Nhà thơ Vũ Duy Thông: 40 năm "Bè xuôi sông La"

04/02/2009 09:49 GMT+7 | Bạn đọc viết

Thưa anh, thật vui năm mới được đọc 2 bài viết về anh: Gặp lại các tác giả trong SGK. Em và cháu Linh đã biết bài Bè suôi sông La trong sách giáo khoa lớp 4 với giải Ba của Báo Văn Nghệ năm 1969 nhưng không biết rằng bài thơ được gửi đi trong tình trạng viết tay, ở ngày cuối cùng Ban tổ chức nhận bài và được trao giải trong những giây phút chót như vậy.
 
Thật là kỳ thú và đúng như Xuân Diệu đã nhận xét, sau giải thưởng, nhiều bài thơ sẽ bị lãng quên nhưng Bè suôi sông La chắc chắn còn.
 
Bài Bé làm phi công nữa chứ, có 3 khổ mà thấy bé làm phi công, lái máy bay, bay thật và hạ cánh thật - hạ cánh trong lòng mẹ. Chao ôi, sao mà dễ thương và súc tích thế. Còn bài Cô chổi rơm hay ghen tỵ nữa chứ. Hay thật, ý nghĩa không chỉ với các em thiếu nhi mà với cả mọi người.
Mấy người có thơ, truyện đưa vào sách giáo khoa - nhất là những cấp đầu đầu của giáo dục. Vậy mà anh có 3 bài: Lớp 3 (Bé làm phi công (thơ), Cô chổi rơm hay ghen tỵ) ; Lớp 4 ( Bè xuôi sông La). Thuỳ Linh với một hình ảnh nguyên mẫu và thời thơ ấu thật đẹp.

Em đọc bài anh gửi và ngược lại, đọc lại trên trang www.thethaovanhoa.vn/toan canh van hoa cua tác giả Yên Khương nữa. Tác giả viết thật đạt và súc tích. Qua bài viết, độc giả yên tâm hoá ra thơ vẫn chiếm trọn vẹn 2 tháng trong năm được nhà thơ dành cho - nhưng đấy là trên mặt báo thôi. Còn em, thì biết hơn đó là 2 tháng cuối năm được nhà thơ "tranh thủ" dành cho thơ và Đẻ thơ thôi, còn nhà thơ vẫn dành nhiều cho báo viết các nơi, duyệt tin, viết bài cho Web, đề tài khoa học, họp hành, tổng kết và ty tỷ chuyện khác nữa(cười!). Vậy mà bằng và gấp mấy chục lần nhà thơ ngồi ngâm cả năm, vẫn trác tuyệt và mới trong thơ, trong phong cách. Còn ảnh anh, em đoán là chụp ở Web trên bàn ở 381 Đội Cấn, phải không anh? (cười). Em đợi Chủ nhật (8/2) này đọc: Chẳng có trại viết nào giành cho SGK.

Đọc những bài viết mới thấy: Người ta viết về anh thật nhiều. Tầm của nhà thơ, nhà báo, nhà biên kịch, nhà quản lý, nhà giáo đẳng cấp và cả ... vẽ tranh đẳng cấp, đa tài, hoà hoa, chân thành, kiêu hãnh, những đóng góp ý nghĩa xã hội và tài năng đích thực, ngày càng toả rạng.
Vui và Tự hào.

Cảm ơn!
KY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm