Bán kết AFF Cup 2018: Báo nước ngoài viết gì về khả năng ngược dòng của Philippines?

03/12/2018 19:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của Anh Đức và Phan Văn Đức đã giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tại Panaad.

Kết quả này tạo lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 6/12 tới đây. Mặc dù vậy, bàn thắng của Patrick Reichelt ghi vào lưới Việt Nam trong những phút cuối hiệp 1 có nghĩa là Philippines vẫn đang còn nguyên cơ hội để lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự thống trị của Việt Nam tại AFF Cup 2018 thì liệu “Azkals” thực sự có cơ hội không?

Chú thích ảnh

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận Philippines 1-2 Việt Nam (Nguồn: VTV6)

 

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 của Anh Đức có nghĩa Việt Nam đã kiểm soát thế trận từ rất sớm và đặt Philippines vào vị trí mà thầy trò HLV Park Hang Seo muốn.

Bàn thắng gỡ hoà 1-1 của Patrick Reichelt trước giờ nghỉ giữa hiệp khiến Việt Nam một lần nữa bắt đầu hiệp hai với nhiều ý đồ. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã nắm lấy cơ hội và chứng minh là người chiến thắng chỉ sau 3 phút, với pha lập công ấn định tỷ số 2-1 của Văn Đức.

Thứ làm cho chiến thắng trên sân Panaad ấn tượng hơn nữa là việc Việt Nam thậm chí còn không cần Văn Quyết và Xuân Trường, trong khi Công Phượng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 80. HLV Park Hang Seo đã không ngại đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

Chú thích ảnh

Chiến lược gia 50 tuổi giao nhiệm vụ cho Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng để giành lấy sự kiểm soát ở hàng tiền vệ, mặc dù trận đầu tiên của bộ đôi này là trước Campuchia, khi nhiều suy nghĩ cho rằng Xuân Trường có thể nghỉ ngơi còn Quang Hải được trở lại vị trí sở trường.

Tuy nhiên Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng đã hoàn thành nhiệm vụ để gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo. Ở chiều ngược lại, chiến lược gia 50 tuổi đã không ngần ngại giữ bộ đôi tiền vệ phòng ngự này trong đội hình xuất phát và họ đã không gây thất vọng.

Một điểm mạnh quan trọng khác của Việt Nam là ở hàng phòng ngự. Án ngữ trước mặt thủ môn Đặng Văn Lâm là bộ ba trung vệ Duy Mạnh – Đình Trọng và Ngọc Hải đã hiểu nhau tới mức tuyệt vời. Trong khi đó hai cầu thủ chạy cánh Văn Hậu – Trọng Hoàng là sự bổ sung hoàn hảo cho cả hệ thống.

Chú thích ảnh

Sai lầm gì đã xảy ra với Philippines?

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng B, “Azkals” chỉ cần một kết quả hoà để giành vé vào bán kết. Theo đó, Philippines đã tiếp cận trận đấu với mục đích như vậy, cầm hoà 0-0 trước Indonesia để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2.

Có thể thấy Philippines đã gặp khó khăn để thực sự đe dọa Việt Nam trong suốt 90 phút trên sân nhà. Bàn thắng gỡ hoà 1-1 có một chút may mắn, mặc dù là kết quả của pha phối hợp đẹp mắt giữa Jovin Bedic, Phil Younghusband và Patrick Reichelt. Ngoài ra, hàng thủ đáng tin cậy của Philippines đã mất tập trung trong cả hai bàn thua.

Chú thích ảnh
Anh Đức đã trừng phạt sai lầm của thủ môn Michael Falkesgaard 

Mọi thứ đã kết thúc chưa?

Không hoàn toàn bởi vì vẫn có những mặt tích cực mà Philippines đã thể hiện. Đó là đội bóng đầu tiên ghi bàn vào lưới Việt Nam tại AFF Cup 2018. Bên cạnh đó, Patrick Reichelt cũng đã có thêm cơ hội ghi bàn ở những phút cuối trận, sau đường chuyền chuẩn xác của Stephan Schrock. Vì vậy, “Azkals” đã có thể tạo ra cơ hội trước Việt Nam.

Có lẽ điều đáng lo ngại là Việt Nam vẫn có rất nhiều phẩm chất chờ đợi ở cả hai cánh, trong khi Philippines hầu như không còn sự lựa chọn vì khủng hoảng nhân sự từ 23 cầu thủ xuống còn 18.

HLV Sven-Goran Eriksson đã nói rằng nếu các cầu thủ Philippines muốn ghi bàn thì phải thi đấu quyết liệt, nhanh nhẹn hơn với sự chính xác trong từng pha bóng, nếu thi đấu đúng sức như các trận qua thì có thể hạ Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Chú thích ảnh

Thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson có thể làm được không? Chắc chắn là có thể. Bây giờ đã đến lúc để Philippines cần thêm một “Phép màu ở Hà Nội” như ở AFF Cup 2010 cách đây 8 năm.

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm