Mario Balotelli: Chàng hề của bóng đá đương đại

26/10/2011 08:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Tài năng nhưng cá tính và nổi loạn, sự lập dị hòa trộn với vẻ dí dỏm, hài hước, là những gì người ta đánh giá về tiền đạo vừa mới lập cú đúp trong trận derby thành Manchester, Mario Balotelli.

Nổi loạn vì bị ruồng bỏ?

Người ta tự hỏi, do đâu mà một chân sút với đầy những thành tích trong “danh sách đen” như tấn công đối thủ, vi phạm luật pháp..., lại được HLV Roberto Mancini đưa về Man City với giá 24 triệu bảng. Câu trả lời là vì chiến lược gia người Italia tự tin rằng ông sẽ có cách để nghiêm trị cậu học trò đồng hương và giúp anh phát huy hết sức khả năng của mình. Chứng kiến cú đúp của Balotelli trong trận derby thành Manchester diễn ra trên sân Old Trafford, người ta sẽ phải thừa nhận rằng Mancini đã đúng xét ở khía cạnh giúp Mario thể hiện tài năng. Còn ghìm cương được Mario hay không, chắc chắn là điều Mancini khó có thể thực hiện bởi “nổi loạn” là cá tính vốn có giúp Balotelli đi tới thành công.

Trước trận derby với Manchester United, Balotelli làm yên lòng BLĐ đội bóng khi khẳng định đang cố gắng hoàn lương: “Tôi cố gắng ở nhà nhiều hơn và dành thời gian bên gia đình, bạn gái. Năm ngoái họ không có ở đây nên tôi không thể thực hiện được điều đó. Bây giờ, tôi đã trưởng thành”.

Nhưng tính xác thực của tuyên bố đó không kéo dài được nhiều bởi ngay trước buổi tập cuối cùng trong chuyến hành quân đến Old Trafford, Mario đã suýt... chết cháy vì cùng bạn bè nghịch dại, đốt pháo hoa trong nhà và để lửa bén vào khăn tắm gây hỏa hoạn. Điều đó nghe có vẻ như là một việc làm ngu ngốc nhưng Balotelli thậm chí còn làm những điều “dại” hơn nhiều lần. Đến HLV nổi tiếng nghiêm khắc, tài năng như Jose Mourinho cũng phải gọi Balotelli là “kẻ bất trị” bởi thành tích quậy phá. Khi còn khoác áo Inter, "Ngựa chứng" hồn nhiên mặc áo đấu của kình địch AC Milan, tươi cười trước ống kính truyền hình. Uống rượu, quậy phá, lái xe vi phạm luật giao thông là hình ảnh không ai còn lạ lẫm mỗi khi nói đến Balotelli.



Balotelli có tuổi thơ không yên bình- Ảnh Getty

Một tuổi thơ không yên bình có thể là lời giải thích cho tính cách hiện tại của chàng tiền đạo này. Bố mẹ đẻ người Ghana của Super Mario, ông bà Thomas và Rose Barwuah, đã trao anh lại cho bố mẹ nuôi người Italia, Francesco và Silvio Balotelli, khi cầu thủ này chỉ mới 2 tuổi. Ông Barwuah cho biết đã rất khó khăn khi quyết định phải rời xa đứa con của mình và cho mang họ bố mẹ nuôi bởi hoàn cảnh gia đình nghèo khổ. Khi còn nhỏ, Balotelli vốn mắc bệnh đường ruột và bởi kinh tế gia đình không có điều kiện chạy chữa nên Barwuah quyết định cho đứa bé đi để nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng một tuổi thơ không có tình thương ruột thịt đã khiến Mario có cái nhìn nhận khác về cuộc sống. Trong thâm tâm, anh cho rằng mình là kẻ bị gia đình “bỏ rơi”, một kẻ “tha hương” và thế là anh nổi loạn.

“Chàng hề” làng bóng đá

Với Balotelli, dù gây ra bao nhiêu rắc rối nhưng anh cũng là cầu thủ "mang lại tính giải trí cao" cho làng bóng đá. Lập dị và "khùng", nhưng không thể phủ nhận Balotelli là một chàng trai hài hước, thường xuyên có những chiêu độc giúp đồng đội và khán giả giải khuây nên khi Balotelli đến Anh, thành Milan... buồn hơn hẳn.



Premier League sống động hơn nhờ Balotelli- Ảnh Sun

Một lần, khi bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về số tiền 25.000 bảng trong chiếc găng tay, Balotelli thản nhiên đáp “Tôi có tiền thì tôi để”. Ngay cả một chiếc áo bib vốn quen thuộc hàng ngày mà tiền đạo người Italia cũng không biết mặc sao cho đúng. Balotelli cũng xứng đáng được coi là cầu thủ có phong cách ăn mặc lập dị nhất trong làng bóng đá hiện tại với chiếc mũ hình găng tay, chiếc quần đùi sặc sỡ hay áo phông có in hình ảnh đầy bạo lực.

Ngay cả trên sân cỏ, anh chàng này cũng nghĩ ra những chiêu trò để khán giả phải bật cười. Chiếc áo đấu in chữ “I Love Manchester” của đội bóng đã được tiền đạo này viết thêm vào chữ “City” to đùng và mới đây là ăn mừng bàn thắng bằng cách vạch chiếc áo đấu mặc bên trong có dòng chữ “Why Always Me?” (Tại sao luôn là tôi?). Bên cạnh đó, Balotelli được coi là một trong những anh chàng "sát gái" nhất của giới quần đùi áo số. Không đẹp trai nhưng với cá tính đặc biệt và tài ăn nói, "Ngựa chứng" từng chinh phục hàng loạt chân dài xinh như mộng từ Hoa hậu Italia, Melissa Castagnoli, đến bóng hồng nước Anh, Sophie Reade và gần đây là đá cặp cùng nữ diễn viên Raffaella Fico.

Trong bài phỏng vấn sau trận derby thành Manchester, HLV Mancini cho rằng nếu Balotelli sửa đổi được tính cách của mình, anh sẽ trở thành một siêu sao xứng tầm đẳng cấp với Messi hay Ronaldo. Nhưng chắc chắn nhà cầm quân này phải chờ và đúng ra ông cũng không nên chờ bởi nếu không có những “chiến tích” như vậy thì sẽ không có một “Super Mario”.

Cẩm Oanh

Con số

10: Đó là số bàn thắng của Mario Balotelli cho Man City mùa trước, sau 28 trận. 6 trong số đó là ở Premier League, từ 17 trận, chỉ kém mỗi cựu thủ quân Carlos Tevez.

5: Số bàn thắng của Balotelli sau 5 trận Premier League mùa này, trong đó có cú đúp ở trận derby vừa qua. Balotelli vẫn chưa đá trận nào ở Champions League mùa này vì án treo giò.

1: Năm ngoái, Balotelli đã được trao giải "Cậu bé vàng", giải thưởng dành cho tài năng trẻ xuất sắc nhất. Trong cuộc phỏng vấn, anh nói rằng "Tôi thấy mình chỉ kém mỗi Messi!".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm