Luis Enrique 'xua đuổi' Pique như Guardiola từng làm với Ibrahimovic?

06/11/2014 10:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đối xử của Luis Enrique với Gerard Pique như thể muốn đẩy trung vệ này khỏi Barcelona, giống Pep Guardiola làm với Zlatan Ibrahimovic trước kia? Nếu thế, ông sẽ sớm toại nguyện.

Gerard Pique đeo một chiếc headphone to tướng lên tai. Có lẽ anh đang nghe nhạc. Nếu vậy, chắc hẳn là một ca khúc Latin Pop của cô bạn gái nổi tiếng Shakira? Rất có thể. Nhưng cũng có thể, chiếc headphone ấy chẳng phát ra âm thanh gì cả. Pique đeo chúng chỉ vì anh không muốn nghe thấy tiếng sân bóng bên ngoài?

Trên sân kia là đồng đội anh. Leo Messi ghi 2 bàn giúp Barcelona thắng trận. Ở hàng phòng ngự là đàn em của anh, Marc Bartra chứ không phải anh, được chọn đá cặp trung vệ với Javier Mascherano trước Ajax. Vậy là sau trận gặp Celta Vigo ở Liga hôm cuối tuần, đây là lần thứ hai liên tiếp Gerard Pique bị loại khỏi đội hình xuất phát. Từ ngày Carles Puyol giải nghệ, Pique đích thực cũng “giải nghệ”.

Puyol theo Barcelona đến Amsterdam xem trận đấu, ngồi trên khán đài, chắc hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luis Enrique đang thi hành chiến dịch bàn tay sắt, với Pique là công thần đầu tiên dính chưởng. Phóng viên hỏi, Enrique bảo: “Một án phạt cho Pique á? Không, tôi chẳng cần phạt cầu thủ nào cả”. Ý ông là chẳng có thù hằn cá nhân hoặc nguyên do dính dáng đến kỉ luật nội bộ. Đơn thuần chỉ là lý do chuyên môn.


Pique bị đẩy lên khán đài trong trận thua Celta Vigo.

HLV nào cũng sẽ nói như Enrique. Có cả trăm lí do trên đời để loại một cầu thủ ra khỏi đội hình xuất phát, nhưng giải pháp an toàn nhất là hãy trả lời: Không phải phạt, nguyên do hoàn toàn thuần chuyên môn. Giám đốc thể thao Zubizaretta nhận xét trên tờ Sport rằng Luis Enrique quá ít nói, và tờ đối địch AS cáo buộc HLV quê xứ Asturias lười đối thoại với các cầu thủ. AS cũng xới lên sau trận El Clasico rằng một số tin nhắn cáo buộc cầu thủ Barca chỉ trích các quyết định chiến thuật, nhân sự của Enrique trong trận “Kinh điển”. Cũng như lí do Pique phải ngồi ngoài hai trận gần đây, thông tin này cũng đầy bí ẩn.

Nhưng báo chí Madrid cũng như Catalunya lại rất thích những ngọn lửa im lặng như Luis Enrique, để thỏa sức tạo ra những làn khói giả: những tin đồn. Chỉ đối thoại, hai chủ thể mới tìm ra gốc rễ vấn đề, và chỉ thông qua đối thoại, hai con người mới có cơ hội hiểu nhau. Luis Enrique ít nói đến mức, khi được hỏi lí do tại sao không nói chuyện với trung vệ Jeremy Mathieu, ông bảo: “Tôi chẳng có gì để nói với cậu ta cả” (theo AS). Chuyện này không lạ ở Barcelona.

Ibrahimovic viết về Pep Guardiola trong cuốn tự truyện nổi tiếng "Tôi là Zlatan": "Hắn ta là một bức tường gạch. Tôi không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu sự sống nào từ hắn ta, và tôi ước mình có thể rời khỏi CLB. Tôi không thuộc về nơi đó nữa, và khi chúng tôi có trận đấu trên sân khách với Villarreal, hắn để tôi chơi 5 phút. Tôi tức điên người. Không phải vì tôi phải ngồi dự bị. Tôi có thể hiểu được quyết định ấy, nếu HLV đến nói với tôi như một người đàn ông thật sự: “Anh không đủ giỏi, Zlatan. Anh không đáp ứng được yêu cầu. Guardiola không nói với tôi một lời nào, không dám nhìn tôi, và với tôi thế là quá đủ”".




Pique buồn bã trên ghế dự bị trận gặp Ajax.

Sự im lặng của Luis Enrique với Gerard Pique cũng hệt như sự im lặng của Guardiola với Ibra: Gạt cầu thủ ra ngoài kế hoạch, nhưng lười đối thoại. Đấy là cách tốt nhất phá hủy mối gắn kết HLV-cầu thủ, giữa Pique với Barcelona, như Ibrahimovic từng trải qua. Pique dĩ nhiên khác Ibra. Anh gắn bó với Barcelona từ nhỏ, mang theo niềm tự hào xứ sở và là một công thần của đội. Nhưng anh mới 27 tuổi, trên đỉnh cao sự nghiệp, nên dù mắc các sai lầm tài hại ở El Clasico, thì cũng xứng đáng có cơ hội được ra sân tìm lại phong độ hoặc chí ít được nghe một lời giải thích.

25-27 triệu euro, Chelsea, Man City, Man United dư sức mua được Pique. Hãy nhìn Fabregas: Anh tệ ở Barca bao nhiêu, thì anh hay ở Chelsea bấy nhiêu. Pique đang cô đơn trong tối tăm mịt mùng ở Barca, nhưng đấy cũng có thể là cơ hội để anh thay đổi, tìm động lực mới cho mình. Enrique có bàn tay sắt và quyền lực, và có thể muốn thông qua Pique để truyền tải thông điệp gì đó. Hãy kệ ông ta. Với Pique, sự nghiệp, tương lai mới là quan trọng.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm