(TT&VH) - Mỹ sẽ có cơ hội đòi lại món nợ đã vay từ Panama, sau trận thua mất mặt ở vòng bảng, còn Mexico hoàn toàn đủ khả năng kéo dài thành tích toàn thắng ở Cúp Vàng CONCACAF năm nay. Cả hai đã vượt qua một chặng đường đầy sóng gió để khẳng định rằng họ vẫn là những quyền lực không thể chối cãi ở khu vực này. Phía trước là trận chung kết trong mơ: Mỹ - Mexico!
![]() Donovan (phải) và các đồng đội sẽ trả lại món nợ đã vay Panama ở vòng bảng? - Ảnh Getty |
Cúp Vàng CONCACAF vốn là một cái “ao làng” của Mỹ và Mexico, hai đội sở hữu số lần tham dự kỷ lục (cùng 11 lần), chiếm hai vị trí đầu tiên trong bảng vàng thành tích xuyên suốt lịch sử giải đấu (Mexico 5 lần vô địch, còn Mỹ đăng quang 4 lần). Từ năm 1991 (thời điểm giải đổi thành Cúp Vàng CONCACAF), trừ khi Canada năm 2000, đội đã đằng quang sau khi đánh bại Colombia 2-0, không ai có thể chen chân vào thế đối trọng giữa Mỹ và Mexico.
“Chú Sam” và Mexico thay nhau nâng lên đặt xuống chiếc Cúp Vàng CONCACAF trong hai thập kỷ qua, và điều đáng nói là đến cả quyền đăng cai giải đấu dường như cũng là chuyện riêng của hai đội, trong kỷ nguyên Cúp Vàng: Mỹ đã đăng cai đủ 11 lần từ năm 1991 đến nay, và trong đó, có hai năm họ là đồng chủ nhà với Mexico (1993 và 2003). Tức là về chuyên môn, con người và cả cơ sở hạ tầng để phát triển bóng đá, Mỹ và Mexico đều ở trình độ vượt trội so với tất cả những đội khác thuộc khu vực này.
Vậy mà cả hai quyền lực gần như tuyệt đối của Cúp Vàng CONCACAF đã phải trải qua một kỳ thi đấu đầy rẫy những thử thách, thậm chí là những khó khăn có thể khiến cho sự thống trị của họ bị lung lay. Đặc biệt là đội tuyển Mỹ. Họ bị Panama chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại ở các kỳ Cúp Vàng CONCACAF, phải chơi bóng với sức ép khủng khiếp từ vị thế của đội chủ nhà. Đội Mexico cũng vướng vào hai rắc rối lớn: 5 cầu thủ của họ bất ngờ bị loại khỏi danh sách thi đấu vì dính phải chất cấm khi xét nghiệm doping, và cách đây vài ngày, những trận thắng tưng bừng của Mexico ở giải năm nay đã bị đặt nghi vấn rằng bị tác động bởi tệ dàn xếp tỉ số.
Nhưng rốt cục thì tất cả những khó khăn ấy đã bị hai ứng cử viên ấy đạp bằng một cách dễ dàng. Hai chiến thắng liên tiếp trước Guadeloupe và Jamaica đã đem sự tự tin trở lại với đội Mỹ: “Chúng tôi chơi tốt lên sau từng trận. Tất cả những gì chúng tôi muốn là thành công trong toàn bộ giải đấu, và cần xây dựng nó một cách từ từ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm được điều ấy” – Clint Dempsey, sau bàn thắng giải tỏa vào lưới Jamaica, hồ hởi chia sẻ. Mỹ sẽ bước vào trận đấu phục thù với Panama với đội hình mạnh nhất, và cả trạng thái tâm lý đã phục hồi. Ngược lại, Panama sẽ thiếu đi một mũi nhọn đặc biệt nguy hiểm: Tiền đạo Blas Perez, người đã chơi rất hay trong trận đấu ở vòng bảng, sẽ vắng mặt vì chấn thương. Rất khó tin rằng đội Mỹ sẽ bỏ qua cơ hội này, để dạy cho Panama một bài học.
Tương tự là Mexico, đội đã bình thản bước qua án phạt của Ban tổ chức Cúp Vàng CONCACAF, bằng cách thuyết phục nhất: Chiến thắng, với chỉ 17 cầu thủ có mặt trong danh sách thi đấu, và vẫn giữ vững thành tích toàn thắng ở giải năm nay. Danh sách những người bất ngờ bị loại ra khỏi vòng chiến phần lớn là các trụ cột của đội Mexico vào thời điểm này, là thủ thành Guillermo Ochoa, hậu vệ Francisco Rodriguez, tiền vệ Sinha, Duenas và tiền đạo Christian Bermudez. Nhưng với một đội hình sứt mẻ nhường ấy, họ vẫn lội ngược dòng thành công trước một Guatemala rất hưng phấn ở tứ kết.
Những bài kiểm tra thành công rực rỡ ấy đem lại tác động rất tích cực về mặt tâm lý, và cho đến khi FIFA cho phép Mexico được gọi bổ sung cầu thủ để thay thế những người đã lỡ dính chất cấm trong máu, thì “El Trico” hiện tại chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Hôm qua, các cầu thủ bổ sung cho Mexico, bao gồm Hector Reynoso (Chivas), Paul Aguilar (America) và Hiram Mier (Monterrey) đã có mặt ở nơi hội quân. Và cũng sẽ rất khó tin, nếu Mexico không nối dài được chuỗi trận toàn thắng của họ ở giải năm nay.
Tất cả đều dẫn đến một kết luận: Trận chung kết sẽ lại là câu chuyện riêng của Mexico và Mỹ, và khi mà chừng ấy khó khăn cũng chẳng thể làm suy suyển quyền lực của họ, thì điều gì có thể cứu vãn được sự nhàm chán của Cúp Vàng CONCACAF đây?
|
Dự đoán cùng TT&VH 06h00, ngày 23/6 Mỹ - Panama 2-1 09h00, ngày 23/6 Mexico – Honduras 2-0 11 Đó là số lần dự Cúp Vàng của Mỹ và Mexico, cũng là số lần đăng cai Cúp Vàng CONCACAF của Mỹ. Trong đó, có hai lần họ đồng đăng cai giải với… Mexico 12 Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn qua mọi thời đại của Cúp Vàn CONCACAF là một người Mexico: Luis Robero Alves, với 12 lần lập công. Đứng ngay sau anh là hai tiền đạo khác của Mỹ: Landon Donovan (11 bàn) và Eric Wynalda (9 bàn) 13 Đó là tổng số lần lọt vào chung kết của Mexico và Mỹ trong kỷ nguyên Cúp Vàng (Mỹ 7 lần, còn Mexico 6 lần), trong đó có 4 trận chung kết là câu chuyện riêng của hai đọi tuyển này (Mexico thắng 3, thua một, với hiệu số áp đảo 12-2) |
Ban Cầm
