và Á quân World Cup Italia và Pháp.
Xét về yếu tố con người, Hà Lan càng tỏ ra vượt trội. Trong trường hợp không có Robben, họ vẫn sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Sneijder, van Bommel (vừa góp mặt trong trận CK Champions League), van der Vaart, Kuyt hay van Persie... Đó là chưa kể hàng loạt tài năng trẻ đang được các CLB lớn châu Âu săn đuổi như Elia, Afellay.
Nếu không có cú sốc động trời xảy ra ở bảng E, Hà Lan sẽ chiếm một vé. Chiếc vé còn lại sẽ thuộc về ai? Xét thứ tự trên BXH, Cameroon với vị trí 19 hơn hẳn Đan Mạch (36) và Nhật Bản (45). Nhưng tiếc thay, BXH FIFA không phản ánh đúng sức mạnh, khả năng, tiềm lực của các đội bóng. Cameroon hiện sở hữu chân sút đã làm mưa làm gió ở châu Âu những mùa qua, Samuel Eto'o. Tiếc thay, đó là tất cả những gì họ có được. Đan Mạch không sở hữu cầu thủ nào có đẳng cấp như Eto'o, nhưng đội hình của họ rất đồng đều. Đan Mạch đã chứng minh sự đáng sợ của sức mạnh tập thể khi xếp đầu bảng 1 ở vòng loại, vốn có sự hiện diện của Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Cũng cần phải nhắc lại, Đan Mạch còn nhỉnh hơn Cameroon ở tinh thần đoàn kết. Bóng chưa lăn, Cameroon đã lục đục nội bộ, ngôi sao Eto'o đã đe dọa rời bỏ đội tuyển.
HLV Takeshi Okada từng gây sốc khi tuyên bố Nhật Bản có thể lọt vào bán kết, như Hàn Quốc đã làm được ở World Cup 2002. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là động thái trấn an dư luận khi mà ông đang bị nghi ngờ về khả năng cầm quân. World Cup 2006, Nhật Bản thậm chí không thẳng nổi trận nào ở vòng bảng, thua 2 và hòa 1 sau 3 trận. Kết quả tương tự có thể tái hiện ở World Cup lần này. Chỉ cần thắng 1 trận ở bảng E thôi, Nhật Bản coi như đã thành công.
![]() Hà Lan sẽ là ứng viên số 1 - Ảnh Reuters |
Xét về yếu tố con người, Hà Lan càng tỏ ra vượt trội. Trong trường hợp không có Robben, họ vẫn sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Sneijder, van Bommel (vừa góp mặt trong trận CK Champions League), van der Vaart, Kuyt hay van Persie... Đó là chưa kể hàng loạt tài năng trẻ đang được các CLB lớn châu Âu săn đuổi như Elia, Afellay.
Nếu không có cú sốc động trời xảy ra ở bảng E, Hà Lan sẽ chiếm một vé. Chiếc vé còn lại sẽ thuộc về ai? Xét thứ tự trên BXH, Cameroon với vị trí 19 hơn hẳn Đan Mạch (36) và Nhật Bản (45). Nhưng tiếc thay, BXH FIFA không phản ánh đúng sức mạnh, khả năng, tiềm lực của các đội bóng. Cameroon hiện sở hữu chân sút đã làm mưa làm gió ở châu Âu những mùa qua, Samuel Eto'o. Tiếc thay, đó là tất cả những gì họ có được. Đan Mạch không sở hữu cầu thủ nào có đẳng cấp như Eto'o, nhưng đội hình của họ rất đồng đều. Đan Mạch đã chứng minh sự đáng sợ của sức mạnh tập thể khi xếp đầu bảng 1 ở vòng loại, vốn có sự hiện diện của Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Cũng cần phải nhắc lại, Đan Mạch còn nhỉnh hơn Cameroon ở tinh thần đoàn kết. Bóng chưa lăn, Cameroon đã lục đục nội bộ, ngôi sao Eto'o đã đe dọa rời bỏ đội tuyển.
HLV Takeshi Okada từng gây sốc khi tuyên bố Nhật Bản có thể lọt vào bán kết, như Hàn Quốc đã làm được ở World Cup 2002. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là động thái trấn an dư luận khi mà ông đang bị nghi ngờ về khả năng cầm quân. World Cup 2006, Nhật Bản thậm chí không thẳng nổi trận nào ở vòng bảng, thua 2 và hòa 1 sau 3 trận. Kết quả tương tự có thể tái hiện ở World Cup lần này. Chỉ cần thắng 1 trận ở bảng E thôi, Nhật Bản coi như đã thành công.
Đ.L
|
Lựa chọn của William Hill |
