Đội tuyển Đức: Những trái tim dũng cảm

28/06/2014 07:39 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Joachim Loew và các học trò đã dũng cảm gác mối quan hệ đặc biệt với Juergen Klinsmann sang một bên, để đẩy người Mỹ đến rất gần miệng vực. Họ cũng đã dũng cảm bỏ lại sau lưng mối lo có thể sớm phải chạm trán đối thủ kị giơ Brazil, để đón nhận vị trí nhất bảng G.

Dường như, ĐT Đức đang muốn chứng tỏ cho tất cả thấy: Họ đã sẵn sàng gạt sang bên tất cả để đi đến tận cùng khám phá ở World Cup 2014.

Thật ra, việc Đức giành ngôi nhất bảng G chẳng khiến ai phải bất ngờ. Đấy là điều đã được dự báo từ trước khi bóng lăn, nhưng cái cách mà Die Mannschaft đạt được mục tiêu thì lại khá đặc biệt.

Không ngán chủ nhà

Trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, ĐT Đức có quyền tự quyết hướng đi ở giai đoạn knock-out. Nếu nhất bảng thì đối thủ của họ ở vòng knock-out sẽ là đội nhì bảng H. Tuy nhiên, ở tứ kết thì họ nhiều khả năng phải chạm trán ĐT Pháp vốn có phong độ rất tốt ở giải đấu này. Đáng nói hơn nữa, có thể ở bán kết Đức sẽ phải đối mặt với Brazil, đồng thời là đối thủ cực kì kị giơ với họ. Trong 22 lần 2 đội gặp nhau thì ĐT Đức chỉ thắng được có 4 trận và thua 13 trận. Không những thế, họ còn thua 100% các trận đấu với Brazil ở các giải đấu chính thức. Ngược lại, ở nhánh đấu của đội nhì bảng G thì những rào cản lớn nhất của Đức chỉ là Argentina hay Hà Lan – những cái tên vốn chưa bao giờ khiến họ phải e ngại.  

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là theo một cuộc thăm dò do tờ Bild thực hiện thì có tới 72% số người tham gia, muốn đội Đức tiến theo nhánh số 1. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, khi cuộc bầu chọn này được tiến hành thì Italy vẫn chưa bị loại. Nghĩa là nhánh đầu bảng G còn có sự hiện diện của Italy – một nỗi ám ảnh nữa của Die Mannschaft. Ấy vậy mà, các CĐV của ĐT Đức vẫn muốn đội nhà phải dấn thân.

Rốt cuộc, cũng giống như suy nghĩ của số đông người hâm mộ, ĐT Đức đã không toan tính lựa chọn đối thủ. Họ đánh bại Mỹ 1-0 để chấp nhận đương đầu với đội chủ nhà ngay từ trước trận chung kết, bất chấp đấy là một quyết định đầy mạo hiểm. Nhưng xét cho cùng thì để lên ngôi, người ta đơn giản là buộc phải vượt qua mọi thách thức.

Đức vẫn là ẩn số

Vấn đề khiến người ta quan tâm ở ĐT Đức là liệu thày trò Joachim Loew đã đạt đến cảnh giới không cần phải bận tâm đến việc đối thủ là ai? Đây rõ ràng là một câu hỏi không dễ có lời đáp. Bởi dù đã kết thúc 3 trận đấu vòng loại, nhưng trên thực tế, Die Mannschaft vẫn là một ẩn số.

3 trận đấu của họ là những bộ mặt rất khác nhau. Một sức mạnh hủy diệt trước Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại là 90 phút đầy nhọc nhằn và bộc lộ nhiều khuyết điểm trước Ghana. Còn trận đấu với Mỹ thì chẳng ai dám chắc Đức đã đá hết sức hay chưa? Người ta có thể dễ dàng nhận định Brazil không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng. Nhưng chẳng ai có thể đưa ra kết luận về sức mạnh thật của Mannschaft: một ƯCV sáng giá cho ngôi vô địch hay vẫn là một đội tuyển còn đầy rẫy khiếm khuyết ?.

Ở khía cạnh nào đó thì điều này có thể được coi là một lợi thế với người Đức. Còn nhớ tại World Cup 2010, sau vòng bảng khá nhọc nhằn, Đức đã có 2 trận đấu liên tiếp cực hay để vùi dập Anh và Argentina (đều bị Đức trút vào lưới 4 bàn). Vì thế, người ta có quyền hi vọng vào những sắc màu mới của Mannschaft ở giai đoạn knock-out, dù cho việc Loew gần như đã đóng đinh đội hình.

Vị thuyền trưởng của ĐT Đức đã khẳng định không có chuyện ông kéo Lahm trở lại vị trí hậu vệ cánh. Ngoài ra, sau 3 trận vòng bảng, Loew cũng chỉ sử dụng có 16 cầu thủ (trong đó có 3 người chỉ luôn vào sân từ ghế dự bị là Klose, Mustafi và Schuerrle). Chi tiết ấy cho thấy có lẽ Loew đã có một cỗ máy hoàn thiện của riêng mình, chỉ có điều bao giờ ông sẽ kích hoạt nó mà thôi? Chắc chắn, chẳng phải tự nhiên người Đức chủ động khoác lên mình hình ảnh của một đội quân dũng cảm như vậy!

0 Điều đặc biệt là cho đến lúc này Loew vẫn chưa sử dụng bất cứ một hậu vệ biên đích thực nào. Trong trường hợp 1 trong 2 cầu thủ đá biên là Hoewedes và Boateng rời sân thì người được thay vào vẫn là 1 trung vệ: Mustafi.

4 Có 4 cầu thủ đã lập công cho ĐT Đức sau vòng bảng là Thomas Mueller, Hummels, Goetze và Klose. 4 cũng là số bàn thắng mà một mình Mueller ghi được tại World Cup 2014.

9 Có 9 cầu thủ được Joachim Loew bố trí đá chính trong cả 3 trận ở vòng bảng, chỉ có 2 vị trí mà vị HLV này thay đổi ở trận đấu cuối cùng gặp Mỹ là Khedira và Goetze.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm