(TT&VH cuối tuần) - Một đội bóng tất nhiên phải có đội trưởng. Nhưng băng đội trưởng của "Ta", hay "Tây, của "sao" mới hay "sao" cũ lại là những câu chuyện dài dễ nảy sinh bi kịch với nhiều đội bóng ở V-League.
Ở nhiều đội bóng, việc đoàn kết nội bộ được xem như một trong những vấn đề cần giải quyết đầu tiên, trong đó vai trò của người đội trưởng được đặc biệt coi trọng. Đội trưởng được xem là cầu nối của lãnh đạo, BHL và các cầu thủ, là người thay mặt HLV trưởng điều hành đồng đội khi thi đấu trên sân, là người tập hợp được anh em và trong với nhiều trường hợp còn là thủ lĩnh tinh thần, truyền "lửa" cho anh em trong những "trận chiến". Tuy nhiên, với việc nhiều đội bóng không còn mang tính địa phương, mà tập hợp cầu thủ tứ xứ như ở V-League hiện nay thì thực tế của chiếc băng đội trưởng đã có nhiều chuyện "sóng gió".
Không chỉ ở XM.HP mà nhiều đội bóng khác cũng đã nhọc nhằn trong cuộc bình ổn đội nhà chỉ vì chiếc băng đội trưởng. Ở những "đại gia" tập hợp nhiều "sao", chuyện ai được chọn làm thủ lĩnh lại càng được ngắm nghía nhiều hơn.

Không chỉ để oai
Đeo băng đội trưởng ở nhiều đội bóng không chỉ là chọn ban cán sự cho có đủ ban bệ mà nhiều ông bầu, HLV còn phải tính đến nhiều chuyện khác cho đội nhà. Nhiều đội, đội trưởng không chỉ là chức danh chỉ giới hạn trong vai trò cầu thủ mà "VIP" này còn được bổ sung cho Ban huấn luyện. SLNA, XM.HP, HA.GL đều đã tăng cường thành viên cho BHL bằng các đội trưởng. Chỉ có điều, sự kết hợp vai trò "hai trong một" này hiệu quả được đến đâu thì các đội lại xuất hiện chuyện "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" bởi vai trò của những Huy Hoàng (SLNA), Văn Thành (XM.HP), hay Duy Quang (HA.GL) có vai vế khác nhau ở đội bóng của họ.
"Đội trưởng có vai trò quan trọng trong sinh hoạt tập luyện. Chọn cầu thủ đeo băng đội trưởng không phải để làm cho oai mà giúp Ban huấn luyện và đồng đội trong sinh hoạt, tập luyện, thi đấu tạo được sự đoàn kết đúng nghĩa là một tập thể", HLV Vương Tiến Dũng đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của đội trưởng. Ông Dũng đã bôn ba qua nhiều đội bóng, đã nếm nhiều nỗi đau ở những CLB mà ông từng được "trải thảm" lúc đầu nên ông hiểu rõ chuyện "sáng, tối" về việc lựa chọn nhân sự cho chức danh đội trưởng.
Ở Thể Công, băng đội trưởng mùa này không còn thuộc về lão tướng Phương Nam mà Bảo Khanh và Phước Tứ, các tuyển thủ QG, được giao nhiệm vụ "thủ lĩnh". Khi Khanh vào sân, anh sẽ mang băng đội trưởng, còn khi tiền vệ số 8 Thể Công ngồi ngoài thì Phước Tứ thay thế. Ông Dũng giao băng đội trưởng cho Bảo Khanh, Phước Tứ căn cứ vào tiêu chí đầu tiên với việc hai cầu thủ này là tuyển thủ QG, có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn so với số trẻ Thể Công nên việc họ được tín nhiệm là điều không phải bàn cãi.
Chiếc băng đội trưởng chỉ là một phần trong cuộc sống hậu trường có không ít chuyện bi, hài ở các đội bóng. Băng đội trưởng có đủ màu sắc và số phận của những người được "chọn mặt gửi vàng" cũng có đủ chuyện "muôn màu cuộc sống". V-League 2009 vẫn còn 19 chặng đua và câu chuyện xoay quanh những người trong cuộc vẫn hứa hẹn nhiều sự kiện "bùng nổ".
Duy Minh