“Balotelli về Milan, tại sao không”?

09/09/2010 10:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong vụ bán tiền đạo Mario Balotelli cho Man City hồi tháng trước, chủ tịch Moratti của Inter đã buộc đội bóng Anh phải ký vào một thỏa thuận cho phép Inter quyết định nếu Man City muốn bán cầu thủ này cho bất kỳ đội bóng Italia nào.

Đây được cho là hành động ngăn cản trực tiếp khả năng Balotelli gia nhập Milan, kình địch của Inter nhưng là đội bóng trong mộng của chân sút gốc Ghana. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tiễn là rất xa nhau, nhất là khi Balotelli có một người đại diện ma mãnh như Mino Raiola, người giờ đây rất gần gũi với Milan sau khi giúp đội bóng này giành Ibrahimovic và Robinho, những cầu thủ cũng là thân chủ của ông.


Inter không muốn Balotelli tới Milan, Ảnh Getty
Mới đây, khi được hỏi về điều khoản kể trên và cơ hội để Balotelli khoác áo Milan, Raiola tỏ ra lấp lửng: “Tôi không muốn nói về điều khoản nào cả vì sự tôn trọng đối với Inter. Còn liệu Balotelli có đến Milan không ư? Không bao giờ nói “không bao giờ”. Chuyện đó không phải là không thể xảy ra”. Phó chủ tịch Adriano Galliani của Milan cũng tỏ ra lạc quan: “Balotelli ư? Tại sao lại không? Tôi rất mong có ngày cậu ấy sẽ gia nhập Milan”. Ông thậm chí còn bông đùa: “Ồ, tôi không biết cậu ta là của Raiola”.

Balotelli đã hơn một lần thừa nhận anh là người hâm mộ Milan, đã vài lần đến sân cổ vũ cho Milan và từng khoác chiếc áo Milan tại một quán café hồi đầu năm 2010. Còn Raiola giờ đây đã được xem là một “người nhà” của tỷ phú Berlusconi. Chính ông này đại diện cho cả Robinho lẫn Milan trong vụ đàm phán với Man City ở vụ áp-phe phút chót đưa Binho đến sân San Siro.

BV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm