5 cuộc đối đầu Anh – Uruguay đáng chú ý

19/06/2014 09:22 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Anh – Uruguay không hẳn là một trong những cuộc đối đầu kinh điển tại các kỳ World Cup. Nhưng trong lịch sử vẫn có những lần gặp nhau đáng chú ý và dưới đây là 5 trận đấu đáng nhớ.

Uruguay – Anh: 1-2 (1969)

Ba năm sau khi vô địch World Cup ngay trên sân nhà, đội tuyển Anh đã đánh bại Uruguay 2-1 ngay tại Montevideo với các bàn thắng của Francis Lee và Geoff Hurst.

Bobby Moore là thủ quân của đội tuyển Anh ở trận đó, cùng với Colin Bell, Alan Ball và Alan Mullery. Đó chính là thế hệ vàng trong lịch sử bóng đá Anh.

Anh – Uruguay: 0-0 (1966)

Trong hành trình giành chức vô địch World Cup đầu tiên, đội tuyển Anh đã hòa 0-0 với Uruguay trong một trận cầu khá căng thẳng, trận đấu khai mạc World Cup 1966 trên sân Wembley.

Đáng chú ý, Martin Peters và Geoff Hurst, những người đóng vai trò then chốt trong chiến thắng trước đội tuyển Tây Đức ở trận chung kết, lại bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị.

Anh – Uruguay: 2-1 (2006)

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2006, đội tuyển Anh của HLV Sven Goran Eriksson đã có trận giao hữu với Uruguay trên sân Anfield. Joe Cole là người hùng ở trận đấu này, khi ghi một bàn thắng và kiến tạo đường chuyền dẫn đến bàn còn lại, giúp tuyển Anh thắng 2-1.

Uruguay dẫn trước với một cú vô lê tuyệt vời của Omar Pouso. Khi trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc, Peter Crouch tận dụng triệt để đường căng ngang của Joe Cole để gỡ hòa với một cú đánh đầu. Chính Joe Cole là người ghi bàn quyết định ở những phút cuối cùng. Bàn thắng này giúp anh có được cơ hội lọt vào danh sách 23 người tham dự World Cup trên đất Đức.

Anh – Uruguay: 1-2 (1990)

Để hướng tới kỳ World Cup 1990 trên đất Italy, đội tuyển Anh đã tiến hành một trận giao hữu với Uruguay.

Uruguay đã làm câm lặng các khán đài sân Wembley với bàn mở tỷ số. Từ một pha phản công nhanh, cú đánh đầu tuyệt vời của Santiago Ostolaza đã không cho thủ thành Peter Shilton chút cơ hội nào. Nhưng đội tuyển Anh của HLV Bobby Robson cũng đã tìm được bàn gỡ hòa. Từ một đường căng ngang tưởng như vô hại của Stuart Pearce, John Barnes có một pha đỡ ngực hoàn hảo rồi tung ra cú đờ mi vô lê vào góc cao khung thành.

Có điều, Uruguay mới là những người giành chiến thắng chung cuộc với cú đá phạt hoàn hảo của Jose Battle Perdomo.

Uruguay – Anh: 4-2 (1954)

Trước trận đấu vào năm 1966, Anh và Uruguay còn một lần gặp nhau khác ở các kỳ World Cup, trận tứ kết World Cup 1954.

Carlos Borges là người đem về bàn mở tỷ số cho Uruguay, trước khi Nat Lofthouse san bằng cách biệt cho tuyển Anh. Nhưng sau đó Uruguay đã ghi liền 2 bàn với các pha lập công của Jacinto Varela và Alberto Schiaffino.

Tom Finney thắp lại hy vọng cho tuyển Anh khi trận đấu chỉ còn 20 phút nữa, nhưng bàn thắng của Javier Ambrois buộc người Anh phải xách valy về nước.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm