Ballack lỡ cơ hội dự World Cup 2010, Boateng trở thành "vật tế thần"

18/05/2010 07:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau khi gây ra chấn thương khiến Ballack không thể tham dự World Cup 2010, tiền vệ Boateng đang đứng trước nguy cơ trở thành "vật tế thần" của người hâm mộ tuyển Đức.

Ballack - Ảnh Getty
Trong trận chung kết Cúp FA giữa Portsmouth và Chelsea cuối tuần trước, Boateng đã có pha đạp bóng khiến Ballack phải rời sân từ khá sớm. Sau khi trở về Đức để chụp cắt lớp, các bác sĩ đã xác nhận rằng Ballack không thể dự World Cup 2010 và phải nghỉ thi đấu khoảng tám tuần. Trước thông tin này, dư luận Đức đã có những cái nhìn không mấy tích cực về pha phạm lỗi của Boateng đối với thủ quân của họ. Tờ Bild đã gọi pha phạm lỗi của Boateng là một "hành động trả thù" hay một "pha phạm lỗi thô thiển".

Được biết, Kevin-Prince Boateng từng có thời gian thi đấu ở Đức và cũng từng khoác áo đội U-21 Đức. Tuy nhiên, cầu thủ này đã quyết định chuyển sang khoác áo ĐTQG Ghana và sẽ tham dự World Cup 2010 cùng với những "Ngôi sao đen". Tuy nhiên, nhiều người hiện đang lo ngại cho số phận của Jerome Boateng, em trai của Kevin-Prince, cầu thủ nhiều khả năng sẽ được triệu tập lên tuyển Đức trong thời gian tới. Trước sức ép đang dần đè nặng lên gia đình Boateng, HLV Loew đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Ông Loew cho rằng: "Tôi đã nói chuyện với Jerome Boateng. Tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ đứng bên cậu ấy mà không ngại bất cứ lý do nào. Jerome là một thành viên trong gia đình tuyển Đức và cậu ấy không tham gia vào vụ việc này. Tôi yêu cầu mọi người đừng làm phiền Jerome trong thời gian tới".

Không lâu sau khi HLV Loew đưa ra phát biểu, bố của anh em Boateng, ông Prince cũng đã cho hay: "Kevin một lần nữa lại đánh mất sự kiềm chế của mình. Tôi không hiểu tại sao mọi rắc rối lại luôn xảy đến với nó. Tuy nhiên, nó với Ballack từng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Năm 2006, khi Kevin còn khoác áo Hertha Berlin, nó đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. Sau đó, Hertha gặp Bayern Munich và Kevin đã có va chạm với Ballack. Nó kể với tôi rằng khi đó Ballack đã nói: "Này đừng tưởng mới ghi một bàn thì đã thành sao". Kevin không bao giờ quên chuyện đó. Nhưng tôi tin rằng nó không cố ý khiến Ballack bị chấn thương nặng như vậy".

Trong khi đó, cựu HLV của tuyển Đức, ông Rudi Voller lại khá bi quan về sự vắng mặt của Ballack ở kỳ World Cup 2010 sắp tới. Ông cho rằng: "Đây là sự tổn thất không thể thay thế đối với tuyển Đức. Tôi cũng lấy làm tiếc khi Ballack không thể tham dự World Cup. Tôi biết rằng cậu ấy đang rất lạc quan và muốn cống hiến cho đội tuyển".

Giám đốc điều hành CLB Wolfsburg, ông Dieter Hoeness cũng có quan điểm tương tự với Voller khi thừa nhận: "Việc Ballack nghỉ thi đấu ở World Cup 2010 là bước lùi với tuyển Đức. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời và hơn thế nữa, Ballack là một thủ lĩnh. Tôi cho rằng tuyển Đức hiện không có cầu thủ nào có khả năng thay Ballack".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm