Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm

18/09/2023 10:27 GMT+7 | GenZ

Với nhiều người, bạn bè ít đôi khi cũng là một nỗi lo, đặc biệt là nghĩ tới viễn cảnh đám cưới chỉ có lác đác vài người tới dự, chẳng đủ một mâm. Thế nhưng, bạn bè ít hay nhiều thực sự không quan trọng, chất lượng mới là điều chúng ta nên cân nhắc.

Có đôi khi, càng lớn, các mối quan hệ càng thu hẹp lại, một phần bởi vì công việc khiến chúng ta không còn có thể duy trì những cuộc gặp gỡ thường xuyên. Một phần khác cũng vì mọi người đều có gia đình nhỏ riêng, không thể cùng nhau tụ tập như trước. Chính vì vậy mà không ít bạn trẻ lo lắng nghĩ tới viễn cảnh một ngày không xa đám cưới bản thân nhưng lại chẳng có bạn bè góp mặt.

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 1.

Ai cũng mong muốn có sự xuất hiện của bạn bè trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời. (Ảnh minh họa: Freepik)

Càng lớn, bạn bè càng ít đi

Nếu còn là học sinh, khoác lên chiếc áo trắng, chắc hẳn bạn bè của mỗi người không thiếu. Chí ít cũng được vài chục người là các bạn học cùng lớp. Lớn dần, lên đại học, bạn bè ở khắp các tỉnh đổ về, học cùng nhau, ra trường, có người lại về quê, người đi nước ngoài, người đến địa phương khác làm ăn, mỗi đứa một nơi. Có lẽ vì vậy mà tình bạn rất khó để duy trì bởi có chăng chỉ còn là vài câu nhắn tin hỏi han, trò chuyện, một buổi gặp gỡ cũng khó hơn. 

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 2.

Bạn bè thuở còn đi học lúc nào cũng đông vui hơn. (Ảnh minh họa: Pngtree)

Lớn hơn một chút, các bạn đều lập gia đình, có thêm thành viên mới, bận bịu với những mối quan tâm riêng. Lâu ngày, bạn bè xa dần, nhiều khi nhìn thấy nhau trên mạng xã hội cũng chỉ để lại đôi ba dòng bình luận, chẳng còn có thể tâm sự thâu đêm suốt sáng như trước. Đặc biệt với những người hướng nội, bạn bè vốn đã chẳng có bao nhiêu lại càng ít dần đi. Có lẽ tình bạn vẫn còn đó nhưng đôi khi, vì lý do cá nhân, họ không thể góp mặt hay đồng hành cùng ta trong những sự kiện quan trọng.

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 3.

Các cuộc gặp gỡ của hội bạn cũng sẽ vơi dần theo thời gian. (Ảnh minh họa: Pngtree)

Chưa cưới đã lo lắng tương lai bạn bè ăn cỗ không đủ một mâm

Chính vì bạn bè thưa dần, không ít người đã lo lắng đến việc sau này cưới sẽ chẳng có mấy ai đến. Thậm chí, nhiều người còn ước chừng bạn bè chưa đủ một mâm. Trên thực tế, lo lắng cũng là điều dễ hiểu bởi trong ngày vui của mình, ai cũng muốn có thật nhiều người đến chúc phúc, chia sẻ niềm vui. Đặc biệt là bạn bè, những người đã cùng khoác tay nhau trong những năm tháng học trò. Sự có mặt của những người bạn cũng sẽ làm cho ngày vui thêm trọn vẹn.

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 4.

Nhiều người lo lắng đám cưới ít bạn bè tới dự. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 5.

Bữa tiệc cưới vắng khách là điều không cặp đôi nào mong muốn. (Ảnh minh họa: Bridal Musings)

Bên cạnh đó, việc có đông bạn tới dự cũng như một minh chứng cho thấy cô dâu, chú rể là những người hòa đồng, khéo léo khi cư xử với mọi người mới có thể duy trì mối quan hệ bạn bè lâu bền. Và cũng chỉ có bạn mới là những người nghĩ ra các trò để chọc vui cặp đôi hay ửng ứng nhiệt tình với màn bắt hoa cưới của cô dâu. Vì vậy mà khi thấy những người thân thiết bận bịu, lập gia đình, sinh con hết, nhiều bạn trẻ không khỏi nghĩ tới viễn cảnh tương lai, khi mình cưới chẳng có đủ bạn bè ngồi hết một mâm cỗ. 

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 6.

Đám cưới có sự góp mặt của đông đủ bạn bè là điều ai cũng mong muốn. (Ảnh minh họa: BB Trần)

Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 7.

Chỉ có bạn bè mới hưởng ứng bắt hoa cưới cùng cô dâu. (Ảnh minh họa: Pinterest)

T. (27 tuổi), một độc giả trải lòng: "Mình năm nay 27 rồi, bạn bè lập gia đình hết cả, cũng không tụ tập được thường xuyên vì đứa bận làm, đứa bận chăm gia đình. Lắm lần hẹn nhau 1 lần gặp mặt vào Tết còn chẳng được. Giờ mỗi lần mình rủ bạn đi chơi cũng khó, may ra được 2 - 3 đứa. Lắm lúc cũng không khỏi tự nghĩ là chúng nó bận thế, liệu đến khi mình cưới còn mấy ai đi không".


Bạn bè lác đác vài đứa, nhiều người chưa cưới đã lo không đủ một mâm - Ảnh 8.

Điều hạnh phúc nhất là có những người bạn thân thiết đến chúc phúc trong ngày trọng đại. (Ảnh: Đông Nhi)

Trong ngày vui ai cũng muốn có đông bạn bè tới mừng hạnh phúc. Tuy vậy, chúng ta hãy cứ thoải mái tinh thần, giữ quan điểm chất lượng hơn số lượng thì dù bạn bè không được một mâm cỗ cũng không thành vấn đề.


Kim Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm