Làm HLV đội tuyển ở Việt Nam khó thật

09/09/2015 13:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV ngoại, thành công nhất là có lẽ phải kể đến 2 cái tên Henrique Calisto và Alfred Riedl. Tuy nhiên, khi đã thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam cả hai HLV này dù gắn bó với Việt Nam quá lâu cũng đều ngao ngán.

Làm HLV là một nghề rủi ro nhưng HLV của Việt Nam càng rủi ro hơn khi cả nước có hàng triệu HLV "nghiệp dư", trong số đó có lẽ hầu hết chưa từng chạm vào quả bóng, họ học làm HLV trên báo và trên bàn phím máy tính.

Có một điều lạ là đất nước chúng ta nhiều HLV thế nhưng mời họ lên cầm đội tuyển quốc gia thì rất khó, ai cũng sợ chiếc "ghế nóng" này. Nguyên nhân đơn giản vì chúng ta có quá nhiều “Gia Cát Lượng”, HLV còn chưa nóng chỗ thì được nhóm HLV bàn phím “tư vấn” chiến thuật của tấn công của những Barcelona và Munich, MU và Nam Mỹ ra dạy bảo.


U19 Việt Nam (trái) chịu nhiều áp lực dù giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á 2015. Ảnh: Hà Lê

Môi trường bóng đá Đông Nam Á luôn bị cho là "ao làng" và đội tuyển Việt Nam được mặc định là ứng cử viên vô địch. Rất nhiều người cho rằng “ Phải đoạt HCV SEA Games thì mới là thành tích" chứ bán kết, chung kết Đông Nam Á đã “xưa và cũ” lắm rồi.

Trong thời gian diễn ra giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015, dù bóng chưa lăn trên các mạng xã hội đã có hàng loạt HLV nghiệp dư chỉ bảo phải xếp đội hình chính như thế nào, đá ra sao và một loạt CĐV Việt Nam nhưng lại cổ vũ cho Malaysia, Myanmar, Thái Lan.

Một đội bóng U19 trong đó có nhiều em trong đó ở độ tuổi dưới 18, chỉ tập trung được 1 tháng, VFF chưa đầu tư gì nhiều với vài trận giao hữu sau giành ngôi á quân mà bị đối xử chẳng khác gì "tội đồ".

Với nhiều người, thua trận chung kết với U19 Thái Lan là không thể chấp nhận được. Liệu có công bằng với các em U19 và HLV Hoàng Anh Tuấn không?

Thật buồn, khi U19 Việt Nam thắng họ không vui mà chỉ mong các em thua trận để thỏa mãn cái “tôi" và làm nổi thần tượng họ tôn thờ”.  Tôi nghĩ, CĐV chân chính phải đồng lòng, cổ vũ hết mình vì đội tuyển trước giờ bóng lăn ở xứ người bất kể đội tuyển của chúng ta mạnh yếu ra sao.

Phải biết đánh giá đúng thực lực, sự phát triển của nền bóng đá nước nhà để ghi nhận đúng công sức và thành tích của các đội tuyển và HLV.

Chúng ta là ai, trình độ ra sao so với đối thủ phải xác định được để từ đó đặt ra tiêu chuẩn cho HLV đội tuyển. Đừng quá khắt khe coi đội bóng và HLV như người thất bại khi mục tiêu chỉ là bán kết và họ đã vào đến trận đấu cuối cùng.

Nếu theo chỉ tiêu đặt ra và mức đầu tư quá ít ỏi cho U19, tôi nghĩ vị trí á quân đã là một thành công lớn.

Đúng là làm HLV đội tuyển ở Việt Nam khó thật!

Nguyễn Anh Tuấn
nguyenthanhbinhapd@gmail.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm