CẬP NHẬT tin sáng 28/10: Pellegrini không bắt tay Mourinho. Allegri chê Balotelli

28/10/2013 07:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức bóng đá quốc tế nổi bật sáng 28/10/2013 được Thethaovanhoa.vn gửi tới bạn đọc

Ấn Ctrl + F5 để cập nhật

Pellegrini không bắt tay Mourinho

HLV người Chile của Man City Manuel Pellegrini nói rằng ông đã không bắt tay đồng nghiệp Jose Mourinho sau thất bại 1-2 của Man City trước Chelsea ở vòng 9 Premier League đêm qua. Giải thích về hành động này, ông Pellegrini chỉ nói ngắn gọn là “tôi không muốn”. Bàn thắng quyết định mang về 3 điểm cho Chelsea có thể được coi là do Man City “tặng” họ khi trung vệ Nastasic và thủ thành Joe Hart phối hợp không tốt hay là không hiểu ý nhau. Nastasic đánh đầu về trong khi Jose Hart đã băng ra khỏi khung thành, tạo cơ hội cho Fernando Torres lập công.

Thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa này khiến Man City rơi xuống thứ 7 trên BXH và ông Pellegrini nói đấy là điều hết sức không may. “Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Man City lập lại thất bại của 2 lần trước đó. Tôi không muốn nói về tình huống phối hợp giữa Joe Hart và Matija Nastasic. Đó là chuyện nội bộ mà chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm với nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích xem làm sao để tránh những sai lầm chúng tôi đã mắc. Man City để mất những điểm không đáng".

Ngược lại với Pellegrini, tiền đạo Fernando Torres của Chelsea cho rằng đội bóng của anh mới là những người kiểm soát thế trận. “1-1 có lẽ không phải là kết quả công bằng cho chúng tôi. Chelsea đã làm chủ trận đấu trong phần lớn thời gian. Chúng tôi tạo ra các cơ hội, nhất là ở hiệp 1. Tôi nghĩ Chelsea xứng đáng thắng trận này. Đó là 3 điểm quan trọng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh bại một trong những ứng viên vô địch của mùa giải”.



Ông Pellegrini nói không muốn bắt tay Mourinho sau trận thua Chelsea 1-2

Barca lẽ ra phải được hưởng 1 quả penalty

Trận kinh điển đã trôi qua 2 ngày nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại. Trong khi Sergio Ramos than vãn là trọng tài đã từ chối cho Real Madrid hưởng 2 quả penalty mười mươi thì Cesc Fabregas nói là Barca cũng bị từ chối 1 quả penalty. “Họ thất bại và họ đi tìm lí do bào chữa. Lẽ ra tôi phải được hưởng một quả penalty. Pepe đã làm tôi ngã trong vòng cấm nhưng đã không có quả penalty nào được thổi”.

Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giữa Barca củng cố ngôi đầu Liga và hơn Real Madrid 6 điểm. Xếp thứ 2 với 1 điểm ít hơn là Atletico Madrid. Đội bóng cùng thành phố với Real thắng đậm Betis 5-0 trong trận đấu muộn ở vòng 10 trong đó David Villa lập cú đúp và Diego Costa cũng ghi tên mình trên bảng điện tử.

Milan thua trận thứ tư, Max Allegri chê Balotelli đá tồi

Quả đá phạt thành công vào phút chót trên sân nhà Tardini giúp Parma đánh bại AC Milan 3-2 ở vòng 9 Serie A. Đây là trận thua thứ tư của Milan kể từ đầu mùa và họ đang đứng giữa BXH. Ông Max Allegri thừa nhận Balotelli đã chơi không tốt và khiến ông cảm thấy thất vọng. Trước khi thay thế Balotelli, Max Allegri thú nhận ông lo ngại cựu tiền đạo Man City có thể đã bị đuổi khỏi sân nếu anh không biết kiềm chế bản thân. Nhà cầm quân của Milan cũng tỏ ra không hài lòng với cách tiếp trận trận đấu ngây thơ của các học trò.

“Hiệp 1 chúng tôi không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm còn hiệp 2 Milan để thua 2 bàn. Tôi đã thay Balotelli ra vì cậu ấy chơi không tốt”. Trong lúc Milan lại thua thì Roma tiếp tục bay cao sau chiến thắng 1-0 trước Udinese. Đây là trận thắng thứ 9 liên tiếp của họ từ đầu mùa. Quá hoàn hảo. Napoli, Inter Milan, Juventus cũng đều bỏ túi 3 điểm ở vòng này. Roma tiếp tục dẫn đầu, bỏ cách Napoli (thứ 2) và Juve (thứ 3) đều 5 điểm trên BXH



Max Allegri thất vọng với màn trình diễn của Balotelli trước AC Parma

Falcao ghi bàn, Monaco lên nhì bảng Ligue 1

Chân sút người Colombia ghi bàn quyết định giúp Monaco đánh bại Lyon 2-1 ở vòng 11 Ligue 1. Đội bóng Công quốc duy trì thành tích bất bại sau 11 vòng đấu (thắng 7, hòa 4 trận). Vòng này, PSG để chủ nhà Saint-Etienne cầm hòa 2-2 nên dù cũng bất bại sau 11 vòng và vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng chỉ còn hơn Monaco về chỉ số phụ.

Hiện cuộc đua phá lưới ở Ligue 1 đang diễn ra khá hấp dẫn ngay những vòng đấu đầu tiên. Bàn thắng ghi vào lưới Lyon là bàn thứ 8 của Falcao từ đầu mùa. Trong khi đó Ibrahimovic của PSG mới ghi được 5 bàn còn ngôi sao tân binh Edinson Cavani đã có bàn thắng thứ 7 của mùa giải. Cavani cũng ghi bàn trong trận PSG hòa Saint-Etienne ở vòng này.

Mourinho ăn mừng chiến thắng của Chelsea đúng kiểu “Người đặc biệt”

Sau khi Torres ghi bàn thắng muộn vào lưới Man City nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea, Jose Mourinho đã chạy lên phía trên, ôm chầm lấy các fan chủ nhà để ăn mừng bàn thắng. Daily Mail nói rằng thực chất là ông muốn đi tìm cậu con trai 14 tuổi Jose Mario của mình.

Mourinho muốn chia sẻ hạnh phúc với con trai sau khi ông đã không thể kiếm nổi cho cậu vé xem cả mùa các trận đấu của Chelsea ở Stamford Bridge. HLV người Bồ Đào Nha sau đó đã xin lỗi phía Man City nếu hành động ăn mừng bàn thắng của ông được coi là một sự thiếu tôn trọng với họ.

Lựa chọn của nhà cái: Barca áp đảo Real Madrid trong cuộc đua vô địch Liga

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Real Madrid ở trận kinh điển càng củng cố thêm nhận định của các nhà cái về cuộc đua vô địch Liga mùa này với sự áp đảo của Barca trong khi niềm tin vào Real Madrid giảm đi rõ rệt. Dù phía trước còn 28 vòng đấu nữa nhưng tỷ lệ cược Barca vô địch lúc này là đặt 1 euro, ăn 1,30 euro.

Trong khi vào thời điểm Liga sắp đá vòng 1, tỷ lệ này là đặt 1 euro, ăn 1,67 euro. Niềm tin Barca vô địch tăng lên nhưng niềm tin Madrid vô địch lại giảm đi trông thấy. Hồi đầu mùa tỷ lệ cược Real Madrid vô địch Liga là đặt 1 euro, ăn 2,17 euro. Bây giờ tỷ lệ cược Real vô địch của BET365 là đặt 1 euro, ăn 4,33 euro còn  của Betfair là đặt 1 euro, ăn 3,75 euro.

HT




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm