Bộ mặt thật của Selecao

05/07/2011 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, Mano Menezes! Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch đang trở nên quá nặng nề với đám học trò trẻ trung và thiếu kinh nghiệm của ông. Đến ghi bàn vào lưới một đối thủ yếu như Venezuela mà còn không thể, thì làm thế nào để đi đến trận đấu cuối cùng?

Thực ra những ngờ vực về đẳng cấp của Selecao đã nhen nhóm từ rất lâu chứ không phải đến bây giờ người ta mới nhận ra. Việc thay đổi hẳn một triết lý bóng đá, từ triều đại của Dunga sang Mano Menezes, cùng quá trình chuyển giao về nhân sự đã khiến đội bóng vàng xanh không còn giữ đượcvị thế hàng đầu thế giới nữa. Điều đó thể hiện rõ qua những trận giao hữu khi họ chỉ thắng được những đội bóng nhỏ (Iran, Barca B, Scotland,...) và bất lực trước những đối thủ cùng đẳng cấp (thua Pháp, Argentina, hòa Hà Lan). Nhưng bây giờ thì đến đội bóng nhỏ, Brazil cũng không thắng được.

Sau Argentina, Brazil cũng bị cầm hòa thất vọng- Ảnh Getty

Khối vuông của Menezes

Cũng trên sân Ciudad de La Plata trước đó, chủ nhà Argentina bị Bolivia cầm chân 1-1, nhưng dù sao họ còn ghi được bàn thắng. Đằng này, hàng tấn công của nhà ĐKVĐ còn không một lần sút tung lưới Venezuela, đối thủ được xem là yêu thích của họ tại đấu trường này. Trước đó, trong 5 lần chạm trán đội bóng này tại Copa America, Brazil đều toàn thắng, ghi được 25 bàn, và chỉ để thủng lưới đúng một lần.

Menezes đã hứa hẹn về một lối chơi tấn công rực lửa, và sơ đồ 4-2-1-3 trong đó Ganso được đẩy lên đá ngay sau lưng bộ ba Robinho, Pato, Neymar là một minh chứng cho quyết tâm của ông. Cách bố trí ấy cũng gợi nhớ đến khối vuông huyền ảo dưới thời Carlos Parreira trước đây. Nhưng thực tế, khối vuông Kaka, Adriano, Ronaldinho và Ronaldo đã thất bại trên đất Đức, còn khối vuông hiện tại thì còn bị đánh giá là kém hơn cả vậy, nhất là về mặt kinh nghiệm. Và thật buồn là cầu thủ được xem là giàu kinh nghiệm nhất trong số đó rốt cục lại gây thất vọng nhất: Robinho. Chân sút Vua phá lưới Copa America 2007 (6 bàn) đã vô duyên đến kỳ lạ trước khung thành đối phương. Tình huống hỏng ăn đáng trách nhất là thời điểm anh đối mặt với thủ thành Vega ở cuối hiệp một. Thay vì dứt điểm quyết đoán vào khung thành trống, chân sút Milan lại sửa bóng điệu đà nhưng rất nhẹ vào góc xa, để hậu vệ lao về cản phá kịp thời.

Công bằng mà nói, Brazil xứng đáng có được 1 bàn thắng ở trận này, bởi ở tình huống lao về ấy, Vizcarondo đã dùng cánh tay mình để chặn trái bóng. Tuy nhiên, trọng tài người Bolivia Raul Orosco đã không thổi một quả phạt đền nào cả. Cũng trong hiệp một, Brazil còn có một cơ hội rất sáng sủa khác sau khi Pato nhận đường tạt của Alves và dứt điểm rất nhanh, nhưng đáng tiếc là bóng đã dội xà ngang.

Đáng tiếc và đáng trách

Trận hòa 0-0 là một bất lợi lớn đối với những nhà ĐKVĐ, nhưng dĩ nhiên không phải thảm họa bởi họ vẫn còn hai trận đấu nữa để sửa sai. Vấn đề nằm ở chỗ cách chơi của Selecao có thực sự mang đến hy vọng ở những trận đấu kế tiếp hay không. Sẽ hiệu quả hơn, hay vẫn chỉ hùng hục lao lên để rồi bất lực trước hàng phòng thủ đối phương. Điểm tích cực của Brazil ở trận này là khả năng khai thác tấn công biên của họ khá tốt, nhờ sự cơ động của Andre Santos và Dani Alves. Tuy nhiên, những áp lực của họ tạo nên chỉ dừng lại ở mức cơ hội, chứ không đủ sắc sảo để mang đến bàn thắng. Trong hiệp hai, khi mà Venezuela chú trọng nhiều hơn nữa đến phòng thủ, Brazil vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Vega, dù đã sử dụng hết bài vở như tung nốt Fred vào sân thay Robinho, hay Lucas thay Pato và Elano thay Ramires.

Như vậy là trong hai trận đấu gần nhất gặp Venezuela, Brazil đều không thể đánh bại, thậm chí không thể sút tung lưới đội bóng này. Nhưng xét về mức độ quan trọng, trận hòa 0-0 dưới thời Menezes còn tệ hơn nhiều so với tỷ số tương tự dưới thời Dunga. Lý do: Trận đấu mà Brazil bị Venezuela cầm hòa 0-0 ở Campo Grande tháng 10/2009 diễn ra ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2010. Khi ấy, Brazil đã chắc chắn giành vé và chẳng ham hố gì nữa, còn Venezuela, về lý thuyết vẫn có thể vượt mặt Uruguay vào phút chót để leo lên vị trí thứ 5, kèm theo cơ hội đá tranh vé vớt. 

Chỉ giành được một điểm ở trận ra quân, đó là một điều đáng tiếc (và đáng trách) với những nhà ĐKVĐ. Trái lại, Venezuela đang tràn đầy niềm tin tái lập thành tích mà họ đã đạt được 4 năm về trước. Chắc chắn sau những gì đã diễn ra ở lượt trận thứ nhất (Colombia và Ecuador cũng cầm hòa nhau 0-0), bảng B vẫn tồn tại những điều khá bí ẩn, đặc biệt là về những đối thủ kế tiếp của Brazil.

Tuấn Cương


Thông tin trận đấu:

Brazil: Julio Cesar - Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas, Ramires (Elano 76) - Ganso - Pato (Lucas 76), Neymar, Robinho (Fred 65)

Venezuela: Vega - Rosales, Cichero, Vizcarrondo, Perozo - Gonzalez (Di Gorgi 86), Lucena, Rincon, Arango - Miku (Maldonado 79), Rondon (Moreno 64).

"Brazil Menezes": Kém nhất trong Ngày Brazil

Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với bóng đá Brazil khi cả ba đội tuyển quốc gia của họ ở mọi cấp độ đều ra quân. Và thật đáng buồn là ĐTQG nam, vốn được coi là lá cờ đầu lại là những người lép vế nhất.

Robinho và đồng đội không khỏi thấy hổ thẹn nếu so với "Hội phụ nữ". Trên đất Đức, ngôi sao sáng giá Marta đã lập cú đúp giúp ĐT nữ Brazil đè bẹp kình địch Na Uy (VĐTG 1995) 3 bàn không gỡ và rất rộng cửa vào tứ kết. Không những thế, so với những đàn em ở VCK giải U17 diễn ra tại Mexico, ĐT Brazil cũng kém hơn. Dù chỉ thắng sát nút Nhật Bản 3-2, nhưng Brazil cũng đã lần thứ 7 ghi tên vào vòng bán kết giải đấu này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm