Mourinho cười sảng khoái khi nhắc lại kỷ niệm vui về Balotelli

05/10/2012 10:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – HLV Jose Mourinho đã miêu tả về Mario Balotelli như là một “cậu nhóc vui tính” và bác bỏ thông tin cho rằng giữa ông và chân sút người Italia tồn tại một sự thù hằn.


Mourinho và Balotelli khi cả hai còn ở Inter - Ảnh Getty

Trong 2 năm dẫn dắt Inter Milan, một trong những vấn đề mà Mourinho đau đầu nhất (giống như với các HLV khác của Inter Milan – PV) là tính khí thất thường của Balotelli. Tiền đạo người Italia thường xuyên gây rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ cho dù Mourinho là một HLV nổi tiếng nghiêm khắc và kỷ luật. Tuy vậy, khi nhắc lại về “Super Mario”, Mourinho chỉ coi Balotelli là một “cậu nhóc vui tính” chứ không có bất cứ sự oán trách nào.

“Tôi có thể viết 200 trang sách về Balotelli trong 2 năm dẫn dắt Inter. Nhưng đây không phải là cuốn sách về một bi kịch, mà là một quyển về hài kịch bởi Balotelli là một cậu nhóc rất vui tính”, Mourinho trả lời phỏng vấn kênh CNN.

Thậm chí, Mourinho còn kể lại hẳn một câu chuyện với phóng viên trong điệu bộ vui vẻ để làm chứng cho sự “vui tính” của Balotelli.

“Tôi đặc biệt nhớ trận đấu với Rubin Kazan. Ở trận đấu đó, tôi không còn bất cứ một tiền đạo nào khác để dựa dẫm ngoài Balotelli. Không Milito lẫn Eto’o. Thế rồi, Balotelli phải nhận một thẻ vàng ở phút 43. Trong 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã dành tới 14 phút để nhắc Balotelli rằng cậu ấy đừng va chạm với bất cứ ai, đừng rơi bẫy khiêu khích và đừng tranh cãi với trọng tài... Và rồi ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, Balotelli đã phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu...”, Mourinho cười lớn khi nhớ lại kỷ niệm về Balotelli.

Clip Mourinho nhắc lại câu chuyện của Balotelli:



V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm