Bán kết Cúp Liên đoàn Pháp: Giấc mơ 17 năm của Montpellier

20/01/2011 11:17 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  “Cảm giác khi ấy cứ như thể tôi đang ở trên một hành tinh khác vậy” – Tiền đạo Olivier Giroud sung sướng nói, sau khi trở thành tác giả bàn thắng duy nhất đưa Montpellier vượt qua PSG để tiến vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp. Lần đầu tiên kể từ năm 1994, Montpellier đi đến trận đấu cuối cùng ở một giải đấu Cúp.

Thế trận giằng co đã kéo dài gần hết thời gian thi đấu chính thức, trước khi tiền vệ Clement Chantome của PSG bị đuổi khỏi sân phút 88 sau một cú tắc bóng độc địa đối với Gary Bocaly bên phía Montpellier. Kể từ ấy, đội chủ nhà chiếm thế chủ động, và đến hiệp phụ, Giroud đã ghi bàn duy nhất cho Montpellier từ quả tạt của Geoffrey Dernis.

Bàn thứ 8 của Giroud cho Montpellier mùa này đã đưa họ vào trận chung kết một giải đấu Cúp lần đầu tiên sau 17 năm - Ảnh Getty

Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên của chân sút 24 tuổi này, từ khi được Montpellier đưa về từ đội Ligue 2 Tours đầu mùa này. Bàn thắng thứ 8 của anh đã đưa Montpellier đến trận đấu cuối cùng một giải đấu Cúp lần đầu tiên kể từ năm 1994.

Một niềm vui vô bờ đối với Chủ tịch Louis Nicollin, người đã gắn bó với những vui buồn và thăng trầm của Montpellier suốt 37 năm qua. Ông đã chứng kiến giai đoạn tiếng tăm nhất đội bóng ở cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, với những ngôi sao như Laurent Blanc hay Eric Cantona. Ông đã đau khi đội bóng xuống hạng, và mừng phát khóc khi Montpellier trở lại Ligue 1, để rồi bây giờ lại sắp đón một niềm vui lớn.

Stade de France cũng là thử thách cuối cùng của HLV Gene Girard trên con đường giành danh hiệu đầu tiên của ông trong sự nghiệp HLV. “Tôi chỉ nói với các cầu thủ rằng có rất ít người trong số các anh chưa từng đá ở Stade de France (Nhiều cầu thủ của Montpellier đã từng giành Cúp Gambardella, giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ ở Ligue 1, khi còn ở lưới tuổi dưới 20). Tôi phải ngả mũ với các cầu thủ của tôi. Đây là khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với chúng tôi, và đối với thị trấn nhỏ này”.

Tiền đạo Giroud, tác giả của bàn thắng duy nhất đưa Montpellier vào chung kết cũng hồ hởi: “Tôi có cảm giác mình vừa đi vào lịch sử của đội bóng, giống như đang ở trên hành tinh khác vậy”. Anh sẽ còn có cảm giác hạnh phúc hơn, khi được các CĐV đón chào bên ngoài SVĐ. Giấc mơ Stade de France đã thành hình một nửa, và bây giờ là lúc để chờ đợi. Đối thủ của Montpellier trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp Auxerre – Marseille.

Ban Cầm

HLV Kombouare: “Một nỗi thất vọng lớn”

HLV Kombouare của PSG tỏ ra rất tiếc nuối sau thất bại trước Montpellier, và nhấn mạnh vào sự thiếu may mắn của đội bóng ông dẫn dắt: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, và bỏ lỡ chúng trong gang tấc. Nhưng tôi không có gì phải chỉ trích các cầu thủ. Thậm chí, tôi tự hào vì những gì họ đã thể hiện. Trong bóng đá, khi bạn không thể ghi bàn, bạn phải gánh hậu quả. Hôm nay, chúng tôi là nạn nhân của quy luật nghiệt ngã ấy”.

Kết quả cụ thể Montpellier – PSG 0-0 (Hiệp phụ Montpellier thắng 1-0)

Jacques Santini rời Lens

Theo tờ L`Equipe, ông Jacques Santini đã rời cương vị trợ lý HLV của Lens sau buổi họp quyết định thanh lý hợp đồng diễn ra vào chiều 18/1, một tuần sau khi HLV trưởng Jean-Guy Vallemme bị thay bằng Laszlo Boloni. Hợp đồng trợ lý HLV trưởng của ông Santini với Lens còn thời hạn đến năm 2012, nhưng nhà cầm quân từng dẫn dắt ĐT Pháp trong giai đoạn từ 2002-2004 đã quyết định nhận tiền bồi thường hợp đồng và rời đội bóng.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm