Balotelli dành tặng bàn thắng cho mẹ nuôi

29/06/2012 07:21 GMT+7

(TT&VH Online) - Người hùng Mario Balotelli miêu tả màn trình diễn của mình trước Đức tại trận bán kết 2 là “buổi tối tuyệt vời nhất” trong sự nghiệp. Sau cú đúp vừa lập được, anh tin rằng Italia đủ sức đánh bại TBN trong trận đấu cuối cùng.



Balotelli ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới ĐT Đức - Ảnh AP

Chân sút 21 tuổi ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 16 phút ở hiệp 1 để giúp Italia đánh bại Đức với tỷ số 2-1. Balotelli, người luôn gặp rắc rối với các vấn đề trong cũng như ngoài sân cỏ, cho biết cú đúp này là món quà anh dành tặng mẹ.

Đây là buổi tối tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng hy vọng buổi tối vào thứ Hai tới sẽ còn tuyệt hơn”, Super Mario nói với Rai Sport, “Tôi dành tặng các bàn thắng cho mẹ. Mẹ tôi đã lớn tuổi và có mặt trên khán đài tối nay. Tôi rất hạnh phúc bởi tôi muốn ghi bàn cho mẹ. Ở trận chung kết, cha tôi sẽ tới đây và tôi cũng muốn ghi bàn tặng ông ấy”.

Italia và TBN từng hòa 1-1 trong trận mở màn ở vòng bảng. Balotelli nói đội tuyển của anh đã học được những sai lầm ở lần đối đầu đó để hạ bệ ngôi vương của nhà ĐKVĐ.

“Chúng tôi không sợ TBN. Italia biết cách họ chơi bóng như thế nào và biết cách để đánh bại họ”, anh tiếp tục, “Chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn và chờ đợi, bởi vì họ thực hiện rất nhiều đường chuyền. Italia biết mình có thể giành chiến thắng”.

Cuối cùng, Balotelli nói về cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới tại EURO 2012 sau khi đã có được 3 bàn thắng ở giải đấu này.

“Chân sút hàng đầu của giải đấu? Chúng ta hãy đợi xem. Tôi muốn ghi bàn trong trận chung kết”, ngôi sao của Man City kết luận, “Nhưng tôi không quan tâm mình sẽ chơi ra sao trước TBN. Điều mà tôi muốn là chức vô địch”.

Italia và TBN sẽ chơi trận chung kết tại SVĐ Olympic vào 1h45 ngày 2/7.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm