Man City: Đã quá đủ với Balotelli?

08/10/2012 14:07 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Ban huấn luyện Man City lại nhọc công tìm cách cho chìm xuồng một vụ gây rối nữa của Mario Balotelli sau khi đội đương kim vô địch Premier League có màn trình diễn xuất sắc đánh bại Sunderland 3-0.

Những bàn thắng của Aleksandar Kolarov, Sergio Aguero, cầu thủ được tung vào sân thay Balotelli ở phút 55, và James Milner đã giúp Man City giành chiến thắng thuyết phục trước Sunderland, và đó cũng là trận đầu tiên họ giữ sạch lưới ở mùa này. Tuy nhiên, trận đấu bị che phủ bởi thái độ của tiền đạo người Italia, đã vùng vằng đi thẳng ra khỏi sân sau khi bị thay ra. Vài tiếng sau đó, anh ra sân bay, trở về quê nhà Italia.



Balotelli tiếp tục để lại những thất vọng - Ảnh Getty

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli gây ra tình trạng khó xử cho ban huấn luyện Man xanh, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini vẫn tìm cách bao che cho cậu học trò cưng, nhưng thái độ của người trợ lý David Platt cho thấy không phải ai cũng đồng quan điểm với chiến lược gia người Italia. “Tôi chẳng biết gì cả!” Platt nói khi được báo chí hỏi tại sao Balotelli lại đi thẳng vào đường hầm dẫn ra sân thay vì đến ngồi cạnh các đồng đội trên ghế dự bị. Platt cũng khẳng định việc Balotelli thay ra chỉ là một quyết định chiến thuật, chứ không phải vì chấn thương.

Mới cách đây 3 tuần, trong trận gần nhất của Balotelli ở Eastlands (Man City - Sunderland 3-2), các máy quay cũng đã bắt được cảnh Mancini đẩy tiền đạo đồng hương vào đường hầm dẫn ra sân sau khi hai bên lời qua tiếng lại gay gắt.

Công bằng mà nói, quyết định thay người của Mancini tối thứ Bảy là hoàn toàn chính xác. Dù đã vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5, Man City gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng một giờ đồng hồ sau đó do Sunderland chơi rất quyết liệt và không ít lần đe dọa gỡ hòa. Kinh nghiệm mùa giải trước đã nhiều lần cho Mancini thấy 1-0 không bao giờ là đủ và để tạo ra sinh khí mới cho hàng công, ông đã đưa Aguero vào sân. Chỉ tới lần chạm bóng thứ hai, tiền đạo người Argentina đã có bàn thắng có ý nghĩa dứt điểm trận đấu, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Đúng như Platt nói, đó là một quyết định chiến thuật bình thường và những gì diễn ra trên sân sau đó cho thấy đó là một quyết định chính xác. Phản ứng của Balotelli không chỉ gây ra sự ác cảm với cá nhân anh, mà còn có thể là nguy cơ làm rạn nứt những mối quan hệ vốn không lấy gì làm bền chặt trong phòng thay đồ Man City.

Ban lãnh đạo Man City đã dung dưỡng và tha thứ cho Balotelli không ít lần, một phần quan trọng vì nể mặt Mancini, nhưng những hành động như tối thứ Bảy sẽ như rót thêm nước vào chiếc cốc vốn đã đầy. Giới hạn sự chịu đựng ở Man City, từ những người không có mối quan hệ thân mật với Balotelli, như Platt, những đối thủ cạnh tranh của anh, như Aguero hay Edin Dzeko, những đồng đội nỗ lực không ngừng, như Yaya Toure hay Carlos Tevez, và của chính Mancini nữa, có lẽ đã sắp đạt đến đỉnh điểm rồi.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm