HLV Miura chê mặt sân tập tại Đài Loan xấu, bất ngờ tại Ha Noi Premier League 2015

07/09/2015 10:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức liên quan tới đội tuyển quốc gia và đội U19 quốc gia sẽ có trong bản tin ngày 7/9.

HLV Miura không hài lòng với chất lượng mặt sân


Một trợ lý của đội tuyển Việt Nam tiết lộ HLV Miura đã tỏ ra rất không hài lòng với chất lượng mặt sân tập của tuyển Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc).

Nền sân quá cứng, cỏ không bằng phẳng, đèn không đủ sáng. Ông Miura đã đề nghị chủ nhà đổi sân nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn.



Mặt sân tập tại Đài Loan xấu khiến HLV Miura phàn nàn. Ảnh: Nhật Đoàn

Hai buổi tập tại Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển chủ yếu rèn dứt điểm và luyện tấn công. Thời tiết dễ chịu làm tất cả các cầu thủ đều rất thoải mái. Chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập khớp sân cuối cùng tại sân chính Municipal.

U19 Việt Nam được nghỉ tập, chuẩn bị cho giải châu Á

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ được nghỉ tập ba ngày, về địa phương với gia đình từ 6 tới 8/9 trước khi tập trung trở lại hôm 9/9 để chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á 2016 tổ chức tại Myanmar từ ngày 28/9.

Chia sẻ trước khi trở về địa phương, tiền vệ trụ cột Phạm Trọng Hóa khẳng định anh và các đồng đội đã học được rất nhiều điều sau thất bại trước U19 Thái Lan ở chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015.


U19 Việt Nam tập trung trở lại từ 9/9 chuẩn bị cho vòng loại giải VĐ châu Á 2016. Ảnh: VFF

Trọng Hóa tâm sự: “Dù cùng lứa tuổi, nhưng phải thừa nhận là các cầu thủ của Thái đã vượt trội hơn hẳn U19 Việt Nam về nhiều mặt. Họ hay hơn, nên thắng là xứng đáng.

Chỉ tiếc là do quá áp lực nên chúng tôi đã không thể cầm nhịp được trận đấu như hiệp 1 và để vỡ trận, dẫn đến thua với tỷ số đậm 0-6”.

Khai mạc giải ngoại hạng Hà Nội 2015

Hơn 2500 người hâm mộ đã kéo đến SVĐ C500 – Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội) vào hôm qua (6/9). Họ theo dõi liên tục 6 trận đấu suốt 4 tiếng đồng hồ (16h00 – 20h00) trong ngày khai mạc giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 (Hanoi Premier League – Season 3).

Sau 2 mùa giải tổ chức, giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội đã tạo dựng được danh tiếng và thương hiệu riêng.

Không những thế, giải “bóng đá phủi” 7 người trở lại đúng lúc niềm tin của người yêu bóng đá Việt Nam lại bị lung lay bởi những nghi vấn từ V-League.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm