Kết thúc Cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng 2010: Bùng nổ dưới mưa rơi

29/03/2010 09:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trời không thương Đà Nẵng khi từ giữa sáng qua bỗng ào ạt mưa. Nhưng trời cũng đã thử lòng người. Khán giả dù không đông như buổi khai mạc, nhưng hai bờ sông Hàn vẫn ít chỗ trống.

Bùng nổ phút cuối

Đấy là tín hiệu tích cực, là thước đo tình yêu của người hâm mộ với pháo hoa, bởi họ khác các vị quan chức trên khán đài, không đến dự thì không được. Thật sự cảm cảm động trước hình ảnh mấy em ở trung tâm phục hồi chức năng thành phố, ngồi xe lăn ra tìm chỗ từ giữa trưa.

Thật bất ngờ khi nút thắt của cuộc thi lại được mở ra ở đêm thứ hai, khi màn thể hiện của đại diện Pháp, Hoa Kỳ chia nhau ẵm giải Nhất và Nhì. Chỉ lời thoại của hai đội thôi, đã cho thấy sự khác biệt so với đêm trước.


Đội Pháp đăng quang với giải Nhất

Đầu tiên đội pháo hoa Pyrotecnico Mỹ đã hâm nóng bầu không khí với màn thi được theo thể loại Rock’n’Roll. Màn trình diễn dài 24 phút 8 giây với tính nghệ thuật, triết lý cao, được thể hiện bằng nhiều loại hình loại pháo.

Ngay sau đó, khán giả đắm chìm trong câu chuyện tình lãng mạn bằng pháo hoa với chủ đề “Huyền thoại tiên Âu Cơ và Rồng vàng”, của đội Couturier Organisation- Pháp. Kéo dài trong 20 phút 30 giây, đội pháo hoa đến từ quê hương của Victor Hugo, Balzac đã thực sự chạm tận đáy lòng của khán giả lẫn BTC, khi tìm được sự đồng điệu về thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa Việt. Họ sử dụng đến 11 ca khúc gây hiệu ứng mạnh, nhưng rất phù hợp với chủ đề rất khó mà họ đã lựa chọn.

Có một chút tiếc nuối cho đội Nhật, khi chỉ nhận được giải Ba. Đêm khai mạc, những gì họ trình diễn làm gợi nhớ đến đội đoạt giải Nhất - Trung Quốc năm 2009, đặc biệt ở tính triết lý cao. Chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam cũng đồng giải Ba, cho thấy sự “công tâm” của BTC, đồng thời chuyển tải thông điệp công nghệ bắn pháo hoa của chúng ta còn ở những bước đi lẫm chẫm.

Năng lực Đà Nẵng - nhìn từ pháo hoa

Kết quả chung cuộc:

Giải Nhất: Đội Couturier Organisation - Pháp

Giải Nhì: Pyrotecnico - Hoa Kỳ
Giải Ba: Bồ Đào Nha, Nhật, Đà Nẵng
Mới đây, Đà Nẵng được bầu chọn là thành phố có dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Việc tổ chức thành công, không bị dư luận làm “rùm beng” như nhiều lễ hội khác, đặc biệt năng lực tổ chức, điều hành, đã khiến Đà Nẵng chứng minh sự tăng trưởng của mình.


Bỏ ra trên dưới 24 tỷ cho cuộc thi - số tiền đó nghe thì to tát nhưng thực ra đấy là sự đóng góp của 50 đơn vị. Nói như ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh “mỗi người nhịn ăn chút là thành công thôi mà”.

Việc số tiền tài trợ có nhanh, và nhiều, cũng là cách làm của Đà Nẵng, giống như giải tỏa đền bù, hay xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố này cũng rất nhanh chóng và hiệu quả.

Đêm pháo hoa dưới mưa dòng sông Hàn vẫn huyền diệu, đã thể hiện được sự nhạy cảm của Đà Nẵng trong công tác xúc tiến quảng bá - đầu tư có trọng điểm.
Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm