5 điều rút ra từ trận chiến M.U – Chelsea

19/09/2011 17:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Nani đã là một Ronaldo mới? Torres đã trở lại chính mình? Lampard liệu có còn cơ hội hay De Gea đã là “số 1”?...Trận chiến giữa M.U và Chelsea đã cho ta những câu trả lời.

1. Khiêu vũ cùng Manchester

Mark Radcliffe, một DJ nổi tiếng của nước Anh những năm 80, đã nói về Manchester như “một thành phố mà người ta luôn muốn được tới và đắm mình trong những điệu nhảy”. Và trên phương diện bóng đá, thành Manchester đang khiến người Anh bị cuốn vào những điệu nhảy bất tận mà hai đội bóng của họ đang trình diễn. Trước Chelsea, HLV Alex Ferguson đã tỏ ra cẩn trọng khi nói rằng Chelsea sẽ gây khó khăn cho M.U, nhưng thực tế lại cho thấy Chelsea vẫn chưa tạo ra những thách thức đáng kể nào cho các đội bóng thành Manchester. Họ đã chơi khá tốt, gây khó khăn cho hàng thủ của M.U nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận thất bại nặng nề nhất trước “Quỷ đỏ” kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản đội bóng. Mùa giải vẫn còn rất dài và M.U vẫn còn rất nhiều điều cần phải chứng minh nhưng với những chiến thắng ấn tượng đã có, đội bóng của Sir Alex đang khiến người Manchester như muốn “cuồng” lên trong những điệu nhảy bất tận.

2. Nani đã trở lại với chính mình

Nani đã là một Ronaldo mới? - Ảnh Getty

Ở Old Trafford, Nani một lần nữa chứng minh vì sao anh được chọn là cầu thủ hay nhất của M.U ở mùa giải trước. Suốt 90 phút bóng lăn, hiếm có cầu thủ nào của Chelsea có thể lấy lại bóng từ chân tiền vệ người Bồ Đào Nha. Ngoài việc tung ra những đường chuyền khó chịu vào trong vòng cấm, Nani còn có những pha đột phá táo bạo. Những cú dứt điểm trái phá từ mép ngoài vòng cấm cũng là một thứ vũ khí lợi hại. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 chính là một sản phẩm hoàn hảo. Phải chăng, đã tới lúc xem Nani là Ronaldo mới của sân Old Trafford?

3. Torres đã trở lại?

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Torres, đặc biệt là pha ghi bàn ấn tượng từ một góc tương đối hẹp hạ gục De Gea, nhiều người cho rằng Torres đích thực đã trở lại, dù đó mới là bàn thắng thứ 2 mà Torres ghi cho Chelsea từ khi anh chuyển tới từ Liverpool. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc ấy lại bị hạ thấp bởi pha bỏ lỡ có thể coi là khó hiểu nhất ở phút 83. Hay như tình huống anh đã không tận dụng thành công đường chuyền tai hại của Anderson ở đầu hiệp một. Do đó, để khẳng định Torres đã trở lại hay chưa, Chelsea cần phải đợi thêm một vài vòng đấu nữa.

4. Lampard đang sa sút

Ngay sau khi hiệp một kết thúc, Villas – Boas đã nhận ra đâu là vấn đề của Chelsea và ông cần phải thay đổi cái gì. Hiệp hai trở lại, ngay lập tức Lampard được cho ra nghỉ và Anelka vào sân. Một quyết định cho thấy tiền vệ 33 tuổi đã không còn mang tới sự hiệu quả trong lối chơi của Chelsea. Với sự hòa nhập nhanh của Meireles và Mata, trong thời gian tới, Lampard sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tìm vị trí chính thức trong đội hình của Villas – Boas.

5. De Gea là người chiến thắng

Vẫn còn những khoảnh khắc bối rối , nhưng ai cũng có thể nhận ra được sự tự tin của De Gea đang lớn dần lên theo từng trận đấu. Trước Chelsea, anh không thể cản phá cú dứt điểm tinh tế của Torres nhưng trước những tình huống kết thúc của Ramires hay Sturridge, thủ môn trẻ người Tây Ban Nha đều là người chiến thắng. Đó cũng là lý do vì sao anh luôn được Sir Alex coi là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của M.U ở mùa giải này.

Nhật Quang(theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm