World Cup 2010

Bảng B: Argentina và phần còn lại

09/06/2010 11:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Argentina đang sở hữu một loạt những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng họ cũng có một HLV "đồng bóng" nhất hành tinh (Maradona) trên băng ghế huấn luyện. Chính điều đó khiến cho những vũ công Tango trở thành đội bóng khó dự đoán nhất ở VCK lần này. Mặc dù vậy, việc chỉ phải chung bảng với Nigeria, Hy Lạp và Hàn Quốc khiến nhiệm vụ vượt qua vòng bảng của thầy trò Maradona được xem là dễ dàng hơn nhiều so với các ông lớn khác.

Argentina gần như đã có một suất vào vòng trong - Ảnh AP

Nigeria là một gương mặt quen thuộc ở các VCK, nhưng thời của thế hệ Vàng với Okocha, Kanu hay Oliseh đã trôi qua. Thêm vào đó, việc ngôi sao lớn nhất ở thời điểm hiện tại là John Obi Mikel dính chấn thương vào phút chót đã khiến tấm áo giáp của Đại bàng xanh mất đi sức phòng vệ đáng kể. Hy Lạp, đội bóng từng ở trên đỉnh châu Âu 6 năm trước đã suy yếu rất nhiều, và việc phải đấu play-off ở vòng loại, do xếp dưới cả Thụy Sĩ, là một minh chứng. Sở hữu không ít những cái tên quen thuộc như Katsouranis, Charisteas, Karagounis, và Gekas, Vua phá lưới vòng loại khu vực châu Âu (10 bàn), song thực chất ngôi sao lớn nhất của họ là King Otto Rehhagel, kiến trúc sư của chức vô địch EURO 2004.

Trong bối cảnh ấy, cơ hội dành cho Hàn Quốc là không nhỏ. Đội bóng của HLV Huh Jung Moo nổi bật với thể lực, tinh thần đồng đội và một thái độ chiến đấu không bao giờ đầu hàng. Trong tập thể ấy, Park Ji-sung là ngôi sao sáng nhất và đủ khả năng dẫn dắt đội bóng đương đầu với những đối thủ cạnh tranh trong bảng đấu này (Hy Lạp, Nigeria) nhờ vào những kinh nghiệm anh gặt hái được trong màu áo M.U.

Một cách mặc nhiên, những nhà chuyên môn và những nhà cái đã đặt ngôi đầu bảng vào tay Argentina, và cuộc đua giành tấm vé còn lại sẽ là sự đua tranh quyết liệt giữa phần còn lại. Vấn đề của Argentina là các ngôi sao có vượt qua được chính mình hay không, và Maradona sẽ thể hiện "tài năng" huấn luyện như thế nào sau khi đã trải qua một vòng loại quá ư chật vật. Thực tế ở những trận giao hữu và đá tập gần đây cho thấy Cậu bé vàng đã không còn bảo thủ một cách quá mức nữa. Ông đã có những thay đổi đáng chú ý về mặt chiến thuật, chẳng hạn như bố trí sơ đồ 3 tiền đạo, nhằm khai thác triệt để hơn sự nguy hiểm của Messi, ngôi sao lớn nhất của Albiceleste hiện nay.

Trái với nhiều đội bóng dự VCK, Argentina không hề đá giao hữu kể từ sau trận đại thắng Canada 5-0 cuối tháng trước. Và nhờ thế, cơn bão chấn thương đã không thể động đến họ. Việc bay sang Nam Phi sớm cũng là một quyết định khá khôn ngoan để thích nghi với điều kiện thời tiết nơi đây. Có vẻ như sau những tuyên bố vung trời, Cậu bé vàng hiểu rằng mình cần phải làm, nhiều hơn là nói.

P.V

Tỷ lệ cược cho khả năng đi tiếp
Argentina 2/5
Nigeria 9/2
Hy Lạp 8/1
Hàn Quốc 9/1

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm