Sau EURO 2012, tuyển Đức có thể kỳ vọng vào những gương mặt nào?

14/10/2013 19:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào đội hình của tuyển Đức ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng họ đang dần đổi thay với những gương mặt mới. HLV Joachim Loew vẫn giữ một lối chơi khoa học đội tuyển nhưng xen kẽ vào đó là những sự bổ sung cần thiết ở hàng công.

So với cách đây 2,3 năm, một vài cầu thủ của tuyển Đức vẫn khá vô danh, nhưng hiện tại họ đang tiến bộ từng ngày và việc khoác áo đội tuyển là hoàn toàn xứng đáng. Đối với những cầu thủ trẻ, họ hoàn thiện hơn về thể chất cũng như kỹ năng chơi bóng khi được các CLB tạo điều kiện ra sân. Còn những tên tuổi lớn thì ngày càng giàu kinh nghiệm hơn và có được sự điềm tĩnh cần thiết để giúp đội bóng vượt qua khó khăn để góp mặt tại World Cup 2014 ở Brazil vào năm sau. Hãy xem tuyển Đức thời điểm này có những cá nhân nào nổi bật và họ sẽ làm thế nào để “cỗ xe tăng” tiến bộ hơn so với kỳ EURO 2012.

Lars Bender


Lars Bender không phải là ví dụ điển hình cho sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ ở tuyển Đức, nhưng không thể phủ nhận anh đã chơi tốt hơn so với EURO 2012 rất nhiều. Cầu thủ 24 tuổi đã có 1 năm kinh nghiệm chơi cho tuyển Đức và đang bước vào thời kỳ chín mùi về thể chất trong sự nghiệp thi đấu.

Theo thống kê của tờ Kicker ở mùa trước, Bender chơi tiến bộ hơn so với mùa giải 2011-12. Anh cho thấy “độ bền” trong các trận đấu, ra sân thường xuyên hơn và đáng tin cậy hơn. Trước khi bước vào EURO 2012, anh chỉ mới được thử sức ở đấu trường Champions League và chưa có kinh nghiệm thi đấu ở tuyển Đức. Nhưng lúc này đây, Bender đang có cơ hội lớn để cải thiện mình, anh sẽ được thi đấu cho Bayern Leverkusen ở Champions League mùa này và có cơ hội thường xuyên nằm trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia.

Julian Draxler


EURO 2012 kết thúc quá sớm với Julian Draxler, anh đã được góp mặt trong danh sách sơ bộ của HLV Loew cho giải đấu. Rất tiếc, màn ra mắt của anh lại rơi ngay vào trận thảm bại 3-5 của tuyển Đức trước Thụy Sĩ.

Kể từ đó, Draxler đã tiến bộ nhanh chóng và đang trên đường trở thành chân sút tiềm năng ở đội tuyển quốc gia. Cầu thủ đến từ vùng Gladbeck có biệt tài biến mình trở nên ấn tượng trong các trận đấu lớn. Anh ghi bàn trong trận derby với Dortmund ở mùa giải trước và 3 lần là người xuất sắc nhất trận đấu khi Schalke chơi ở Champions League mùa này.

Mario Goetze


Mặc dù anh đã gây thất vọng trong vòng 6 tháng trở lại đây do chấn thương, nhưng ngôi sao 21 tuổi vẫn là một thần đồng của bóng đá Đức. Không thể phủ nhận Goetze đã có một mùa giải 2012-13 thành công cùng Dortmund. Ở mùa giải 2011-12, tiền vệ này dính chấn thương ở giai đoạn cuối và chỉ có thể xuất hiện 11 phút ở EURO 2012.

Mùa giải trước là khoảng thời gian quan trọng trong của Goetze khi anh góp công lớn đưa Dortmund có mặt trong trận Chung kết Champions League. Anh cũng lập một cột mốc đáng nhớ khi ghi 19 bàn thắng và thực hiện 22 đường kiến tạo ở mọi giải đấu cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Giá trị của Goetze trên thị trường chuyển nhượng đã tăng 50% sau mùa giải 2012-13, từ 30 triệu euro lên 45 triệu euro theo tính toán của Transfermarkt.

Ilkay Guendogan


Mặc dù phải trải qua những khởi đầu cực kỳ khó khăn trong sự nghiệp của mình ở vị trí tiền vệ trụ, Ilkay Guendogan đã trưởng thành hơn ở mùa giải 2011-12 và cuối mùa giải đó anh được HLV Loew đề cử vào đội tuyển Đức. Guendogan thiếu kinh nghiệm chơi bóng cho “Mannschaft” cộng với chấn thương ở mắt cá chân khiến anh không thể cùng đội tuyển thi đấu ở Euro EURO . Nhưng đó được xem là động lực để Guendogan thi đấu hay hơn trong mùa giải vừa qua.

Kể từ EURO 2012, Guendogan trở thành cầu thủ hay nhất của Dortmund và anh còn ghi những bàn thắng quan trọng cho CLB này ở Champions League. Cầu thủ 22 tuổi này được dự báo sẽ là người thay thế xứng đáng cho Bastian Schweinsteiger hay Sami Khedira ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ của tuyển Đức.

Sami Khedira


Có thể khẳng định Sami Khedira là cầu thủ chơi tốt nhất của tuyển Đức ở kỳ EURO vừa qua. Sau đó, anh luôn duy trì được phong độ của mình mỗi lần được triệu tập vào đội tuyển. Cựu cầu thủ của Stuttgart đóng một vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công của “Mannschaft” cùng Bastian Schweinsteiger với vai trò tiền vệ trung tâm.

Năm nay 26 tuổi, Khedira đang thi đấu ổn định trong màu áo Real Madrid và sẽ không khó để anh chiếm suất đá chính ở đội tuyển quốc gia khi mà kinh nghiệm của anh được HLV Loew đánh giá rất cao.

Toni Kroos


Trong suốt mùa giải 2011-12, Kroos đã chơi hết mình cho Bayern Munich, tuy nhiên, sau đó anh đã không sẵn sàng cho EURO 2012. Anh thất vọng khi Bayern chỉ về nhì trong 3 giải đấu mà họ tham dự, cùng với việc đá hỏng quả 11 mét trong trận Chung kết Champions League với Chelsea khiến Kroos trở nên thiếu tự tin. HLV Loew đã hạn chế sử dụng anh tại EURO 2012 và cầu thủ này liên tục lãng tránh các phóng viên sau các trận đấu của tuyển Đức. Cuối cùng, anh được ra sân ở trận Bán kết gặp Italia.

Ở tuổi 23, Kroos đang rất trưởng thành và có vẻ như đang bước vào thời hoàn kim trong sự nghiệp của mình. Anh đã dần lấy lại sự tự tin khi cùng “Hùm xám” giành cú ăn 3 lịch sử trong mùa giải trước và với phong độ hiện tại, anh đang được hưởng lợi lớn kể từ khi Pep Guardiola dẫn dắt Bayern Munich. Bây giờ, anh đã sẵn sàng để trở thành một tiền vệ công hàng đầu châu Âu.

Thomas Mueller


Mueller đã ghi bàn trong trận Chung kết Champions League với Chelsea nhưng vẫn phải khép lại mùa giải 2011-12 đáng thất vọng và bước vào EURO 2012 với một bộ mặt không cải thiện. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua anh đã thành công rực rỡ khi cùng Bayern Munich đứng trên đỉnh vinh quang của châu Âu. Qua đó, Mueller cho thấy anh đang có được phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

Cú ăn 3 của “Hùm xám” mùa trước ghi dấu ấn mạnh của Mueller khi anh ghi đến 28 bàn thắng và thực hiện 22 đường kiến tạo. Không còn chơi thường xuyên ở vị trí tiền vệ công, Mueller giờ đây có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ đá cao nhất trên hàng công khi được HLV giao phó. Kỹ năng chơi bóng của anh là hoàn hảo và sẽ không quá nếu nói rằng Mueller là một cầu thủ tấn công toàn diện nhất của tuyển Đức vào lúc này.

Mesut Oezil


Cựu ngôi sao của Schalke đã có những năm tháng hết sức thành công tại Real Madrid. Dù không có danh hiệu châu Âu cùng đội bóng nhưng anh cũng đã để lại dấu ấn với tư cách là chân chuyền số 1 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước khi chuyển sang đầu quân cho Arsenal. EURO 2012 là giải đấu buồn của Oezil khi anh chơi không nổi bật và không thể giúp tuyển Đức đăng quang.

Bây giờ, Oezil ở Arsenal là một cầu thủ được các đồng đội hỗ trợ rất tốt trong từng trận đấu. Anh không còn cảm thấy cô đơn, và chắc chắn HLV Loew cũng nhận ra điều này để phát huy hết tố chất của anh khi lên tuyển. Nên biết, khả năng di chuyển và tung ra những đường chuyền của Oezil là rất lợi hại nếu anh được chơi tự do ở hàng tiền vệ như những gì đang diễn ra tại Arsenal.

Marco Reus


Reus được bầu là “Cầu thủ của năm” ở mùa giải 2011-12 tại Đức. Tuy nhiên, trước khi bước vào EURO 2012, anh chưa từng có kinh nghiệm chơi bóng ở đấu trường châu Âu. Gladbach của anh không đủ thực lực để thi đấu ở Champions League hay Europa League. Ở EURO 2012, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 lần và không để lại ấn tượng nào dù được rất nhiều CĐV kỳ vọng.

Rất nhanh sau đó, Reus trưởng thành hơn khi đóng góp đến 9 bàn thắng trong 6 trận đấu được ra sân cùng tuyển Đức ở vòng loại World Cup 2014. Anh cũng cho thấy mình là một phần quan trọng trong thành công của Dortmund ở Champions League mùa trước ngay khi vừa khóac áo đội bóng trong mùa đầu tiên. Chơi với vai trò tương tự Mueller, Reus hứa hẹn sẽ tạo ra một sự cạnh tranh thú vị với người đồng đội trong thời gian tới. Và cũng có thể anh sẽ là mấu chốt mang lại thành công cho tuyển Đức trong kỳ World Cup sắp tới.

Andre Schuerrle


Sau khi chuyển đến thi đấu cho Leverkusen từ Mainz, Andre Schuerrle đã không để lại nhiều ấn tượng. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia và ra sân 2 lần tại EURO 2012. Tiếc cho Schuerrle khi ở trận đấu gặp Hy Lạp anh đã phạm sai lầm để cho đối thủ ghi bàn vào lưới đội nhà. Đó là tất cả những gì anh để lại sau kỳ Euro đáng thất vọng.

Mùa giải thứ 2 của Schuerrle ở Leverkusen thuận lợi hơn và từ đó anh đã tìm được con đường chuyển đến đầu quân cho Chelsea, nơi anh thu hút sự chú ý của HLV Jose Mourinho. Anh đã chơi 9 trong 11 trận đấu của Chelsea ở mùa này và luôn sẵn sàng để được gọi vào đội tuyển bất cứ lúc nào.

Lukas Podolski


Sự tiến bộ của Andre Schuerrle chắc chắn sẽ làm cho Podolski lo lắng. Nên biết rằng, Schuerrle chơi cùng vị trí tiền vệ cánh trái với Podolski. Dù cho Podolski có nhiều kinh nghiệm hơn cũng như rất có duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển nhưng sức trẻ ở tuổi 21 của Schuerrle có thể sẽ là rào cản để cầu thủ của Arsenal có một suất đá chính.

Năm ngoái, Podolski chơi khá tốt trong màu áo “Pháo thủ” trước khi bị dính chấn thương gân kheo và buộc phải ngồi ngoài cho đến hết tháng 10 này. Với sự có mặt của Oezil tại Emirates, Podolski sẽ có nhiều cơ hội hơn để chơi bóng cạnh người đồng hương của mình và ghi nhiều bàn thắng hơn nhằm lấy lòng HLV Loew.

Bastian Schweinsteiger


So với những cầu thủ đã liệt kê ở trên, Schweinsteiger là người có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở tuyển Đức hơn cả. Mùa Hè năm 2012 là một khoảng thời gian đáng quên trong sự nghiệp của Schweinsteiger khi anh không thể chơi trận Chung kết Champions League với Chelsea do chấn thương. Từ đó trở đi, anh thường xuyên phải ngồi ngoài nhiều hơn là vào sân thi đấu.

Hiện tại, Schweinsteiger vẫn đang phải vật lộn với chấn thương mắt cá chân. Việc chấn thương trở nặng gần đây đã khiến anh phải ngồi ngoài thêm 2 tuần nữa. Kể từ tháng 9 năm 2011 đến nay anh vẫn chưa thể chơi một trận giao hữu quốc tế nào cho tuyển Đức. Đã rất nhiều năm, Schweinsteiger bị ám ảnh bởi những cơ hội bị bỏ qua của mình, nhưng dẫu sao anh cũng là một cầu thủ kỳ cựu của CLB Bayern Munich và tuyển Đức. Các CĐV của “Mannschaft” vẫn sẽ kỳ vọng vào sự tỏa sáng của anh ở World Cup 2014. 

Thiên Bình
Theo Bleacherreport.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm