Hành tinh bóng đá

Bảng 4, Đức = Nga + 1: Hẹn gặp ở Mạc Tư Khoa, giữa tháng Mười...

11/09/2009 12:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Mạc Tư Khoa, cách gọi Moskva của người Việt Nam theo cách phiên âm từ chữ Hán, sẽ là điểm hẹn của trận “chung kết” ở bảng 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu giữa Đức và Nga vào ngày 10/10 tới, quyết định tấm vé đi thẳng đến Nam Phi cũng như suất dự play-off.

Không phải dạo chơi

Trên sân nhà AWD Arena ở Hannover, Đức đã không gặp quá nhiều khó khăn trước Azerbaijan như ở trận lượt đi tại Baku hôm 12/8. Lần đầu tiên ở vòng loại World Cup 2010, Azerbaijan để thủng lưới đến bốn bàn trong một trận đấu, gấp đôi “quota” bàn thua của họ ở những trận trước. Chỉ xét về mặt tỷ số đơn thuần, Đức đã có một cuộc dạo chơi trước Azerbaijan của huấn luyện viên người Đức Berti Vogts. Michael Ballack mở tỷ số từ chấm phạt đền, Miroslav Klose lập cú đúp khi vào sân thay Mario Gomez ở hiệp hai và Lukas Podolski, người đã bị phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền đầu trận, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Trận quyết đấu Đức-Nga ở Moskva vào tháng 10/2009
sẽ quyết định chiếc vé vào thẳng World Cup 2010

Nhưng xét về mặt lối chơi, đó là một màn trình diễn đáng thất vọng của “Mannschaft”, khi mà đối thủ Azerbaijan thậm chí còn yếu hơn cả Nam Phi ở trận giao hữu mà họ từng thắng 2-0 cuối tuần trước. Ngay từ phút 50, trung vệ Samir Abbasov của đội khách đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nhưng đội hình 4-2-3-1 của Đức, với hạt nhân là Mesut Oezil trong vai trò dẫn dắt lối chơi, đã không thể hiện những đường nét sắc sảo qua các mảng miếng phối hợp. Ngoại trừ Klose ra, các tuyển thủ còn lại của Đức ra sân trong trận đấu này đều chơi dưới mức trung bình. Thậm chí, hậu vệ cánh trái Marcel Schaefer, tiền vệ cánh phải Bastian Schweinsteiger và tiền đạo Mario Gomez còn bị đánh giá ở mức yếu.

Phải đến khi đối phương chỉ còn chơi với 10 người, Đức mới dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự được ví như “boong-ke” của Azerbaijan. Tuy giữ sạch lưới ở trận đấu thứ hai liên tiếp được bắt chính, song thủ môn Rene Adler lại đánh mất cơ hội ghi điểm trong cuộc đua giành vị trí số một trong khung thành đội tuyển Đức ở World Cup 2010 với Robert Enke, Tim Wiese và Manuel Neuer. Nếu như ở trận thắng Nam Phi 2-0 cuối tuần trước, Adler cùng Oezil là những gương mặt xuất sắc của Đức thì trong trận thắng Azerbaijan 4-0, họ lại không còn thể hiện được những phẩm chất vốn có.“Chung kết” ở Mạc Tư Khoa, giữa tháng Mười

Trong khi Đức đè bẹp Azerbaijan đến bốn bàn không gỡ thì ở trận đấu cùng giờ, Nga cũng không gặp quá nhiều khó khăn để thu về ba điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách của Wales ở Cardiff. Thử thách của người Nga có chăng chỉ là khi James Collins của Wales quân bình tỷ số ở đầu hiệp hai (Igor Semshov khai thông bế tắc cho đội khách từ hiệp một). Nhưng rồi, bằng sự tỏa sáng của Sergey Ignashevich và Roman Pavlyuchenko, đội quân của Guus Hiddink đã ca khúc khải hoàn với chiến thắng 3-1. Không chỉ giữ nguyên khoảng cách một điểm ít hơn Đức, chiến thắng này còn giúp Nga lên giây cót tinh thần cho màn quyết đấu ở Moskva vào ngày 10/10 tới.

Qua tám trận đấu ở vòng loại World Cup 2010, cả Đức và Nga đều mới chỉ một lần duy nhất để mất điểm. Với Đức, đó là trận hòa 3-3 trên sân Phần Lan ở Helsinki cách đây tròn một năm. Với Nga, đó là trận thua 1-2 trên sân Đức ở Dortmund cách đây 11 tháng. Vì hai kết quả này, Đức hiện có trong tay 22 điểm, nhiều hơn Nga một điểm và nắm phần chủ động trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Do Phần Lan, Wales, Liechtenstein và Azerbaijan đều không còn cơ hội cạnh tranh vé đi Nam Phi, cuộc chiến ở bảng 4 vòng loại World Cup 2010 bây giờ chỉ xoay quanh hai ứng viên Đức và Nga - đội đầu bảng sẽ đoạt vé đi thẳng còn đội nhì bảng dự trận play-off.

Ở Moskva vào ngày 10/10 tới, Đức chỉ cần một trận hòa là giành được quyền tự quyết, trong khi Nga buộc phải thắng bằng mọi giá. Tại lượt cuối, Đức sẽ tiếp Phần Lan trên sân nhà, còn Nga làm khách của Azerbaijan. Trong trường hợp Đức thắng được Nga ngay trên sân khách, họ sẽ giành vé đi Nam Phi sớm một lượt đấu. Ngược lại, nếu Nga thắng Đức thì tấm vé chính thức dự World Cup 2010 gần như khó thoát khỏi tay họ, vì Azerbaijan không phải là chướng ngại quá lớn. Chính vì thế mà tính chất căng thẳng của trận “chung kết” giữa Nga và Đức ở Moskva được đẩy lên rất cao.

Hẹn gặp nhé, giữa Mạc Tư Khoa vào một ngày tháng Mười lịch sử...

Đội hình thi đấu

Đức: Adler - Lahm, Mertesacker, Westermann, Schaefer (Beck 46’) - Ballack, Hitzlsperger - Schweinsteiger (Trochowski 67’), Oezil, Podolski - Gomez (Klose 46’).

Ghi bàn: 1-0 Ballack (14, pen, Podolski), 2-0 Klose (55’, Lahm), 3-0 Klose (66’, Beck), 4-0 Podolski (71’, Ballack).

Các chân sút hàng đầu của ĐT Đức: Klose lên hàng thứ hai

Sau cú đúp vào lưới Azerbaijan, Miroslav Klose đã đuổi kịp Rudi Voeller và Juergen Klinsmann để sánh bước cùng hay chân sút bậc thầy này trên danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử đội tuyển Đức. Klose, Voeller và Klinsmann cùng có 47 bàn, kém người dẫn đầu là huyền thoại Gerd Mueller tới 21 lần lập công. Gần như sẽ không ai có thể phá được kỷ lục của Mueller trong vài năm tới, khi mà Klose đã bước sang tuổi 32, trong khi những cầu thủ ghi bàn hàng đầu đang thi đấu thì thành tích còn “lẹt đẹt” ở phía sau (Michael Ballack với có 42 bàn, Lukas Podolski có 34 bàn).

Azerbaijan là đội bóng đã mang lại cho Klose khá nhiều niềm vui. Ở trận lượt đi giữa hai đội tại Baku hôm 12/8 vừa qua, Klose là người đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Đức (Bastian Schweinsteiger mở tỷ số). Bàn thắng ấy đã giúp anh đuổi kịp thành tích ghi 45 bàn cho “Mannschaft” của Karl-Heinz Rummenigge, người đang giữ chức CEO của Bayern Munich. Cú đúp mới nhất vào lưới Azerbaijan lại giúp Klose tiến thêm một bước dài nữa, sánh cùng Voeller và Klinsmann. Ba lần lập công vào lưới Azerbaijan cũng là ba lần hiếm hoi mà Klose ghi được bàn thắng ở mùa giải mới, tính trên mọi phương diện.

Klose cần thêm một bàn thắng nữa để chính thức đoạt vị trí thứ hai về cho riêng mình trên danh sách các chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai còn ngay lúc này, việc mà anh nghĩ đến đó là cuộc chiến giành vị trí chính thức ở Bayern. Mario Gomez đã rời sân vào đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Klose trong trận thắng Azerbaijan 4-0 vừa qua. Nhưng ở Bayern, “Super Mario” sẽ không dễ dàng nhường vị trí cho đồng đội của mình như thế. Ngoài Gomez và Klose ra, Bayern vẫn còn những chân sút khác như Luca Toni, Ivica Olic hay Thomas Mueller, nhưng có vẻ huấn luyện viên Louis van Gaal chỉ muốn sử dụng một trong số họ, mà cơ hội lại được ưu tiên cho Gomez - bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

Cùng chung niềm vui với Klose là Podolski, những người đã đá cặp lâu năm với nhau ở đội tuyển Đức. Bàn thắng ấn định tỷ số từ đường kiến tạo của Ballack giúp “Hoàng tử” giải tỏa phần nào áp lực. Từ đầu mùa giải đến nay, Podolski vẫn chưa ghi được bàn nào cho Cologne, dù anh là niềm hy vọng lớn của đội bóng mới mà cũ sau khi rời Bayern. Với bàn thắng này, Podolski cũng đã ỏ lại phía sau lưng huyền thoại Walter Fritz để độc chiếm vị trí thứ chín trên danh sách những chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức. Ở bàn mở tỷ số, chính Podolski đã bị phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền mà Ballack đã thực hiện thành công, giúp đội trưởng của “Mannschaft” áp sát thành tích ghi 43 bàn cho đội tuyển Đức của một huyền thoại khác là Uwe Seeler.

Chân sút hàng đầu của “Mannschaft”

Cầu thủ Bàn Trận TB

1. Gerd Mueller 68 62 1,09

2. Rudi Voeller 47 90 0,52

3. Klinsmann 47 108 0,43

M. Klose 47 91 0,52

Rummenigge 45 95 0,47

6. Uwe Seeler 43 72 0,60

7. Michael Ballack 42 95 0,44

8. Oliver Bierhoff 37 70 0,53

9. Lukas Podolski 34 66 0,52

10.Fritz Walter 33 61 0,54

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm